Siêu nhân thời nay chỉ là siêu quậy!

06/09/2010 14:52 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Trong phim ảnh, siêu nhân của thế kỷ 21 xem ra cao to, bảnh trai và mạnh bạo hơn các bậc đàn anh vào thế kỷ 20, đó là kết luận từ Hội nghị thường niên lần thứ 118 của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) vừa được tổ chức San Diego, Mỹ.

Song đáng tiếc thay, ý kiến đánh giá từ hội nghị cũng cho rằng khi xem những siêu nhân này ra đòn với những “hiệu ứng đặc biệt” thì mẫu anh hùng đầy nam tính trước đây đã nhạt nhòa, trong khi những siêu anh hùng ngày trước, dù mang vẻ bề ngoài là “siêu nhân”, nhưng họ vẫn thể hiện ra được một “con người rất thật” và giải quyết vấn đề một cách rất nhân bản và cao thượng.

Những siêu anh hùng thời nay hoàn toàn mất đi một phẩm chất rất “người”, đó là xúc cảm. Nếu như đã từng có một Clark Kent biết đeo đuổi người đẹp Loïs Lane rất tình tứ và lãng mạn, hay một người nhện Peter Parker không bao giờ lạm dụng quyền lực siêu nhiên khi hành động, thì siêu nhân giờ đây đôi khi chẳng khác nào những… hung thần!

Theo nữ giáo sư Sharon Lamb thuộc Đại học Boston, bang Massachusetts, người đã nghiên cứu sự biến thái hình ảnh siêu nhân trong truyện tranh và phim ảnh qua các thời kỳ thì "những anh hùng thời nay quá bốc đồng với những chuỗi bạo lực triền miên. Họ hung hãn, cay độc và gần như không bao giờ thực hiện được một điều gì tốt đẹp cho nhân loại. Nói chung, họ không biết làm điều thiện".

Giáo sư Sharon Lamb gọi đó là những "anh hùng rơm" và cảnh báo rằng những mẫu người này không chóng thì chầy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích học tập của lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay. Một Iron Man vô liêm sỉ, một Punisher tàn ác hay một Wolverine xảo quyệt, mà lại phì phèo xì gà nữa! Trước đây, đã có ai từng thấy SupermanBatman hút thuốc bao giờ đâu!

T.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm