Hà Lan - Tây Ban Nha 0-1: Iniesta đưa "vua" châu Âu lên đỉnh thế giới

Thứ Hai, 12/07/2010 01:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Andres Iniesta ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan sau 120 phút kịch tính đến nghẹt thở của trận chung kết lịch sử. Lần đầu tiên, đội bóng xứ sở bò tót lọt đến trận đấu cuối cùng của World Cup và cũng là lần đầu tiên họ ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Trong quá khứ, Hà Lan đã 2 lần lọt tới chung kết World Cup (1974 &1978) song họ đều thất bại. Tây Ban Nha thậm chí còn tệ hơn khi đây mới chỉ là lần đầu tiên họ có tên ở trận đấu cuối cùng của một VCK. Năm 2010, bóng đá thế giới sẽ tôn vinh một nhà vua mới và đó chính là đội thắng trong trận chung kết lịch sử tại Soccer City.



Người hùng Iniesta ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh AP
HLV Vicente Del Bosque đã giữ đúng lời phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu khi khẳng định sẽ không có những thay đổi lớn cho trận chung kết. Điều này có nghĩa Torres phải ngồi dự bị trong khi tiền đạo trẻ Pedro được trao cơ hội trong bộ khung 4-5-1 từng mang lại chiến thắng 1-0 cho TBN ở trận bán kết với Đức. Bên phía Hà Lan, có 2 sự thay đổi về mặt nhân sự khi van der Wiel và de Jong trở lại sau án treo giò. Về cơ bản, cả hai đội đều đang có được một đội hình mạnh và toàn mĩ nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trong khi Hà Lan chủ động đá chậm và ưu tiên sự chắc chắn với một đội hình được bố trí khá sâu trong khi TBN vẫn duy trì một lối chơi pressing và không ngần ngại tạo ra một áp lực nhất định lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, sự lấn lướt về mặt thế trận giúp đội quân của Del Bosque có một cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Xavi tung ra một đường chuyền khó chịu vào trong vòng cấm và Ramos đã có một cú lắc đầu quá kĩ thuật. Dẫu vậy, với một phản xạ tuyệt vời, thủ thành Stekelenburg đã bay người cứu thua cho Hà Lan. Ít phút sau, vẫn là Ramos với một pha đột phá bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm khiến cho Kuyt phải toát mồ hôi hột. Rất may là một cầu thủ Hà Lan đã kịp thời bọc lót và cản phá được đường căng ngang khó chịu sau đó.

Trước sức tấn công ào ạt của đối phương, Hà Lan vẫn chủ động chơi chậm và sẵn sàng đối mặt với những sóng gió đã được dự báo từ trước. Gồng mình lên phòng ngự và chờ đợi những pha phản công vẫn là sách lược mà HLV Marwijk chỉ đạo các học trò của mình áp dụng. Không có nhiều những pha hãm thành tạo ra, Hà Lan chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định. Tuy chưa thể thành công với lối chơi này song cũng ít nhiều mang lại sự tự tin cho các học trò của Marwijk và giúp cho trận đấu diễn ra tương đối cân bằng.Thay vì những cơ hội nguy hiểm, cả hai đội để lại dấu ấn với những chiếc thẻ phạt sau những pha phạm lỗi khá quyết liệt từ hai phía.

Phút thứ 36, Hà Lan có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu sau một pha phối hợp phạt góc đầy biến hóa. Thay vì đưa bóng vào trong vòng cấm, Robben nhả ngược lại cho Bommel từ tuyến hai băng lên rồi tung ra pha bóng nửa sút nửa chuyền đưa bóng đến vị trí của Mathijsen. Tiếc là trong một tư thế không bị ai kèm, trung vệ của Hà Lan lại dứt điểm không trúng bóng. Đến phút cuối cùng của hiệp một, Robben suýt chút nữa đã có thể tạo ra đột biến với một pha xử lý rồi kết thúc sở trường bằng chân trái nhưng thủ thành Casillas đã chơi cảnh giác và đổ người cản phá thành công.

Sau giờ nghỉ, TBN tiếp tục tận dụng thời điểm mà đối thủ chưa kịp ổn định đội hình để tung ra những pha hãm thành dồn dập. Và cái tên được nhắc đến ngay khi trận đấu trở lại là Puyol khi trung vệ của La Furia Roja khiến cho hàng thủ đối phương phải thót tim với một pha bật cao và tung ra cú đánh đầu dũng mãnh sau đường phạt góc bên cánh phải. Bóng đi không trúng khung thành song lại tìm đến vị trí của Capdevilla nhưng cũng giống như Mathijsen ở trong hiệp một, hậu vệ của TBN đã không thể dứt điểm trúng bóng. Đến phút thứ 58, Hà Lan có câu trả lời và cũng vẫn là từ một tình huống cố định khi  Robben tung ra một đường treo bóng cực kì khó chịu vào trong để Heitinga băng vào dứt điểm. Những tác động nhất định của Ramos đã khiến cho cú kết thúc bằng đầu của trung vệ Hà  Lan đưa bóng đi cắt ngang khung thành của Casillas.

Nhưng đó không phải là cơ hội tốt nhất mà Hà Lan có được bởi chỉ sau đó 3 phút Robben có cơ hội đối mặt với Casillas sau đường chuyền bất ngờ Sneijder. Thế nhưng trong một tư thế thoải mái và đã có thời gian để chỉnh bóng, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich lại không thể chiến thắng được thủ thành của Tây Ban Nha.

Hà Lan có cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ và Tây Ban Nha cũng không thể tận dụng tốt những pha bóng mà lẽ ra họ có thể định đoạt số phận của trận đấu. Đơn cử là tình huống ở phút thứ 70 khi đường căng ngang khó chịu của tiền vệ vào sân thay người Jesus Navas đã loại bỏ hoàn toàn cả hàng thủ của Hà Lan nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng, David Villa lại tỏa ra quá thiếu sắc sảo khi đưa bóng chạm chân của Heitinga. Ít phút sau, vẫn là Villa có cơ hội tung ra cú dứt điểm nhưng thêm một lần nữa sự lăn xả của Heitinga đã khiến cho bóng không thể đi vào lưới.

Liên tiếp hãm thành, Tây Ban Nha tiếp tục tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Phút thứ 77, thêm một cơ hội vàng nữa bị các học trò cảu Del Bosque bỏ lỡ đáng tiếc. Từ đường đá phạt góc bên cánh trái của Xavi, Ramos trong tư thế không bị ai kèm đã bật cao dứt điểm nhưng cú đánh đầu của hậu vệ đang chơi cho Real Madrid lại đi vọt xà ngang.

Những phút tiếp tục sau đó, Tây Ban Nha dâng cao đội hình với mục đích kiếm tìm bàn thắng để quyết định trận đấu. Ý đồ của ĐKVĐ châu Âu suýt chút nữa đã phải trả một cái giá rất đắt khi Robben với tốc độ của một vận động viên điền kinh đã khôn khéo thoát ra khỏi sự đeo bám của cả Puyol lẫn Pique để đối mặt với Casillas. Nhưng thêm một lần, thủ quân của Tây Ban Nha chơi chắc chắn khi băng ra ôm gọn trái bóng trong chân của đối phương.

Không thể có được bàn thắng, trận chung kết World Cup 2010 đã phải bước vào quãng thời gian đá thêm hai hiệp phụ. Và Tây Ban Nha như thường lệ vẫn là đội mang đến những phút thót tim cho đối thủ. Phút  95, từ đường chọc khe không thể tốt hơn của Iniesta, Fabregas thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng trong một trận đấu kì lạ, cơ hội ngon ăn nhất lại bị bỏ lỡ khi Stekelenburg xuất sắc dùng chân cản phá. Gần như ngay lập tức, Hà Lan có câu trả lời với cú đánh đầu đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang khung thành của Tây Ban Nha.

Không lâu sau khi bỏ lỡ cơ hội, Fabregas trả lễ với đường chọc khe giúp Iniesta thoát xuống nhưng cũng giống như người đồng đội của mình, tiền vệ của Barcelona lại quá chần chừ trong dứt điểm và để cho Bronckhorst kịp thời lùi về cản phá. Đến phút thứ 101, thêm một cơ hội nữa chui qua mũi giầy của các cầu thủ Tây Ban Nha. Lần này người dứt điểm là Navas và trong tình huống mà Stekelenburg đã "chào thua" thì bóng lại đập chân của Heitinga rồi đi ra ngoài khung gỗ.

Với quá nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, HLV Del Bosque buộc phải có thêm sự thay đổi ở hàng công với việc đưa Torres vào thay Villa và trông chờ vào cái duyên của người hùng tại trận chung kết Euro 2008 trong quãng thời gian 15 phút còn lại của hiệp phụ thứ 2. Tây Ban Nha vẫn chơi ép sân và những nỗ lực của họ đã khiến cho đối phương phải gặp bất lợi với chiếc thẻ vàng thứ hai của Heitinga sau một tình huống buộc phải phạm lỗi với Iniesta. Ở chấm đá phạt sau đó, Xavi lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Lợi thế hơn người của Tây Ban Nha cuối cùng cũng đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 117. Sau đường tạt bóng của Torres, các hậu vệ Hà Lan đã phá bóng không dứt khoát để Fabregas có bóng và chuyền cho Iniesta. Sau một nhịp ngắm bắn, tiền vệ của Barca tung ra cú sút chân phải rất căng. Stekelenburg đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho Hà Lan.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để Hà Lan tạo lên bất cứ một bất ngờ nào. Lần thứ 3 liên tiếp họ lỗi hẹn với trận chung kết trong khi Tây Ban Nha đã chính thức trở thành nhà vô địch, tân vương mới của bóng đá thế giới.

* Bàn thắng: Iniesta 117'

* Thẻ đỏ: Heitinga 109'

* Đội hình thi đấu:
+ Hà Lan:
Stekelenburg;  van der Wiel, Heitinga,  Mathijsen, Bronckhorst (Braafheid 103'); Dirk Kuyt (Elia 70'), Bommel, Sneijder, de Jong (van der Vaart 99'), Robben;  Persie.
+ TBN: Casillas;  Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Alonso (Fabregas 86'), Xavi, Iniesta,  Busquets; Pedro (Navas 60'), David Villa (Torres 105').

Trọng tài:
Howard Webb (Anh)

                                                                                                                                   Nhật Quang
0 thích.

Bình luận (48)

avatar đội bóng
theo tin mới nhất thì Fifa chuẩn bị trao thêm 1 giải nữa lần này là cho HL: đội bóng có lối chơi bạo lực nhất
thich nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com.vn) (03:18 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu TT bắt chính xác thì đã có quả phạt góc cho Hà Lan, và chắc là chưa có bàn thắng. Ở đây chỉ bàn về tình huống, không bàn về thế trận !
amy  (amy@yahoo.com) (01:24 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@thanh (gone_with_the_memory@yahoo.com): Thế nào là rùa Hồ Gươm? Hãy hỏi chính các cầu thủ HL nhé, xem họ ghi được bao nhiêu bàn từ những cú sút "phản lưới" của hậu vệ đối phương. Về khoản rùa thì HL vô địch ở WC lần này nhé.
fbh  (luotnet@yahoo.com) (12:57 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tui nói mãi rùi mà. Fabregas vào sân thì TBN lột xác hoàn toàn. Tiếc cho cú dứt điểm của hắn bị thủ môn HL dùng chân phá được. Ghi bàn trong trận chung kết rùi đội mình vô địch thì "lên tiên".
Glory  (lqvinhhn@gmail.com) (12:52 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HL chơi quá xấu, nếu trọng tài bắt nghiêm khắc hơn thì Van Bommel và Nigel Dejong đã phải lĩnh thẻ đỏ rồi. Cú song phi cuớc vào lồng ngực Xabi của Dejong còn hơn cả đấu võ, thế mà chỉ bị thẻ vàng. Van Bommel thì liên tục chơi xấu. Thua thì cũng phải cho sạch sẽ chứ, như HL của Cruff tuy là kẻ bại trận nhưng lịch sử vẫn mãi ghi nhớ, còn HL 2010 thì chằng có ai nuối tiếc đâu
Tú Ân  (nhtcfc@yahoo.com) (12:48 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin lỗi các fan HL là nếu các bạn muốn trọng tài bắt chính xác hơn thì HL đã mất người (ít nhất là 1 người) ngay từ đầu hiệp 1 và cả trận đấu đã được định đoạt ngay trong 90 phút rồi. Không cần chờ đên pha làm bàn của Iniesta đâu các fan HL ạ.
stoneocold  (nat_stonecold@yahoo.com) (11:41 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói chung trận chung kết năm nay tôi chả ưa ai cả. Đại diện cho trường phái bóng đá đẹp gì đâu mà "đá như gà dịch". Trận đấu thì thừa thẻ, thiếu bàn thắng. TBN thì đá lắt nhắt, rê qua rồi bật lại mà chả có đường vào khung thành, bị bịt trung lộ thì bế tắc, không sút xa, không gì hết, chỉ cầm bóng và trung lộ mà đâm đầu vào. Hà Lan thì quá tiểu xảo, chỉ chờ phản công nhờ tốc độ của Roben sau những pha chuyền dài của Snejider, phạm lỗi thô bạo. Trọng tài thì có vẻ dư thẻ nên rút vô tư? . Coi trận chugn kết mà chả sướng tý nào. . Coi như xong WC rồi, giải tán vô năm tám tiếp PL và C1 thôi.
Megadeth  (thinhcx123@gmail.com) (11:33 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TBN đá đẹp mà vẫn thắng một chiến thắng hoàn hảo, Hà lan chơi quá tiếu sảo và thực dụng mà vẫn thua, một cái thua toàn bộ và sẽ chẳng có mấy người nuối tiếc .Một kết quả thật có hậu cho một thứ bóng đá đẹp!
ht  (a8xman@yahoo.com) (11:30 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi yeu Ha Lan. Mai mai nhu vay. Du da nhu the nao. Gia nhu Robben ghi duoc ban thang. Rat tiec Tiqui Tacca chua di het mot chu ky thanh cong
Nguyen Cong Hung  (nam_v11@yahoo.com) (11:00 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi zào bây h thì rõ như ban ngày rồi còn ngồi phân tích lại làm j, kể cả bàn thắng của Ini có việt vị luôn, thì đội Kungfu Hà lan cũng chả có j mà ca thán cả.Đơn giản là nếu Hà Lan mà lên ngôi thì bóng đá này chả còn j đáng xem nữa cả.1 lối đá k thể chấp nhận nổi, lão trọng tài lúc chặt lúc lỏng, đáng ra HL fải ăn vài thẻ đỏ ngay trong hiệp chính rồi.The Winner take it all!!!!!!La Furia Roja
Messi  (abc@gmail.com) (10:22 12/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"