ĐT Tây Ban Nha: Puyol giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

Thứ Tư, 14/07/2010 17:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Theo tờ Marca, trung vệ kỳ cựu Carles Puyol đã quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau chức vô địch thế giới đoạt được cùng ĐT Tây Ban Nha tại Nam Phi.


Puyol chia tay ĐTQG sau chức vô địch World Cup - Ảnh: Getty
Thực tế, thông tin về việc Puyol chia tay đội tuyển quốc gia đã xuất hiện từ tháng 11 năm ngoái khi trung vệ của Barca ngụ ý rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế nếu cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. Tại Nam Phi, Tây Ban Nha của Puyol đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới bằng một lối chơi đậm chất cống hiến, chính vì vậy, theo tờ Marca, đây là thời điểm thích hợp để trung vệ 32 tuổi này quyết định chia tay "La Furia Roja". Puyol chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2010 và giúp đội bóng này lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới.


Trước đó, ngay sau khi trận chung kết World Cup 2010 kết thúc, HLV Vicente Del Bosque đã bày tỏ ý định sẽ thuyết phục Puyol tiếp tục bảo vệ màu cờ sắc áo "La Furia Roja". “Puyol là một tấm gương cho các cầu thủ, kể cả với các trợ lý của tôi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy tiếp tục thi đấu cho đội tuyển”, tờ Sport trích lời của HLV Del Bosque. Với những đóng góp to lớn của Puyol cho đội tuyển, HLV Del Bosque muốn trung vệ 32 tuổi này đạt tới cột mốc 100 trận thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha. Tuy vậy, Puyol vẫn bảo lưu quyết định của mình khi dứt khoát chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 90 trận khoác áo ĐT Tây Ban Nha.

Thật trùng hợp khi trận đấu cuối cùng của Puyol cho ĐT Tây Ban Nha lại là trận chung kết World Cup 2010 với Hà Lan, đội bóng mà anh từng đối đầu trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia cách đây 10 năm. Tuy vậy, tính chất của hai trận đấu này lại khác hẳn nhau, nếu như cuộc so tài diễn ra ngày 15/11/2000 chỉ là một trận giao hữu thì trận đấu tại Soccer City hôm 12/7 vừa qua là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Theo tờ Marca, Puyol sẽ yêu cầu không được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha cho trận giao hữu với Mexico vào ngày 11/8 tới.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Carles Puyol I Saforcada

Sinh ngày 13/4/1978 tại Pobra de Sagur (xứ Catalunya)
Cao: 1m78
Vị trí: Trung vệ, hậu vệ phải

Gia nhập lò đào tạo của Barca năm 1995, lên đội 1 năm 1999 (thời Van Gaal, trận đầu tiên ngày 2/10/1999, thắng Valladolid 2-0), mang băng đội trưởng từ mùa 2003-04, thay thế cho Luis Enrique. Ra mắt ĐTQG từ ngày 15/11/2000 trong trận giao hữu với Hà Lan và trải qua 90 trận khoác áo ĐT Tây Ban Nha.

Thành tích:

+ Barcelona: 4 chức VĐ Liga ((2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009-10), 1 Cúp Nhà Vua (2008–09), 2 chức VĐ Champions League (2005–06, 2008–09), 3 Siêu Cúp TBN (2005, 2006, 2009), 1 Siêu Cúp châu Âu (2009)

+ Đội tuyển: Vô địch EURO 2008, Vô địch World Cup 2010.

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
@Shiweihan: Gần đây Casillas mới làm đội trưởng Spain, còn trước đấy toàn Puyol làm đội trưởng, cule nói đúng còn gì
PL's Fan  (Jamebond2001@yahoo.com) (11:48 15/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thế thì Nesta, Totti cũng hơn gì Puyol hả Khương Duy. Đúng là bình loạn
thích nổi tiếng  (vuongtranduchy@yahoo.com.vn) (08:46 15/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cứ nhầm với Barca
cule  (cule@hotmail.com.vn) (07:32 15/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@khuongduy: Puyol đáng được tôn vinh khi đã cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo cho TBN. Còn cái vụ thành/bại (vô địch WC) thì một phần còn do số phận. Con người ta hơn đời ở chỗ biết được giới hạn của mình đấy. Sư phụ Khổng Minh của bạn cố cãi mệnh trời có ăn được Tư Mã không?
tyrew  (cuetist80@gmail.com) (11:17 14/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tiếc khi nghe tin này, Carles Puyol sẽ luôn là cầu thủ vĩ đại trong tìm người yêu Barcelona và Espana. Vẫn nhớ năm 2006 khi Barca đoạt cúp C1 tại Paris, người tôi ấn tượng sâu sắc nhất là Puyol với mái tóc xù như ca sĩ nhạc rock, rồi đến Euro 2008 khi Espana vô địch, rồi chung kết C1 2009 đánh bại MU, lúc nào clb cần, tổ quốc cần Puyol đều có mặt. Anh đã đi suốt lịch sử vĩ đại của Barcelona và Espana. Anh sẽ luôn luôn được khắc tên trong lòng người hâm mộ, trong đền thờ những cầu thủ huyền thoại như Beckenbauer, Platini, Johan Cruyff....Một huyền thoại mới vừa ra đời: Carles Puyol.
barca_barca  (nguyentupham@yahoo.com) (10:49 14/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@cule: Puyol không phải là đội trưởng tuyển quốc gia.
Shiweihan  (shiweihan123@gmail.com) (10:11 14/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đt TBN sẽ xuống phong độ sau khi đội bóng này đoạt chức vô địch wc. Puyol có lẽ anh đã nhận thấy điều đó trong đội bóng và anh sợ!!!! anh muốn mình luôn được tôn vinh với chức vô địch này hơn....!!
FIFA  (khuongduy_quebien@yahoo.com) (09:23 14/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cám ơn anh vì tất cả Carles 1 cầu thủ vĩ đại, 1 đội trưởng mẫu mực và 1 nhân cách cao cả
cule  (cule@hotmail.com.vn) (08:08 14/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"