Thư Nam Phi: Bay trên bầu trời Cape Town

Thứ Sáu, 09/07/2010 13:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Ngồi trực thăng, bay trên bầu trời Cape Town nhìn Núi Bàn từ trên trời, nhìn Đại Tây Dương từ không trung nơi mặt trời lặn xuống làn nước xanh, nhìn nóc nhà của thành phố giàu có bậc nhất Nam Phi và cả những con sóng bạc từ Đại Tây Dương trực tràn vào sân Green Point khiến chúng tôi phải nín thở trước vẻ kỳ diệu của nó.

Đôi khi cần tạm xa bóng đá, để có một lý giải nào đó cho sự phát triển kỳ diệu của Cape Town và cả đất nước Nam Phi, ít nhất là trên phương diện du lịch. Một đất nước mà tội phạm ở khắp nơi và cách tốt nhất để bảo vệ mình là không đi ra ngoài vào buổi tối, nhưng hàng năm vẫn đón hơn chục triệu khách du lịch và trong dịp World Cup này cũng đã đón được gần nửa triệu CĐV quốc tế, hẳn phải có những bí quyết.

Câu trả lời lại rất đơn giản, vì Nam Phi đẹp tới mức mà người ta không thể không tới, ngắm nhìn nó.


Hẳn mọi người sẽ lập tức thắc mắc, làm sao chúng tôi có thể ngồi trên máy bay trực thăng tác nghiệp, làm một phóng sự … từ trên trời cho kênh Truyền hình Thông tấn (TTXVN) vừa lên sóng thử nghiệm từ 21-6.

Và cũng rất đơn giản, đó là loại hình dịch vụ du lịch của Cape Town, hoạt động với phương châm không có gì là không thể, chứ không phải cứ có tiền là có tất cả. Thuê trực thăng dù sao vẫn còn rẻ hơn so với thuê một trong số những chiếc du thuyền đậu đầy ngoài bến cảng Waterfront luôn vẫy chào du khách.


Mua vé, thậm chí thuê nguyên cả một chiếc trực thăng (bé nhất là 3 chỗ ngồi), bạn chỉ cần thỏa thuận vài phút và hầu hết các mức giá đều được định sẵn, và chờ cho tới khi chiếc trực thăng bạn thuê chở những du khách khác về (thường là kín lịch), là bắt đầu bay lên trời. 
 

Đi cáp treo lên đỉnh Núi Bàn, bạn sẽ có được cơ hội nhìn ra 4 phía. Chạy xe hơi ra phía mũi Điểm và mũi Hảo Vọng (chứ không chính xác là nơi này), bạn thấy được 2 đại đương (Ấn Độ và Đại Tây) hòa vào nhau. Nhưng trên không trung, bạn sẽ thấy ngọn núi nổi tiếng ấy nằm lọt thỏm giữa thành phố có số dân 3,5 triệu người và những con sóng biển trắng xóa vỗ 2 bề của dải đất và dãy núi chạy ra phía mũi Hảo Vọng.

Cape Town được quy hoạch giống như bàn cờ và những ngôi biệt thự đẹp nhất ở đấy hầu hết đều nằm trên sườn đồi hoặc ven đường bờ biển.

Ở chiều ngược lại với hướng ra mũi Hảo Vọng, Vịnh Camps (Camps Bay) là nơi người da trắng (gốc Hà Lan) trú ngụ với số lượng của cải không thể xác định nhờ gom góp được từ thủa cha ông họ theo chân Van Ribeeck (người Hà Lan đầu tiên tới Cape Town năm 1652).


 Chuyến tàu mà chúng tôi mua vé đi ra đảo Robben bị hủy vì biển động. Một địa danh, nếu có thể gọi được, nó là Côn Đảo của Nam Phi, từng giam giữ những nhà hoạt động chính trị bất bạo động chống lại chế độ Apartheid. Nelson Mandela và Thabo Mbeki từng bị cầm tù ở đó trước khi được trả tự do và sau này trở thành tổng thống đất nước Nam Phi dân chủ. Ở trên trực thăng, chúng tôi cũng thấy đảo Robben, không lớn, không xa bờ (chỉ khoảng 7 hải lý từ bờ), đủ để có một sự tưởng tượng về Nam Phi gần 2 chục năm về trước, khi mà người da màu không được phép bắt chuyện với người da trắng. 

Chợt nhớ là Hạ Long, một địa danh về biển có một không hai trên thế giới với những giá trị ngoại hạng (cả về cảnh quan, địa chất lẫn lịch sử quân sự và phát triển của người Việt) cũng từng có một tour thăm quan bằng trực thăng như thế chừng chục năm về trước. Nhưng nay có lẽ không thể tiếp tục duy trì.

Hôm qua, trên chuyến tàu từ Cape Town trở về Pretoria, chúng tôi đã hỏi những người cùng hành trình, hầu hết trong số họ chưa đi trực thăng để nhìn thành phố từ trên cao, nhưng tất cả đều nói, sẽ trở lại đây cùng với gia đình của mình.

Phạm Tấn

Xem phóng sự Nam Phi trên truyền hình thông tấn

Phóng sự Cape Town nhìn từ không trung do nhóm phóng viên Truyền hình Thông tấn và báo Thể thao & Văn hóa thực hiện sẽ được phát trên kênh Truyền hình Thông tấn (V-News), trên hệ thống truyền hình cáp VCTV vào lúc 20h40, ngày 9/7. Kênh truyền hình Thông tấn chính thức lên sóng truyền hình cáp Việt Nam VCTV từ ngày 21/6, với thời lượng phát sóng từ 18 đến 21h00 hàng ngày. Đây là kênh truyền hình đầu tiên tại Việt Nam chuyên về tin tức thời sự.

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"