(TT&VH) - Sau khi chứng kiến trận tranh Huy chương đồng giữa Pháp và Ba Lan năm 1982, các nhà chuyên môn có uy tín đã đề nghị FIFA bỏ trận tranh giải ba để hai đội thua ở bán kết cùng nhận Huy chương đồng giống như Euro. Vì đội tuyển Pháp có tới 8 cầu thủ chính thức không chịu ra sân thi đấu (trong đó có Platini - đương kim chủ tịch UEFA).
Hồi đó mọi người có vẻ thông cảm cho 8 cầu thủ “đình công” vì họ vừa trải qua trận bán kết căng thẳng, kịch tính và cuối cùng là cay đắng trước đội tuyển Đức (sau 90 phút hai đội hòa 1-1, trong hiệp phụ thứ nhất Pháp vươn lên dẫn 3-1, hiệp phụ thứ 2 Đức gỡ hòa 3-3 rồi thắng loạt đá luân lưu). Platini cùng 7 đồng đội đã không màng tới tấm huy chương đồng vì họ đã kiệt quệ về cả thể xác (điển hình là trung vệ Bastiston bị thủ môn Schumacher cho “đo ván”phải vào thẳng bệnh viện) lẫn tinh thần. Đội Ba Lan giữ nguyên đội hình chính thức (trong đó có Lato - vua phá lưới World Cup 1974 và tài năng mới nổi Boniek) và thắng Pháp 3-2.
Báo chí thời đó cho rằng đó là trận đấu vô duyên nhất trong lịch sử World Cup. Nhưng vì lợi nhuận FIFA bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến phản đối của các chuyên gia.
Rạng sáng mai

Các cầu thủ Đức sẽ tranh huy chương đồng - Ảnh Getty
Không kể Klose, đội tuyển Đức là đội bóng trẻ trung và tràn đầy khát vọng. Trước World Cup mấy ai đã biết đến Neuer, Ozil, Kherida và đặc biệt là Mueller. Mueller đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhât”. Giải “Vua phá lưới” cũng chưa vượt quá tầm tay của “số 13”. Thêm Cacau như một chiếc lò xo bị nén căng trên ghế dự bị. Chắc chắn “xe tăng” sẽ vào trận với những gì tốt nhất có thể. HLV Joachim loew cũng vừa được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Với người Đức, đây không chỉ là trận đấu cho danh dự hiện tại mà còn là trận đấu cho tương lai.
Trước ngày khai mạc World Cup, tỉ lệ đặt cược chức vô địch của nhà cái cho
Trận tranh huy chương đồng ngày mai có tới 3 ứng cở viên “vua phá lưới” tham gia (Forlan, Klose, Muelle). Sẽ là trận đấu lôi cuốn và đẹp mắt. Với chất latinh mềm mại, Urugoay đã xóa đi ấn tượng về lối chơi chém đinh chặt sắt mà các tiền bối của họ thể hiện ở những World Cup trước. Người Đức cũng vậy, không còn những mẫu ngổ ngáo như Schumacher, Effenberg. Họ đã thua rất “lịch sự” trước người Tây Ban Nha.
Bỗng dưng tôi nghĩ đến tỉ số 3-2 giành cho người Đức, chẳng hiểu vì sao?
Đặng Gia Mẫn