Tiết kiệm

27/09/2010 09:04 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Bây giờ mình mới hiểu tại sao ca sĩ lên sân khấu cứ thích mặc thiếu vải, họ tiết kiệm, theo nghĩa đen, và được lợi trong sự tiết kiệm ấy là vì tiện thể khoe được body. Điều này hoàn toàn không mang hàm ý cợt đùa. Vì không riêng ca sĩ, tính toán đến việc tiết kiệm nhiều mặt, đặc biệt tiết kiệm vải, là một việc rất nhiều người cho rằng cần thiết. Đúng quá, vải so với nhiều hàng hóa khác không đắt, nhưng xét về nguyên liệu, công sức để có vải…, thì thấy ngành dệt may luôn luôn là một ngành chịu nhiều điêu đứng thiệt thòi.

Tiết kiệm: Váy ngắn, chân dài

Tuy nhiên, đây là chuyện tiết kiệm, không phải chuyện đánh giá hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực phát triển ngành nghề. Cụ thể là nhân chuyện ở tỉnh Cà Mau, có trường là trường THPT Trần Văn Thời, nữ sinh khối lớp 10 hơn 200 em đầu năm học này bị bắt buộc phải… mặc váy đến trường. Nữ sinh trường này không biết phản ứng ra sao.

Về chuyện váy, dạo tháng 6 vừa rồi Bộ Giáo dục ra quy định về việc váy nữ sinh phải trùm kín gối thì khắp nước nghe nhiều em lên mạng kêu than là trông nó không khác gì cái nơm, thậm chí không khác gì trang phục không được tự chọn tại các bệnh viện phụ sản. Nhung nhìn chung, nữ sinh không chê váy, miễn là nó đừng dài quá…Nhưng chuyện này hơi khác ở trường Trần Văn Thời, phản ứng gay gắt chính là phụ huynh, dù phụ huynh không bị quy định phải mặc váy, nguyên nhân phản ứng vì họ sợ con em họ là con em nông thôn, đi học chủ yếu bằng ghe, xuồng…, ăn mặc như thế rất bất tiện.  Mà để đỡ bất tiện khi qua đò, có khi các em lại cứ tùy tiện kéo cao váy lên. Phụ huynh cứ hình dung ra, là thấy không chịu nổi, dù Ban giám hiệu đã giải thích về việc này một cách tường tận: quy định như thế là làm giảm chi phí cho phụ huynh, vì may bộ đồng phục này rẻ hơn áo dài rất nhiều. Nhà trường chỉ làm công việc mua đồng phục giúp học sinh chứ không lấy một đồng tiền lời. Các em mặc đồng phục này rất trang nhã, thoải mái trong sinh hoạt ở lớp…

Điểm không hiểu nhau ở hai bên là: một đằng muốn tiết kiệm vải, một đằng sợ con cái không biết tiết kiệm động tác giữ gìn bản thân. Nghe đâu Sở Giáo dục tỉnh đã vào cuộc, bằng cách đề nghị nhà trường bỏ quy định váy..., đây là vùng nông thôn, không phải thành thị, nông thôn nên tiết kiệm kiểu khác.

Mà bàn đến chuyện tiết kiệm, sáng nay nghe ti-vi nói về nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng sắp xảy ra, lại không cấm được lòng nghĩ ngay sang câu khẳng định của ông Điện lực Hà Nội trên báo: để chuẩn bị cho đại lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ưu tiên cho Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội có đủ điện để cung cấp cho toàn thành phố. Dự kiến lượng điện tiêu thụ mỗi ngày khoảng 38 triệu KWh.

Một ngày hết 38 triệu KWh, thảo nào đèn cứ sáng khắp nơi, chỉ lo Đại lễ xong người ta vui quá quên tắt…, 38 triệu KWh không biết tính ra là bao nhiêu tiền…?

Có lẽ, chỉ tiết kiệm vải mới là thứ tiết kiệm không cần hô hào cũng được nhiều ngành nhiều giới hưởng ứng mà thôi!

Remote

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm