(TT&VH Online) - World Cup 2010 đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng mạnh nhất, chơi tấn công quyến rũ nhất và có nhiều cá nhân xuất sắc nhất là Tây Ban Nha. Bên cạnh những người hùng như thủ môn Casillas, tiền đạo David Villa, tiền vệ Iniesta thì có cả sự đóng góp thầm lặng của 20 cầu thủ còn lại đã có mặt trên đất Nam Phi. Cecs Fabregas là một người hùng thầm lặng như thế.
Cecs Fabregas được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2010. Nhưng anh đã gặp phải một chấn thương khá nghiêm trọng và mất 6 tuần để hồi phục trước khi cùng đội tuyển quốc gia đến Nam Phi . Mặt khác, phong độ ổn định, kinh nghiệm và tài năng đang độ chín của các bậc đàn anh như Xavi, Iniesta hay Alonso đã khiến Cecs trở thành "siêu dự bị" của Tây Ban Nha. Cơ hội để Fabregas được thể hiện mình tại World Cup 2010 là rất ít.
Anh chỉ được ra sân 4 trong 7 trận của Tây Ban Nha tại giải và đều từ ghế dự bị. Vỏn vẹn đội trưởng của Arsenal đã thi đấu 130 phút tại Nam Phi mùa hè này. Dù vậy, Cecs vẫn kịp để lại đấu ấn của mình khi được HLV Del Bosque trao cơ hội trong trận gặp Honduras. Và “số 10” đã có một pha đi bóng qua thủ môn Honduras, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của anh lại bị hậu vệ đối phương cản phá trên vạch vôi. Anh cũng tham gia vào tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng của David Villa trong trận đấu gặp Paraguay. Và trong trận chung kết với Hà Lan, khi được tung vào sân ở phút thứ 86 thay cho Xabi Alonso thì Cecs đã cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao lớn với hai pha dứt điểm trong đó màn solo biểu diễn kỹ thuật cá nhân trong vòng cấm của Hà Lan và đường chuyền quyết định cho Iniesta ghi bàn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và đưa Tây Ban Nha trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Mỗi lần được ra sân, Fabregas luôn thi đấu năng nổ và phô diễn được khả năng chuyền bóng, kiểm soát bóng và dứt điểm rất tốt và sắc bén của mình.
Những người yêu mến “số 10” của Tây Ban Nha có thể thấy nuối tiếc khi không được chứng kiến nhiều hơn nữa những màn trình diễn đẳng cấp của anh, nhất là một bàn thắng để khẳng định tiếng nói của một ngôi sao lớn trong đội hình toàn sao của Tây Ban Nha. Với những gì đã thể hiện ở Nam Phi mùa hè này thì Cecs Fabregas rất xứng đáng được cùng đội nhà nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Chắc chắn, trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng châu Âu và thế giới tại Euro 2012 ở Ukraina và World Cup 2014 ở Brazil của Tây Ban Nha không thể thiếu cái tên Cecs Fabregas.
![]() Fabregas (phải) chia vui với Xavi - Ảnh: Getty |
Anh chỉ được ra sân 4 trong 7 trận của Tây Ban Nha tại giải và đều từ ghế dự bị. Vỏn vẹn đội trưởng của Arsenal đã thi đấu 130 phút tại Nam Phi mùa hè này. Dù vậy, Cecs vẫn kịp để lại đấu ấn của mình khi được HLV Del Bosque trao cơ hội trong trận gặp Honduras. Và “số 10” đã có một pha đi bóng qua thủ môn Honduras, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của anh lại bị hậu vệ đối phương cản phá trên vạch vôi. Anh cũng tham gia vào tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng của David Villa trong trận đấu gặp Paraguay. Và trong trận chung kết với Hà Lan, khi được tung vào sân ở phút thứ 86 thay cho Xabi Alonso thì Cecs đã cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao lớn với hai pha dứt điểm trong đó màn solo biểu diễn kỹ thuật cá nhân trong vòng cấm của Hà Lan và đường chuyền quyết định cho Iniesta ghi bàn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và đưa Tây Ban Nha trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Mỗi lần được ra sân, Fabregas luôn thi đấu năng nổ và phô diễn được khả năng chuyền bóng, kiểm soát bóng và dứt điểm rất tốt và sắc bén của mình.
Những người yêu mến “số 10” của Tây Ban Nha có thể thấy nuối tiếc khi không được chứng kiến nhiều hơn nữa những màn trình diễn đẳng cấp của anh, nhất là một bàn thắng để khẳng định tiếng nói của một ngôi sao lớn trong đội hình toàn sao của Tây Ban Nha. Với những gì đã thể hiện ở Nam Phi mùa hè này thì Cecs Fabregas rất xứng đáng được cùng đội nhà nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Chắc chắn, trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng châu Âu và thế giới tại Euro 2012 ở Ukraina và World Cup 2014 ở Brazil của Tây Ban Nha không thể thiếu cái tên Cecs Fabregas.
Thu Trang
