Các nhà thống kê cũng không bằng bạch tuộc

Thứ Tư, 07/07/2010 13:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trận bán kết World Cup tối nay sẽ diễn ra giữa Đức và TBN, nhưng đó cũng sẽ là cuộc đối đầu giữa Paul Bạch tuộc và những chuyên gia thống kê hàng đầu thế giới.

Trước đó, khi trận tứ kết Đức-Argentina sắp diễn ra, những tiên đoán từ các chuyên gia người dựa trên số liệu cho thấy Argentina có nhiều cơ hội tiến xa hơn. Tuy nhiên, nhà tiên tri có nhiều xúc tu lại chọn lá cờ Đức. Và cho tới thời điểm này, Paul đã đoán đúng kết quả tất cả những trận có tuyển Đức tham gia tại World Cup 2010, một thành tích chắc chắn là tốt hơn so với Vua bóng đá Pele. Một lý do khiến danh tiếng của chú bạch tuộc này lan rộng nhanh chóng là do chú là một CĐV của tuyển Mannschaft. Dù sinh ra ở Anh, nhưng Paul hiện cư ngụ tại Viện hải dương Oberhausen, Đức.











Paul Bạch tuộc - Ảnh Getty
 Công việc tiên đoán của Paul diễn ra như sau: người ta đặt trước chú hai chiếc hộp nhựa có dán cờ Đức và cờ đội đối thủ, mỗi hộp có một con sò là món ăn ưa thích của chú và việc Paul chọn chiếc hộp nào trước đồng nghĩa với việc đội đó sẽ chiến thắng. Thành tích của chú bây giờ là 5/5, bao gồm cả trận thua khó ngờ của Đức trước Serbia. Thật ra, Paul đã trở nên nổi tiếng từ ngay sau khi dự đoán chính xác trận Đức thắng Anh ở vòng 1/8.

Khả năng để dự đoán chính xác kết quả thắng thua trong 5 trận bóng đá liên tiếp, theo các nhà toán học, nếu dựa trên xác suất ngẫu nhiên, là 3,125%. Điều đó có nghĩa là nếu có 100 chú gà trống đưa ra lựa chọn, 3 chú sẽ đoán đúng kết quả. Chỉ có điều, không phải ai cũng nghĩ ra được trò ngộ nghĩnh như Viện hải dương Oberhausen và ngay cả việc lựa chọn của Paul chỉ là ngẫu nhiên, thì điều đáng khâm phục nằm ở chỗ hầu hết con người lại tin rằng Argentina sẽ thắng Đức và Brazil có mặt trong trận chung kết. Tức là, lý trí đôi khi chẳng ích lợi gì khi bạn quyết định một đồng xu được tung lên sẽ nằm sấp hay ngửa.

Riêng World Cup từ lâu đã là một phòng thí nghiệm tuyệt vời cho việc nghiên cứu và dự đoán kết quả bóng đá. Kinh tế gia người Mỹ Steven Levitt thậm chí còn công bố một công trình năm 2006 cố gắng chỉ ra những tác động thị trường tài chính và chứng khoán trong năm sẽ ảnh hưởng ra sao đến kết quả các đội dự World Cup. Mới hơn, Luis Amaral và các đồng nghiệp tại Đại học Northwestern đã xây dựng một hệ thống xếp hạng đội bóng và cầu thủ hết sức phức tạp dựa trên rất nhiều yếu tố, mà cơ bản là sự kết nối và tính hiệu quả như một tập thể. Tuy nhiên, toán học đã không thể chính xác trong trường hợp này: chỉ 5 trong số 8 đội dẫn đầu danh sách của Amaral có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (dù công bằng mà nói, một số đội đã phải loại nhau khá sớm).

Mới nhất, cho trận Đức-TBN, Paul đã dự đoán đối thủ của tuyển Đức sẽ chiến thắng, một kết quả rõ ràng không hài lòng các CĐV áo trắng đã cất công chờ đợi màn dự đoán được… truyền hình trực tiếp qua kênh NTV. Giống như với các yếu nhân và nhà tiên tri lớn khác, ngay sau màn tiên đoán “phản bội” đó, Paul đã nhận được những lời dọa giết rất nghiêm trọng, một số là công khai. Tờ báo Argentina El Dia, vẫn còn cay cú sau thất bại của đội nhà ở tứ kết, đã dành riêng mục nấu ăn cho món bạch tuộc vào ngày hôm qua: “Tất cả những gì bạn cần là bốn quả khoai tây loại thường, dầu ô liu và một ít hạt tiêu”. Trên facebook, bếp trưởng Nicolas Bedorrou đề xuất thêm: “Chúng tôi sẽ bắt nó gói vào giấy báo, giần cho nhừ tử (theo nghĩa đen) để làm thịt ngon hơn trước khi nhúng nó vào nước sôi”.


Soi gương Paul ra Pele

Bạch tuộc Paul chưa từng đá bóng và chắc cũng chưa bao giờ xem một trận đấu bóng đá nào, nhưng nó hơn đứt “Vua bóng đá” Pele về sự am tường khả năng chiến thắng của các đội tuyển mà người ta bắt nó phải “nghiên cứu”. Paul dự đoán đâu trúng đó. Pele thì ngược lại, dự đoán cái gì thì 100% sai cái đó. Pele dự đoán một đội bóng châu Phi sẽ vô địch trong thế kỷ 20. Hết thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 rồi, chưa đội bóng châu Phi nào vượt qua được vòng tứ kết. Pele liệt Anh và Argentina vào danh sách những đội đoạt chức VĐ, kết cục là cả hai phải về nước sớm.


T.T
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Mình rất ngưỡng mộ thầy Paul! Thầy thật là siêu phàm.
Binh  (thanhso@yahoo.vn) (11:12 09/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giá viện hải dương học Nha Trang cũng nuôi 1 chú bạch tuộc như Paul để dự đoán kết quả của đội Việt Nam. Khi đó chắc Calito đở nhọc công sắp xếp đội hình
Huỳnh Anh  (hnmyanh@gmail.com) (10:05 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tuyệt vời, đến thời điểm này bạch tuột đã dự đoán chính xác 100%. Mình rất hi vọng còn 1 trận tranh giải 3 nữa thôi, bạch tuột đúng luôn thì số phận của "cỗ xe tăng" trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào "cậu ta".
nlsinh  (nlsinh@gmail.com) (06:47 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
6 trận dự đoán đúng. Thật kinh khủng! Paul dự đoán TBN thắng, TTVN dự đoán Đức thắng 3-1.
Dung Vu  (toiyeuvn2@gmail.com) (04:39 08/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"