(TT&VH) - Sau những ngày bận rộn với vai chính trong bộ phim Cô nàng tóc rối (110 tập) tại TP.HCM, Tuấn Tú có buổi sáng thảnh thơi ngồi uống cà phê bên hồ Trúc Bạch (Hà Nội) cùng bè bạn. Câu chuyện về World Cup với chàng MC của Chiếc nón kỳ diệu tưởng như không bao giờ dứt, vì Tuấn Tú từng thi đấu trong Đội tuyển trẻ của Thể Công, thường ở vị trí thủ môn, sau 6 năm thi đấu, một chấn thương đã khiến anh phải giải nghệ và bước vào làng giải trí. Dù vậy niềm say mê bóng đá chưa bao giờ vơi cạn trong anh.
* Tuấn Tú chuẩn bị cho World Cup rất kỹ lưỡng: tậu nhà ở TP.HCM, “lên đời” tivi màn hình 43 inch. Chắc hẳn với anh, đây là mùa World Cup thú vị? - Nếu như các mùa World Cup trước, tôi xem hầu hết các trận thì năm nay, những trận phát sóng về khuya hay trùng với lịch quay phim, tôi không xem được. Những trận đã xem thì tôi đều thích. Không xem trực tiếp nghe tường thuật qua đài phát thanh. Tôi rất tiếc khi phải bỏ các trận đấu yêu thích...
* Không ít “đại gia” ngã gục ngay từ những vòng đầu khiến World Cup năm nay được coi là có nhiều bất ngờ?
- Dù thời gian tham gia bóng đá chuyên nghiệp không nhiều nhưng tôi nhận ra những giải đấu lớn thì đội có nhiều “ngôi sao” khó làm nên chuyện. Các ngôi sao gần như mờ nhạt vì bị “chăm sóc” kỹ quá. Từ trước World Cup, tôi dự đoán Anh, Pháp... đều không có khả năng vào sâu. Bóng đá ngày càng thực dụng nên “sao” khó toả sáng. “Sao” chỉ toả sáng ở lối chơi, khi họ dẫn dắt và được chuyền nhiều...
* Đội tuyển Hàn Quốc năm nay khiến không ít người rơi nước mắt tiếc nuối. Anh nghĩ gì về các đội bóng châu Á ở World Cup lần này?
- Bóng đá châu Á lần trước, nhiều người cho rằng, với lợi thế sân nhà nên Hàn Quốc và Nhật Bản vào sâu. Còn ở World Cup này, các đội bóng châu Á đá theo đúng “chuẩn” của bóng đá châu Âu. Nếu so về tổ chức đội hình thì đội tuyển Nhật Bản rời rạc chứ không chặt như đội Hàn Quốc. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ Hàn Quốc đá bình tĩnh hơn, chắc kết quả đã khác, nhất là hôm đấy trời mưa, sân không tốt. Tôi nghĩ, đội Hàn Quốc thua do tình huống chứ không phải vì thế trận. Hậu vệ Hàn Quốc rất chắc. Khi có bóng, 4 - 5 cầu thủ tiền vệ dâng lên cao và đường bóng rất đẹp nhưng khi về thì mệt sức.
* Cho đến giờ phút này, đội bóng nào khiến anh tiếc nuối nhất?
- Tôi tiếc cho Hàn Quốc. Họ xứng đáng được vào sâu hơn.
* Còn Brazil?
- Brazil thì tôi không tiếc. Đúng như vua bóng đá Pele nói, năm nay, Brazil không vào sâu được và có thể bị đánh bại bởi Hà Lan. Quả đúng như vậy. Brazil đã phải làm những gì trái với khả năng của họ. Đội Brazil phải là lối đá “nhảy múa”. Hậu vệ chắc nhưng hãy để cho các cầu thủ Brazil “nhảy múa”.
* Từng nhiều năm trấn giữ khung thành nên anh dành cảm tình đặc biệt cho thủ môn đội Hà Lan?
- Đội Hà Lan năm nay cực kỳ nguy hiểm với những đường phản công “lỳ” và bất ngờ. Bên cạnh thủ môn, tôi thích một cầu thủ múa máy và rê bóng nhiều lần qua các hậu vệ đối phương những đường bóng có vẻ buồn cười nhưng có lối đá rất Brazil. Anh có tốc độ của người trẻ và lối đá hợp lý. Có anh ta thì hậu vệ đối phương phải để ý.
* Cảm ơn anh!
L.Nghệ (Thực hiện)