(TT&VH) - Sắp Tết Trung thu của năm Canh Dần, giữa Hà Nội san sát các điểm bán bánh dẻo bánh nướng mà ít được trẻ nhỏ vồ vập, tôi chợt nhớ đến em bé đầu tiên được sinh ra ở đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa.
Khỏe tiếng khóc lọt lòng nơi ào ào sóng vỗ vào giữa tháng 5 - 2009, nay Hồ Song Tất Minh - tên em, đã 16 tháng tuổi. Hẳn em gái nhỏ đã vững bước theo cha theo mẹ quanh bờ đảo. Hẳn em đã mọc gần đủ răng, đã thôi bú sữa mẹ... để tập tự ăn cơm nấu mềm.
Vậy, liệu Tết Trung thu này, em - cùng mấy chục anh chị theo các gia đình từ đất liền ra đảo định cư - có bánh nướng bánh dẻo để thưởng thức? Chợt hỏi vậy, vì mỗi Tết Nguyên đán đều thấy báo chí đưa tin đất liền gửi nguyên liệu để bộ đội gói bánh chưng xanh, song với các Tết trông trăng thì chưa thấy nêu sự gửi bánh, mà ngoài đó chẳng đủ điều kiện tự làm.
Đã là ngày mùng 6 tháng giữa mùa Thu, chỉ còn hơn tuần nữa đến Rằm tròn trăng. Ước sao, đúng ngày ấy các em nhỏ ở Trường Sa có bánh mời chú Cuội chị Hằng. Ước sao, năm sau, năm sau nữa... sẽ trường tiểu học này - doanh nghiệp đang làm ăn có lãi lớn kia... chủ động dành phần gửi ra Trường Sa quà Trung Thu cho trẻ nhỏ.
Và như thế, những 500 - 700 hải lý cách quãng giữa quần đảo với đất liền lại thêm dịp được thu ngắn lại. Cho câu hát "Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên nhau vì..." trong ca khúc của nhạc sĩ Hình Phước Nhân viết từ 1989 càng thêm những thực tế chứng minh.
|
Bánh trung thu. (Nguồn: Internet) |
Vậy, liệu Tết Trung thu này, em - cùng mấy chục anh chị theo các gia đình từ đất liền ra đảo định cư - có bánh nướng bánh dẻo để thưởng thức? Chợt hỏi vậy, vì mỗi Tết Nguyên đán đều thấy báo chí đưa tin đất liền gửi nguyên liệu để bộ đội gói bánh chưng xanh, song với các Tết trông trăng thì chưa thấy nêu sự gửi bánh, mà ngoài đó chẳng đủ điều kiện tự làm.
Đã là ngày mùng 6 tháng giữa mùa Thu, chỉ còn hơn tuần nữa đến Rằm tròn trăng. Ước sao, đúng ngày ấy các em nhỏ ở Trường Sa có bánh mời chú Cuội chị Hằng. Ước sao, năm sau, năm sau nữa... sẽ trường tiểu học này - doanh nghiệp đang làm ăn có lãi lớn kia... chủ động dành phần gửi ra Trường Sa quà Trung Thu cho trẻ nhỏ.
Và như thế, những 500 - 700 hải lý cách quãng giữa quần đảo với đất liền lại thêm dịp được thu ngắn lại. Cho câu hát "Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên nhau vì..." trong ca khúc của nhạc sĩ Hình Phước Nhân viết từ 1989 càng thêm những thực tế chứng minh.
Nguyễn Quang Vinh
