(TT&VH Cuối tuần) - Từ đầu năm đến giờ, tại Nhà hát Hòa Bình đã diễn ra vài chương trình ca nhạc lớn với những tên tuổi như nhạc sĩ Phạm Duy (Mơ giấc mộng dài), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Thắp sáng niềm tin), nghệ sĩ Đặng Thái Sơn (Đêm nhạc Chopin)… nhưng hiếm đêm nào khán phòng kín khán giả.
Không có sức hút thì khó mà “dám” chọn nhà hát này bởi nó quá rộng. Chất đầy người trong khán phòng 2.330 chỗ như Hòa Bình quả là phiêu lưu. Ngay như ngôi sao ăn khách và có lượng fan ổn định như Mỹ Tâm cũng chỉ “dám” chọn nhà hát Thành phố để tổ chức show giới thiệu album mới (hồi tháng Tư).
Ấy vậy mà liveshow Lưu Bích – Hương thời gian diễn ra tuần trước, Nhà hát Hòa Bình không còn một ghế trống. Vé (giá từ 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng) đã bán sạch sẽ từ sáng, đến sát giờ biểu diễn, vẫn còn khá nhiều người hỏi mua cho bằng được. Thời điểm ấy, một chiếc vé hạng 3 (giá gốc 2.000.000 đồng) được “hét” thành 3.500.000 đồng và người mua thì rút ví không cần nghĩ ngợi. Ngay trong ngày, nếu tìm kiếm trên những trang mua bán online rất dễ bắt gặp những mẩu rao bán vé xem show Lưu Bích với mức giá chênh đến vài trăm ngàn.
Cũng tối hôm ấy, ngay trước giờ biểu diễn, có một gia đình đã bỏ tới… 6.000 USD để mua 4 chiếc vé VIP vào cửa. Thế mới biết, cái nhận xét về thị trường ca nhạc năm nay rằng nó èo uột vì “khán giả chê ca nhạc” chẳng đúng tẹo nào trong trường hợp này.
Không có sức hút thì khó mà “dám” chọn nhà hát này bởi nó quá rộng. Chất đầy người trong khán phòng 2.330 chỗ như Hòa Bình quả là phiêu lưu. Ngay như ngôi sao ăn khách và có lượng fan ổn định như Mỹ Tâm cũng chỉ “dám” chọn nhà hát Thành phố để tổ chức show giới thiệu album mới (hồi tháng Tư). Ấy vậy mà liveshow Lưu Bích – Hương thời gian diễn ra tuần trước, Nhà hát Hòa Bình không còn một ghế trống. Vé (giá từ 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng) đã bán sạch sẽ từ sáng, đến sát giờ biểu diễn, vẫn còn khá nhiều người hỏi mua cho bằng được. Thời điểm ấy, một chiếc vé hạng 3 (giá gốc 2.000.000 đồng) được “hét” thành 3.500.000 đồng và người mua thì rút ví không cần nghĩ ngợi. Ngay trong ngày, nếu tìm kiếm trên những trang mua bán online rất dễ bắt gặp những mẩu rao bán vé xem show Lưu Bích với mức giá chênh đến vài trăm ngàn.
Cũng tối hôm ấy, ngay trước giờ biểu diễn, có một gia đình đã bỏ tới… 6.000 USD để mua 4 chiếc vé VIP vào cửa. Thế mới biết, cái nhận xét về thị trường ca nhạc năm nay rằng nó èo uột vì “khán giả chê ca nhạc” chẳng đúng tẹo nào trong trường hợp này.
Ống kính