Góc Hồng Ngọc: Tại sao tin vào Tây Ban Nha?

Chủ Nhật, 11/07/2010 12:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dự đoán của chú bạch tuộc Paul là lý do hàng đầu giúp chúng ta tin vào đội tuyển Tây Ban Nha! Nhưng hãy nói thêm về các lý do khác…

1. Kiểm soát bóng. Tây Ban Nha chắc chắn là đội đạt tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhất ở World Cup lần này, đặc biệt là từ vòng knock-out. Hiệp 1 với Chile là hiệp đấu duy nhất họ không đạt ưu thế về kiểm soát bóng, nhưng họ ngày càng tự tin trở lại sau khi đã vượt qua vòng bảng. Những pha phối hợp tiqui-taca kiểu Barca là nền tảng cho lối chơi đó. Họ vẫn thực hiện khá tốt lối chơi của mình trước đối thủ giỏi pressing như Paraguay, và trước đối thủ rất giỏi phản công như Đức.



Hãy tin vào TBN! - Ảnh:  Getty
Kiểm soát bóng tốt nghĩa là đối phương có ít bóng để đe dọa TBN. Và nhờ nhãn quan của Xavi, kỹ năng chuyền bóng của Xavi, Xabi, TBN cũng phát triển lối chơi rất tốt lên phía trước, giúp Iniesta có bóng để khuấy đảo hàng thủ đối phương nhiều hơn, và Villa xâm nhập khu cấm địa, đe dọa cầu môn đối phương thường xuyên hơn.


2. Phòng ngự chủ động. Tuy là đội bóng chơi tấn công, nhưng TBN lại là đội thủng lưới ít nhất tính đến lúc này, chỉ với 2 bàn thua đều ở vòng đấu bảng. Cả 2 bàn thua đó đều có yếu tố rủi ro: bàn thua trước Thụy Sỹ là một loạt tình huống bóng lập bập qua tiền đạo đối phương và hàng thủ TBN, còn bàn thua trước Chile là cú sút đập chân Pique đổi hướng.


Chất lượng phòng ngự của TBN đặc biệt ấn tượng trong việc chống phản công, vì đó là nguy cơ lớn nhất của các đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công. Họ đã không cho Bồ Đào Nha một cơ hội nào để phản công, và Đức cũng hầu như không triển khai được lối chơi phản công dù TBN đã dâng cao. Các tiền vệ TBN rất giỏi phán đoán tình huống, đã áp sát từ sớm khi đối phương vừa triển khai phản công. Ngay cả các tiền đạo cũng tích cực tranh cướp bóng để đối phương không thể phát triển bóng ngay từ tuyến đầu. Trận bán kết với Đức là tiêu biểu: sau khi đã dẫn 1-0, các cầu thủ TBN áp sát các hậu vệ Đức ngay khi họ có bóng, khiến Đức không thể triển khai bóng. Kết quả: họ chưa thủng lưới bàn nào từ vòng đấu knock-out.


3. Chất lượng đội ngũ. TBN là 1 trong 3 đội dự World Cup lần này với đội ngũ giàu chất lượng nhất, bên cạnh Brazil và Argentina. Nhưng họ hơn Argentina ở hàng thủ, và hơn Brazil ở chiều sâu. Khi Torres sa sút, những cầu thủ thay thế như Llorente, Pedro đều đã gây ấn tượng mạnh. Quan trọng hơn, chính lối chơi ít phải bung sức, và cũng ít phải chống đỡ đối phương trong tình trạng nguy hiểm, và sự điềm tĩnh giúp họ tránh được nguy cơ bị thẻ phạt và chấn thương, nên đã bảo toàn được đội hình tối ưu.

Villa đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup này. Nhưng mối đe dọa còn có thể đến từ sự hồi sinh của Torres, hay khát khao của Llorente, Pedro. Những pha xâm nhập và sút kỹ thuật của Iniesta, hoặc những cú sút xa của Xabi, Xavi. Chúng ta cũng đã thấy Puyol ghi bàn, nhưng Ramos, Pique thậm chí còn xuất sắc hơn trong lĩnh vực đó. Ở phía sau, những hậu vệ của TBN không phải là những người siêu hạng nhưng đều xuất sắc, nhưng xuất sắc hơn chính là ở cách họ tổ chức phòng ngự. Còn nếu có rủi ro gì, đã có một siêu thủ môn chữa cháy: Casillas.

4. Bạch tuộc Paul. Chả hiểu có phải Paul biết trước tương lai không mà chú cứ dự đoán đúng suốt từ đầu giải. Cứ cho là chú may mắn mà đoán đúng đi, thì nó cũng tạo ra một trạng thái tâm lý tích cực với các cầu thủ TBN (sự tự tin rất quan trọng với các cầu thủ TBN, nhưng yên tâm, họ không phải là những người kiêu ngạo hay chủ quan), và có thể tạo ra tâm lý tiêu cực cho các cầu thủ Hà Lan. Rất nhiều người giải thích rằng, đội Đức đã không thể hiện tốt được lối chơi của mình một phần vì dự đoán của chú Paul! Thần kinh thép như người Đức mà còn gặp vấn đề, thì Hà Lan bị là dễ lắm!

Dù sao thì bạn hãy thận trọng và đừng có tất tay với niềm tin vào TBN. Vì đây là lần đầu tiên Paul dự đoán trận đấu không có đội Đức. Trong khi chú vẹt Mani của nhà tiên tri nọ cũng rất giỏi dự đoán lại chọn Hà Lan. Một điều nữa bạn cũng phải cân nhắc: giờ diễn ra trận chung kết có nhật thực toàn phần, là biểu hiện của ông vua bị che khuất, và màu đỏ bị lu mờ - điềm xấu với TBN!


Nó cũng lớn như nguy cơ mà TBN không thể kiềm chế được bộ đôi Sneijder – Robben trên sân cỏ vậy!


Hồng Ngọc
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Cúp vàng cách nữa bước chân Hà Lan " Bay " mãi mấy lần không qua Trận " Cuồng phong đỏ " đi qua Mang cúp về Tây ban Nha lần đầu
Cao Nghiêm  (caonghiem@yahoo.com.vn) (08:43 11/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 bài viết rất HN đầy tính chuyên môn và sắc xảo
chơi tới bến  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com) (12:46 11/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"