World Cup 2010

Tiếp chuyện tương lai Maradona: Khoảng lặng cho câu trả lời

07/07/2010 10:11 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Sau thất bại thảm hại trước ĐT Đức, HLV Diego Maradona tuyên bố: “Có thể ngày mai tôi sẽ ra đi”. Nhưng đã qua mấy cái ngày mai rồi, ông thầy 49 tuổi vẫn bặt vô âm tín từ khi trở về Argentina.

Maradona vẫn chưa quyết là sẽ "đi" hay "ở"- Ảnh Getty
Negro Enrique, một người bạn thân của Maradona, cho hay HLV trưởng ĐT Argentina đang đi nghỉ vài ngày. Diego cần một khoảng lặng trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên, giới thạo tin chẳng tin đó là sự thật. Maradona chẳng đi đâu hết, ông đang ẩn mình ở một trong số hàng nghìn con phố tại thủ đô. Không ăn, không ngủ, chỉ tự giày vò và oán trách bản thân. Thậm chí còn có tin, Diego đang muốn tìm đến cái chết để giải phóng mình khỏi mặc cảm và áp lực. Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng ai biết “cậu bé vàng” đang ở đâu (trừ những người thân), báo chí và giới truyền thông như muốn lục tung Buenos Aires tìm cho được Diego chỉ để hỏi 1 câu về tương lai và cũng chỉ cần ông trả lời 1 từ “đi” hay “ở”.


Quả thực, Maradona đã quyết tâm ra đi sau khi Albiceleste bị đá bay khỏi Nam Phi 2010. Tuy nhiên, khi chứng kiến màn đón tiếp đầy cảm động của người hâm mộ, “cậu bé vàng” đã không thể cầm được nước mắt, và dĩ nhiên cái quyết định ra đi cũng theo đó mà bị lay chuyển. Người dân xứ sở Tango đau đớn sau thất bại của Albiceleste nhưng họ không bao giờ xấu hổ về những gì 2 chữ M (Maradona và Messi) đã thể hiện và cống hiến. Theo điều tra của báo Ole, có tới 91% lượng độc giả ủng hộ Diego Maradona tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina. Trước mắt Albiceleste là 2 giải đấu lớn: Copa America 2011 (chủ nhà) và World Cup 2014 (tại Brazil).

Bình Minh


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm