(TT&VH) - Vậy là 10 ngày Đại lễ với bao niềm vui, rồi cũng qua đi trong sự lưu luyến của muôn người. Có lẽ, chờ mười năm nữa, lúc kinh đô do Lý Thái Tổ định vị đạt tới số tuổi 1.010 bằng với năm “khai sinh”, mới hy vọng trở lại không khí náo nức như những ngày qua.
>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Nhiều kỷ lục, có tên và không tên, đã được xác lập để gửi lại mai sau. Một Đại lộ Thăng Long với hơn 30 cây số dài nhất nước (tính đến nay). Một bức tranh gốm sứ được công nhận của Guiness thế giới là “lớn nhất toàn cầu”. Một Công viên Hòa Bình khánh thành ngày 8/10 cũng thuộc “rộng nhất Hà Nội”. Có dài nhất, lớn nhất, rộng nhất rồi, vậy, “cao nhất” là gì nhỉ?

Phải chăng, việc Thành phố Hà Nội không bắn pháo hoa ở 29 địa điểm trong buổi tối ngày 10/10, để dành tiền ủng hộ đồng bào miền Trung vừa chịu thảm họa lũ lụt, chính là một “kỷ lục” về “độ cao” tình nghĩa. Khi không có pháo hoa nở đẹp trên 29 khoảnh trời, đã thêm ngàn gia đình ở Quảng Bình, Hà Tĩnh... sớm được “gạo nở thành cơm” sau khi mất hết gia sản. Sẽ sớm có thêm hàng vạn trang vở cho mấy nghìn học sinh bị lũ cuốn trôi mất hết đồ dùng học tập. Và, lại có thêm những nụ cười nở trên môi bao bậc cao niên đang héo hắt lo kế sinh nhai.
Pháo hoa tầm thấp hay tầm cao thì cũng chỉ bắn lên trời được vài trăm mét. Còn, với cả nước đồng lòng cùng với Hà Nội chia sẻ khó khăn với miền Trung thì “không bắn mà pháo hoa vẫn sáng cả trời”.
Sau một nghìn năm sẽ là một nghìn linh mười năm. Nếu mỗi người Hà Nội biết đồng sức, đồng lòng, Thành phố sẽ luôn ở TẦM CAO!
>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Nhiều kỷ lục, có tên và không tên, đã được xác lập để gửi lại mai sau. Một Đại lộ Thăng Long với hơn 30 cây số dài nhất nước (tính đến nay). Một bức tranh gốm sứ được công nhận của Guiness thế giới là “lớn nhất toàn cầu”. Một Công viên Hòa Bình khánh thành ngày 8/10 cũng thuộc “rộng nhất Hà Nội”. Có dài nhất, lớn nhất, rộng nhất rồi, vậy, “cao nhất” là gì nhỉ?

Pháo hoa được bắn ở địa điểm duy nhất tại khu vực sân Mỹ Đình
Pháo hoa tầm thấp hay tầm cao thì cũng chỉ bắn lên trời được vài trăm mét. Còn, với cả nước đồng lòng cùng với Hà Nội chia sẻ khó khăn với miền Trung thì “không bắn mà pháo hoa vẫn sáng cả trời”.
Sau một nghìn năm sẽ là một nghìn linh mười năm. Nếu mỗi người Hà Nội biết đồng sức, đồng lòng, Thành phố sẽ luôn ở TẦM CAO!
Nguyễn Quang Vinh