(TT&VH) - Đội ĐKVĐ thế giới có đến 6 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu, trải đều các tuyến: thủ môn Iker Casillas, các hậu vệ Puyol, Ramos; các tiền vệ Xavi, Iniesta và tiền đạo Villa. Trừ Casillas, tất cả những người còn lại đều là cầu thủ của ĐKVĐ TBN Barcelona. Kết quả này dựa trên số phiếu bầu chọn của các CĐV trên toàn thế giới đăng ký làm thành viên của CLB FIFA trên website FIFA.com. Bạn đọc cũng có thể đăng ký theo địa chỉ www.fifa.com/theclub/index.html để tham gia các hoạt động dành cho giới CĐV trên toàn thế giới của FIFA. Tây Ban Nha chiếm đa số trong đội hình tiêu biểu của FIFA, Ảnh Getty
Thủ môn
Iker Casillas: Sai lầm mắc phải trong bàn thua khiến TBN thất trận 0-1 trước Thụy Sĩ ở trận ra quân khiến Casillas trở thành trung tâm của những chỉ trích, thế nhưng màn trình diễn hoàn hảo trong 6 trận sau đó đã xóa tan tất cả. Casillas cản phá thành công một quả penalty và từ chối 2 cơ hội mười mươi khác của Paraguay ở trận tứ kết, tiếp tục thể hiện phong độ xuất thần trong trận chung kết (điển hình là pha cản phá bằng chân cú sút của Robben trong tình huống đối mặt), giúp TBN giành chiến thắng 1-0 thứ 4 ở giải lần này và bước lên đỉnh Thế giới. Đôi găng vàng của World Cup 2010 giành được 41% phiếu bầu từ các CĐV.

Hậu vệ
Maicon (Brazil): Trong rất nhiều dấu ấn đáng nhớ của hậu vệ này ở World Cup 2010, cú sút không tưởng từ góc hẹp giúp Brazil khai thông thế bế tắc trong trận gặp Triều Tiên ở vòng bảng là một khoảnh khắc phi thường. Tấn công đặc biệt xuất sắc, nhưng phòng thủ vẫn rất an toàn, Maicon xứng đáng là hậu vệ cánh phải số 1 thế giới hiện tại (Đến Alves còn phải dự bị cho anh). Số phiếu anh giành được là 31.45.
Carles Puyol (TBN): Dưới mái đầu xù trông như… Bạch tuộc Paul, Puyol trở thành biểu tượng cho tính chiến đấu và sự chắc chắn của TBN ở World Cup lần này. Lăn xả, nhưng vẫn rất tỉnh táo và khôn ngoan, hậu vệ 32 tuổi này đã chỉ huy hàng thủ “La Roja” trải qua 5 trận giữ sạch lưới ở World Cup 2010. Chính anh cũng là người đánh đầu ghi bàn duy nhất đem về thắng lợi cho TBN trong trận bán kết gặp Đức.
Sergio Ramos (TBN): Tấn công xuất sắc và phòng thủ bên cánh phải đều tuyệt vời, Sergio Ramos là cầu thủ được chấm điểm cao nhất theo hệ thống tính điểm của Castrol Index ở World Cup lần này. Do có thể chơi trung vệ, anh xứng đáng đá cặp với Puyol trong đội hình toàn sao này, với 30.21 % số phiếu bầu.
Philipp Lahm: Cầu thủ duy nhất còn sót lại từ đội hình tiêu biểu năm 2006: Chỉ riêng đặc điểm ấy thôi đã đủ nói lên sự ổn định kinh ngạc của Phillip Lahm. 4 năm trước, anh “quán xuyến” hành lang trái. 4 năm sau, Lahm tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi được “điều” sang cánh phải, gần như không hề phạm sai lầm và trong lần đầu tiên mang băng thủ quân đội Đức dự World Cup, anh tiếp tục cùng đội bóng đoạt HCĐ. Số phiếu bầu mà Lahm giành được là 43.81.
Tiền vệ
Wesley Sneijder (Hà Lan): Với 60.60 % phiếu bầu, Sneijder là cầu thủ giành được nhiều phiếu bầu chọn thứ 2 trong đội hình tiêu biểu này, đứng sau David Villa (61.33% phiếu). Không chỉ đóng vai trò vô cùng quan trọng ở tuyến giữa của Hà Lan, Sneijder còn ghi đến 5 bàn cho đội bóng của mình ở World Cup lần này (một cú đúp loại ƯCV số một Brazil), và suýt chút nữa anh đã đi vào lịch sử, nếu Robben có thể chuyển hóa cú chọc khe cực thông minh của tiền vệ CLB Inter thành bàn thắng trong tình huống đối mặt với Casillas ở trận chung kết.
Bastian Schweinsteiger: Vắng Ballack, Schweinsteiger chính là lá phổi quan trọng nhất ở trung tuyến đội Đức. Anh đã di chuyển tổng cộng 79.80 km ở World Cup lần này, chỉ sau tiền vệ Xavi của TBN, người chạy nhiều nhất. Thế nhưng nếu nhiệm vụ của Xavi phần lớn là tổ chức, thì Schweini còn phải đảm nhiệm rất nhiều vai trò: Giữ nhịp, đánh chặn và kiến tạo. Những trận Đức thi đấu hay nhất ở World Cup lần này (trước Australia, Anh và Argentina) đều có dấu ấn của tiền vệ 25 tuổi này. Anh giành được 39.96% phiếu bầu.
Andres Iniesta: Khoảnh khắc tạc nên anh hùng. Pha làm bàn vào phút 116 trong trận chung kết, với một pha nhận bóng gọn ghẽ và vô lê chính xác đánh bại Stekelenburg, của Iniesta đã giúp TBN giành ngôi VĐTG lần đầu tiên trong lịch sử. Nhà ảo thuật của Barcelona còn tạo được ảnh hưởng lớn lao trên hành trình của TBN đến Cúp vàng nhờ kỹ thuật siêu việt và những đường chuyền rất thông minh của anh.
Xavi: Không cần nói thêm về tầm ảnh hưởng của tiền vệ này trong đội hình đội ĐKVĐ nữa: Anh là trái tim của Tiqui-taca, với quãng đường di chuyển nhiều nhất ở World Cup lần này (lên đến 80.20 km), thực hiện nhiều đường chuyền nhất (669 đường chuyền), với hiệu suất cao nhất (544 đường chuyền đúng địa chỉ, đạt tỉ lệ 81%). Một mẫu cầu thủ chưa hẳn đã nổi bật nhất trên sân, nhưng sẽ đem đến nỗi nhớ không gì bù đắp nổi nếu vắng mặt. Anh giành được 36.96 phiếu bầu.
Tiền đạo
David Villa (TBN): Áp lực ghi bàn dồn lên vai anh khi Torres, người hùng của TBN ở EURO 2 năm trước, không có phong độ tốt. Thế nhưng chính sức ép đó lại trở thành động lực cho Villa: Anh là một trong 4 cầu thủ có nhiều bàn nhất ở World Cup lần này, với 5 lần lập công (Mueller đoạt danh hiệu Vua phá lưới). Trong đó có 2 bàn thắng quyết định trong trận thắng BĐN ở vòng 1/8 và Paraguay ở tứ kết, đều với tỉ số 1-0. Anh giành được số phiếu bầu cao nhất trong ĐHTB (61.33%).
Diego Forlan (Uruguay): Anh giống như vị thần sức mạnh Hercules trong đội hình Uruguay: Một mình Forlan đã kéo cả đội bóng với những cá nhân hết sức bình thường ấy đến trận bán kết, với nền tảng thể lực vô tận và những khoảnh khắc bùng nổ sững sờ. 5 bàn thắng (4 từ những cú sút xa tuyệt đẹp) và những đóng góp không biết mệt mỏi của Forlan đã giúp anh đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất) ở World Cup năm nay.
Phạm An (Tổng hợp)