"Nghiên cứu toàn diện và giải quyết triệt để"

Thứ Sáu, 10/09/2010 06:49

(TT&VH Cuối tuần) - Hai cái từ rất to tát và đầy lý tính này chỉ giống nhau về mặt đọc lên nghe… oách,  thực ra là hai chuyện không liên quan gì đến nhau. Nghiên cứu toàn diện là về vấn đề vĩ mô đường sắt cao tốc, còn giải quyết triệt để là thứ hạ tầng xa cách văn minh hiện đại rất nhiều, đó là việc dòng sông Tô Lịch nước đen ngòm.

Tuy nhiên, chúng cũng giống nhau về mặt nào đó. Chúng nói về cách thức, khi người ta định tiến hành một vấn đề cho đến nơi đến chốn. Và về mặt nào đó, chúng đều mang tính chủ quan.


Giấc mơ Tô Lịch?
Người ta có thể nghiên cứu về vấn đề đường sắt cao tốc (vì rằng sau khi Quốc hội không thông qua dự án đường sắt cao tốc mà nguyên nhân chính là “do báo cáo đầu tư thiếu thông tin”, thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, bộ GTVT đã quyết định làm cho đầy đủ thông tin,  bằng cách gửi công hàm cho Chính phủ Nhật Bản bày tỏ mong muốn được phía Nhật Bản hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật để lập báo cáo khả thi. Dự kiến các dự án này sẽ bắt đầu được nghiên cứu khả thi vào tháng 11/2010 và kết thúc vào quý 1/2012. Khi thông tin đầy đủ, biết đâu Chính phủ bằng lòng?). Nhưng  nghiên cứu thì có thể, còn toàn diện hay không thì chưa biết được. Một khi sự lo ngại về tính hiệu quả cũng như việc làm tăng gánh nặng nợ nần cho quốc gia chưa nhìn thấy lời giải ở đâu… đa số người dân đồng tình với ý kiến của phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của QH Nguyễn Minh Thuyết: “Thời điểm này chưa phải là lúc tái khởi động việc lập dự án đường sắt cao tốc. Chúng ta nên “cất” dự án đó đi. Tiền đi vay cũng là tiền của dân. Hãy tôn trọng ý nguyện của người phải chi tiền. Chỉ khi nào ta làm chủ được công nghệ, đời sống người dân khá giả hơn và khẳng định được hiệu quả kinh tế thì khi ấy hãy tính đến việc này”.

Còn giải quyết triệt để lại là một vấn đề mù mờ về khả thi nữa mà người ta nghe rồi bỗng nhiên hoang mang. Chào mừng đại lễ ngàn năm, tinh thần dọn dẹp trang hoàng nhà cửa sạch sẽ tinh tươm như khi nhà có đám cưới tồn tại ít lâu nay hóa ra không giảm bớt.

Hôm trước, UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành có liên quan về vấn đề nước sông Tô Lịch, và thấy rằng để nước sông ô nhiễm như vậy sẽ coi như một vệt xấu trên bức tranh toàn cảnh đại lễ ngàn năm Thăng Long rực rỡ sắc màu chuẩn bị diễn ra. Và để giải quyết dứt điểm thực trạng trên: “Trong giai đoạn trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Viện Nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn (IRARD) cho biết, nếu được TP chấp thuận, Viện sẽ dùng dung dịch phun tại sáu tuyến mương hở gồm Thụy Khuê, Cống Vị, Nghĩa Đô, Láng Trung, Thái Hà, Yên Lãng và trên toàn tuyến sông Tô Lịch từ đoạn Bưởi tới Ngã Tư Sở”. Đề án này của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội (với tổng mức đầu tư khoảng 1.329 tỉ đồng).

Dùng hóa chất làm trong được nước sông, chuyện này tất nhiên có thể. Nhưng sông có lờ đờ như sông Tô Lịch thì vẫn là một dòng chảy, đổ xuống khúc này, đổ sang khúc kia bao nhiêu hóa chất cho vừa? Mà hóa chất thì có gì đảm bảo là không gây hậu quả, chẳng trước mắt cũng dài lâu. Người sống gần sông, vốn ô nhiễm đã không tả nổi, thêm vụ tẩy nước bằng hóa chất có khi sinh ốm đau bệnh tật không đời nọ cũng đời kia. Như vậy giải quyết là có thể, nhưng khó hy vọng là triệt để.

Mà triệt để được, thì đem hóa chất đổ vào những nơi nảy sinh suy nghĩ tối tăm như nước sông Tô, biết đâu đời sống khá hơn!
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

xuanlan - 2/14/2012 3:59:02 PM
Chị Thúy ah hồi em còn học o trường em nhó lúc đó Đà Nẵng bão năm 2006 em rất thích chị và những bức ảnh rất tự nhiên, nhưng không biết từ khi nao chị bắt chước Kim Tea Hee hay sao ấy chụp hình cứ...
duchaohl - 2/14/2012 2:47:45 PM
Mình là fan cua Real. Ủng hộ việc đá trận này trên sân Bernabeu. Nên gạt bỏ những ác cảm hay tự ti về việc khả Barca ăn mừng trên sân này. Chúng ta cần cởi mở lòng hơn và có tinh thần thể thao hơn.
Toàn - 2/14/2012 4:06:01 PM
Phần còn lại của Liga quá yếu kém!
nhicuu29 - 2/14/2012 2:37:40 PM
  Real đang đá như thế, CR7 thích làm gì với bóng cũng được,lại rất mén bàn thắng thì CR7 không cho hít khói là gì, vài trận nữa không thấy khói nữa để hít! Như Real với Barca thôi!
Cuong - 2/14/2012 4:09:49 PM
Nhìn Tiến Thành đá vẫn thích hơn Thành Lương. Tiến Thành có sức mạnh, thể hình và hiệu quả. Thành Lương chỉ được múa và rang lạc là giỏi còn dứt điểm thì quá kém.