Đức - Tây Ban Nha 0-1: Lần đầu tiên "lịch sử" cho Tây Ban Nha !

Thứ Năm, 08/07/2010 01:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - 2 năm sau trận chung kết EURO 2008 họ lại gặp nhau. Liệu sân Moses Mabhida sẽ là nơi chứng kiến cuộc báo thù ngọt ngào của người Đức hay sẽ đánh dấu cho cột mốc lịch sử của người Tây Ban Nha?

Hai đội đều xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Về phía Đức, Joachim Loew chọn Trochowski đá thay Mueller bị treo giò  còn các vị trí khác vẫn không có gì thay đổi so với trận gặp Argentina trong khi bên phía Tây Ban Nha, Pedro góp mặt trong đội hình xuất phát. Anh đá đúng vào vị trí của David Villa ở cánh trái trong khi "số 7" được Del Bosque đẩy lên đá tiền đạo cắm thay thế Torres phải đá dự bị ở trận này.


Schweinsteiger tranh bóng cùng Xabi Alonso, Ảnh AP
Trận đấu khởi đấu đúng với logic như giới chuyên môn chờ đợi khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng  với thời lượng hơn hẳn Đức và liên tục gây sức ép về khung thành Neuer. Kiểm soát bóng là chìa khóa trong lối chơi của Tây Ban Nha trong khi đối với các học trò của Joachim Loew thì chuyện đối phương cầm bóng nhiều hơn họ không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết thuộc về những người áo đỏ và nó được tạo ra nhờ sự di chuyển hết sức linh hoạt của Pedro và Iniesta.

Ở tình huống đáng chú ý đầu tiên ở phút thứ 6, Pedro xuất phát ở cánh trái nhưng đã di chuyển vào trong và tung ra pha chọc khe vừa vặn để Villa băng xuống dứt điểm nhưng Neuer đã ra rất nhanh làm hẹp góc sút của "số 7"  và chiến thắng tiền đạo của tuyển Tây Ban Nha trong tình huống đối mặt. Ở cơ hội nguy hiểm thứ 2, Iniesta tạt bóng rất đẹp từ cánh phải vào để Puyol đánh đầu cận thành trong tư thế khá thoải mái nhưng bóng đi vọt xà.

Joachim Loew đã lựa chọn cho Đức đá phòng ngự phản công ở hiệp 1 này. Với tất cả sự tôn trọng dành cho "La furia Roja", thường xuyên có tới 5-6 cái bóng áo trắng có mặt trước khung thành của Neuer mỗi khi Tây Ban Nha tấn công để hạn chế tối đa các khoảng trống nguy hiểm và thực sự thì cho dù bị ép sân liên tục nhưng các hậu vệ áo trắng đã đứng vị trí và hỗ trợ phòng ngự cho nhau rất tốt ở hiệp 1 này. Phản công không nhiều nhưng "Mannschaft" cũng kịp đưa ra lời cảnh báo đối với khung thành Iker Casillas ở phút 31 khi Trochowski sút xa nguy hiểm buộc thủ thành của Tây Ban Nha phải bay người cứu thua.

Nhìn chung thì cho dù đã có sự di chuyển khá linh hoạt của một số cầu thủ Tây Ban Nha như Iniesta, Pedro, David Villa nhưng thứ tiqui-taca của đội bóng vô địch Châu Âu chỉ "diễn" được ở bên ngoài vòng cấm của "Mannschaft" còn họ hầu như không thể phối hợp bóng trong vòng cấm của đội bóng áo trắng vì hệ thống phòng ngự của Đức được tổ chức có chiều sâu và các khoảng không gian trước khung thành Neuer luôn được lấp đầy bởi số đông cầu thủ áo trắng. Dù Tây Ban Nha tạt bóng từ biên vào hay chọc khe ở trung lộ thì bóng vẫn luôn bị các hậu vệ áo trắng chọn vị trí tốt chặn lại hoặc phá ra.Chỉ 1 lần Tây Ban Nha thành công với pha chọc khe của Pedro ở đầu hiệp 1 còn lại các pha chọc khe khác của Xavi đều bị phá ra. Tuy lên bóng rất ít nhưng người Đức đã thể hiện được tốc độ của các pha lên bóng và cho dù tình huống nguy hiểm thực sự về khung thành Casillas vẫn chưa được họ tạo ra thì những tín hiệu báo động vẫn cứ vang lên. 

Hiệp 2 vẫn là Tây Ban Nha cầm bóng tấn công còn Đức vẫn đá phòng ngự phản công. Không tiếp cận được khung thành Neuer, đội bóng áo Đỏ tìm cách thử vận may bằng các cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng 2 nỗ lực liên tiếp của Xabi Alonso hay cú cứa lòng của David Villa đều thiếu chính xác dù cho ý tưởng của những người Tây Ban Nha là khá hay. Đến phút 57, những CĐV của đội bóng áo đỏ đã ôm đầu tiếc nuối khi Tây Ban Nha tạo được cơ hội 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp. Đầu tiên là cú sút xa khá căng từ ngoài vòng cấm của Pedro buộc Neuer phải nhoài người phá bóng. Ngay sau đó, Iniesta đột phá cực kỳ táo bạo xuyên phá qua nhiều hậu vệ áo trắng rồi tạt bóng cắt ngang khung thành nhưng David Villa không thể chạm bóng để ghi bàn vào lưới trống.

Không có bàn thắng nhưng Tây Ban Nha thực sự đã chơi tấn công táo bạo và nguy hiểm hơn so với cách họ tìm đường vào khung thành của Neuer trong hiệp 1. Việc bị ép sân khá nhiều đã hạn chế đáng kể khả năng phản công của người Đức. Hơn nữa, sự vắng mặt của Mueller cũng khiến hiệu quả của các pha phản công hiếm hoi đó giảm đi độ sắc bén khi Trochowski không thể hiện được gì nhiều. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội bóng áo trắng tạo được đến ở phút 69 khi Kroos dứt điểm trong tư thế trống trải sau đường chuyền của Podolski nhưng Casillas đã khép góc kịp thời.

Chỉ 4 phút sau đó, Tây Ban Nha phá vỡ thế bế tắc từ một tình huống cố định vốn không phải là sở trường của họ. Xavi đá phạt góc và Puyol băng vào đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Neuer. Trong tình huống này, lỗi thuộc về cặp trung vệ Mertesacker-Friedrich khi họ để cho trung vệ của ĐT Tây Ban Nha đánh đầu khá thoải mái. Đến phút 82, lẽ ra cách biệt đã có thể được nhân đôi cho những người áo đỏ trong tình huống phản công nhanh. Pedro dẫn bóng vào vòng cấm nhưng lại không chuyền cho Torres ở tư thế không bị kèm và chỉ còn thủ thành Neuer trước mặt mà anh lại tìm cách đột phá qua Toni Kroos khiến cơ hội ghi bàn mười mươi của Tây Ban Nha trôi qua đáng tiếc.

Nhưng chỉ một là đủ. Bàn thắng duy nhất của Puyol vẫn giúp Tây Ban Nha viết lên trang sử mới với lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết World Cup. Sau 2 năm, người Đức thấy nỗi đau nhân đôi khi món nợ mới với những người Tây Ban Nha lại phải "ghi vào sổ". Tạm biệt một "Mannschaft" trẻ trung và tràn đầy sức sống. Chúc mừng nhà vô địch Châu Âu với hy vọng có thật để làm nên lịch sử ngay tại Mũi Hảo Vọng xa xôi.

Ghi bàn: Puyol 73'

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng(Marcell Jansen 52'); Khedira(Mario Gomez 80'), Schweinsteiger; Trochowski(Kroos 62'), Oezil, Podolski; Klose

Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Busquets, Alonso(Marchena 92'); Iniesta, Xavi, Pedro(David Silva 85'); Villa(Torres 80')

HT
0 thích.

Bình luận (41)

avatar đội bóng
@ Hai Lua : Đáng xem nhất là Kaka và Messi (trước giải đấu),ko biết ý ở đây đáng xem là đáng xem về khía cạnh nào?!Về sự thất vọng chăng? Tôi đoán ko nhầm Hai Lúa là fan của Brazil?!Những cái gì tinh túy nhất đều được Hai Lua chọn là Brazil nhưng sao ko thấy nhắc tới thẻ đỏ của kaka nhi,hay cú đạp của Melo vào chân Robben hay phong độ trong hiệp 2 trận đấu với Hà Lan. Tôi lại có bình chọn hiệp đấu thất vọng nhất là hiệp 2 trận Brazil - Hà Lan.Cầu thủ thất vọng nhất là Kaka... Bình chọn lại : Trận đáng xem nhất : Tây Ban Nha - Đức Cầu thủ đáng xem nhất : Anelka(scandal),Kaka(thất vọng),Sneider và Forlan(Cầu thủ xuất sắc) Đội gây bất ngờ nhất : Uruguay Đội thất vọng nhất : Italia Xấu trai nhất : Ribery,Rooney
LotuS  (nmdlotus@yahoo.com) (09:36 09/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Hailua cứ đùa. Có thể bạn yêu đội bóng Brazil, nhưng những gì mà wc đã để lại thật bất ngờ như bản chất của bóng đá tràn ngập những bất ngờ. Có thể bạnkhoong thấy hay khi đội bạn yêu thích bị loại, có thể bạn thấy không vui khi bóng đá bị "Mourinho hoa" nhưng nét đẹp của nó để lại vẫn giúp ta cảm nhận được niềm vui từ mảnh đát Nam Phi xa xôi. Tây Ban Nha hay Hà Lan vô địch thì năm 2010 cũng sẽ vinh danh một quốc gia mới trên đế cúp vàng. Hãy vui vì 4 năm ta mới có một lần được xem, hãy vui vì dẫu sao Brazil của bạn hay bất cứ cái tên nào ngoài Hà Lan hay Tây Ban Nha đang ngồi ngoiaf trận chung kết. Bóng đá là cuộc chơi của 22 người và 2 cái đầu siêu việt. Chúc vui vẻ!!!!!
Anh Phúc  (phuc_tranduc@yahoo.com.vn) (10:42 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật sự tôi không hiểu Kaka đáng xem ở chỗ nào ? Đá quá mờ nhạt, dấu ấn là cái thẻ oan ức. Còn gì nữa không ?
Vick  (vick_darkness@yahoo.com.vn) (10:24 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúc mừng tây ban nha nhưng hơi buồn vì 7 bàn thắng của tây ban nha tại WC 2010 đều do các cầu thủ đã và sẽ thi đấu cho BARCA năm nay ghi
thành  (vuhoanghaianh@gmail.com) (09:13 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đến thời điểm này có thể khẳng định: -Worldcup 2010 : là giải đấu kém hấp dẫn nhất qua các kỳ W.C đã được tổ chức. -W.C 2010 xem như đã kết thúc sau hiệp 1 trận Brazil- Hà Lan. -Cầu thủ đáng xem nhất W.C 2010 là : KaKa và Messi. -Trận đấu hay nhất W.C 2010 : chỉ hiệp 1 trận Brazil-Halan. Xin nói thêm cho trọn vẹn : nếu Đức hoặc Hà Lan vô địch thì đó là thảm họa của W.C 2010 cũng như nền bóng đá thế giới hiện nay , còn nếu Tây Ban Nha vô địch có thể ví von:"So bó đũa chọn cột cờ" . Chấm hết ,đến đây không còn gì để nói.
Hai Lua  (vnsaigonvn@gmail.com) (04:45 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với nhận định của Lê Minh. Tôi không hề thấy vai trò chỉ đạo của Maradona trong trận gặp Đức. Các tình huống thay người hoàn toàn bị động khi đội nhà bị dẫn bàn. Higuain mặc dù đã ghi được 4 bàn thắng nhưng không phải là không động tới được trong bối cảnh những cú chạm bóng của cậu này quá vô duyên và thiếu cảm giác. Ngoài ra tâm lý của toàn đội Achen là yếu và nôn nóng khi mới chỉ bị dẫn 1 bàn. TBN khác hẳn, họ phối hợp nhẹ nhàng, điềm tĩnh, tự tin, chiếm lĩnh trận đấu đầy chủ động, với đội hình gần như hoàn hảo các tuyến và 1 HLV đã được kiểm chứng qua 2 lần vô địch CL. Logic mà nói thì TBN sẽ vô địch, trừ khi thần may mắn đứng về phía một Hà Lan quá thực dụng. Bóng đá đẹp lên ngôi!
binhpt  (olyuraul@yahoo.com) (01:44 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tây Ban Nha vô địch
zlovewindz  (zlovewindz@yahoo.com) (01:18 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhiều người khen Đức, nhưng theo tôi họ may mắn khi trọng tài bỏ qua bàn thắng ở trận Anh, bóp nghẹt Achentina bởi một Maradona kém kinh nghiệm. Nếu Achen thay Higuain - luôn gây thất vọng tại các trận đấu lớn, kể cả ở Real - bởi Milito, thì chưa chắc Đức đã vào được bán kết. Đội tuyển Đức thế hệ Mathaus là đội bóng luôn biết gây áp lực bởi tốc độ và sự sắc lẹm, còn thế hệ hotboy này chỉ đc cái tốc độ, đá kiểu phòng ngự phản công, gặp phải Tây Ban Nha với một tập thể chuyên đá Cup được dẫn dắt bởi DelBosque hai lần đoạt C1 thì gần như Đức không có cửa. Tôi không nghĩ 5 năm nữa Đức lại có được một thế hệ như Mathaus.
Le Minh  (pada@gmail.com) (12:20 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Del Bosque đúng trong việc dùng người, nhưng công lớn nhất vẫn thuộc về cầu thủ (cái này hầu như chả bao giờ sai cả haha). Mình từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh giá cao cầu thủ Đức, kể cả sau 2 trận đấu điên rồ đó, nhưng xem trận hôm qua mới thấy cầu thủ Đức đúng là có cái hay: Sweisteiger chưa bao giờ hay như giải lần này, Ozil có kỹ năng cầm bóng khá tốt, Klose tưởng vụng nhưng những cú chạm bóng của cầu thủ này thường khá chính xác, Khadira đúng là 1 phát hiện. Cổ vũ Barca mùa sau nên mua Ozil và Khadira.
Danny  (wan_iso900@yahoo.com) (11:34 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@huetrandang: lối đá ru ngủ vô cùng khó chịu của người Đức thể hiện trong trận BK vừa rồi là quyến rũ đó hả???? Theo tôi thật may mắn vì đội hay ru ngủ người khác đã về nước.
suugetsu2009  (suugetsu2009@yahoo.com) (11:34 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"