(TT&VH)- Wayne Rooney chỉ là một cậu nhóc ngỗ ngược không biết làm gì hơn ngoài việc chửi bới các CĐV của chính ĐT Anh. Lionel Messi, dù đã cố gắng hết sức, vẫn giống đâm đầu vào một bức tường gạch. Cristiano Ronaldo như có hai đối thủ, một trên sân và một trong chính tâm trí anh. Kaka đánh mất sự lịch lãm và danh tiếng của cầu thủ mã thượng và một trong những người xuất sắc nhất thế giới.
Trong khi những cái tên lớn nhất của làng túc cầu đã về nhà để đếm tiền cát-xê hình ảnh và bắt đầu kỳ nghỉ hè trên những bãi biển, thì 4 đội bóng còn lại, gồm hầu như toàn những cầu thủ khiêm tốn, nhưng làm việc cật lực để chiến thắng, sắp bước vào các cuộc đối đầu cuối cùng, vinh quang nhất.
Tiền đạo của tuyển TBN David Villa là một người kiệm lời, sống khá khép kín với gia đình. Một buổi tối thông thường của Villa, ngoài bóng đá, không phải là trong các hộp đêm, mà sẽ là một buổi làm từ thiện cùng người vợ, vốn là bạn thanh mai trúc mã của anh. Tại Nam Phi, Villa đã trở thành động lực chính cho cả chiến dịch vào bán kết của TBN với việc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau 5 bàn ghi được. Tiền đạo sẽ khoác áo Barcelona trong mùa tới cũng tạo ra cảm hứng và thể hiện bản lĩnh mà những Ronaldo, Messi hay Rooney chỉ là trò hề khi đặt cạnh anh.
Vào lúc Real Madrid bỏ ra 131 triệu USD để đưa Ronaldo về một năm trước, một phần lớn trong khoản tiền đó được tính vào giá trị hình ảnh của ngôi sao người BĐN. Còn Barcelona, họ chỉ trả 50 triệu USD để có Villa mùa hè này, nhưng có vẻ như mỗi xu trong khoản tiền đó đều sẽ sinh lợi trên sân bóng. Villa không trình diễn thời trang, không quảng cáo dầu gội đầu hay đồ lót, không xuất hiện cùng Paris Hilton khi rảnh rỗi, nhưng anh biết ghi bàn, và ghi rất bàn rất nhiều.
Thomas Mueller của tuyển Đức thậm chí còn chưa có hợp đồng chuyên nghiệp một năm trước khi được đôn lên đội một của Bayern Munich, để rồi giờ đây đã là một trụ cột của ĐTQG sau mùa giải thành công vừa qua. HLV ĐT Argentina Diego Maradona từng từ chối ngồi cạnh Mueller trong một cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa hai đội vào tháng 3, nhưng giờ đây cầu thủ 21 tuổi còn gần như vô danh trước World Cup mới là ngôi sao của trận đấu tối thứ bảy khi Argentina của Maradona tan tác và bẽ bàng trong thất bại tồi tệ nhất của họ ở World Cup.
Lời giải thích phổ biến nhất cho sự thất vọng đó là các siêu sao đã bị vắt kiệt sức sau một mùa giải dài dằng dặc cùng các CLB của họ ở châu Âu. Tuy nhiên, những lập luận như thế hoàn toàn chẳng có cơ sở nếu chứng kiến màn trình diễn của Wesley Sneijder. Sneijder cũng là trụ cột trong chiến dịch trường chinh mùa giải này cùng Inter Milan, đội đã giành cú ăn ba, vô địch Serie A, Cúp quốc gia Italia và Champions League.
Đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn lại ở giải đấu cũng là đại diện của CONMEBOL bị đánh giá thấp nhất ở giải lần này: Uruguay. Trong khi Diego Forlan là ngôi sao lớn nhất trên sân nhà, anh chưa bao giờ được coi là một siêu sao ở châu Âu sau khi thất bại ở những đội bóng hàng đầu, bao gồm M.U. Sự nghiệp của Forlan chỉ hồi phục cùng với Villarreal và Atletico Madrid, đội bóng đã đạt Europa League mùa này. Giờ đây, anh đang là một ứng cử viên nghiêm túc cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.
Chính những người như Forlan, Mueller và Villa đã khiến World Cup này trở nên hấp dẫn, chứ không phải Messi, Ronaldo hay Kaka.
Trong khi những cái tên lớn nhất của làng túc cầu đã về nhà để đếm tiền cát-xê hình ảnh và bắt đầu kỳ nghỉ hè trên những bãi biển, thì 4 đội bóng còn lại, gồm hầu như toàn những cầu thủ khiêm tốn, nhưng làm việc cật lực để chiến thắng, sắp bước vào các cuộc đối đầu cuối cùng, vinh quang nhất.
Tiền đạo của tuyển TBN David Villa là một người kiệm lời, sống khá khép kín với gia đình. Một buổi tối thông thường của Villa, ngoài bóng đá, không phải là trong các hộp đêm, mà sẽ là một buổi làm từ thiện cùng người vợ, vốn là bạn thanh mai trúc mã của anh. Tại Nam Phi, Villa đã trở thành động lực chính cho cả chiến dịch vào bán kết của TBN với việc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau 5 bàn ghi được. Tiền đạo sẽ khoác áo Barcelona trong mùa tới cũng tạo ra cảm hứng và thể hiện bản lĩnh mà những Ronaldo, Messi hay Rooney chỉ là trò hề khi đặt cạnh anh.
Villa là một cầu thủ khiêm tốn- Ảnh Getty |
Thomas Mueller của tuyển Đức thậm chí còn chưa có hợp đồng chuyên nghiệp một năm trước khi được đôn lên đội một của Bayern Munich, để rồi giờ đây đã là một trụ cột của ĐTQG sau mùa giải thành công vừa qua. HLV ĐT Argentina Diego Maradona từng từ chối ngồi cạnh Mueller trong một cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa hai đội vào tháng 3, nhưng giờ đây cầu thủ 21 tuổi còn gần như vô danh trước World Cup mới là ngôi sao của trận đấu tối thứ bảy khi Argentina của Maradona tan tác và bẽ bàng trong thất bại tồi tệ nhất của họ ở World Cup.
Lời giải thích phổ biến nhất cho sự thất vọng đó là các siêu sao đã bị vắt kiệt sức sau một mùa giải dài dằng dặc cùng các CLB của họ ở châu Âu. Tuy nhiên, những lập luận như thế hoàn toàn chẳng có cơ sở nếu chứng kiến màn trình diễn của Wesley Sneijder. Sneijder cũng là trụ cột trong chiến dịch trường chinh mùa giải này cùng Inter Milan, đội đã giành cú ăn ba, vô địch Serie A, Cúp quốc gia Italia và Champions League.
Đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn lại ở giải đấu cũng là đại diện của CONMEBOL bị đánh giá thấp nhất ở giải lần này: Uruguay. Trong khi Diego Forlan là ngôi sao lớn nhất trên sân nhà, anh chưa bao giờ được coi là một siêu sao ở châu Âu sau khi thất bại ở những đội bóng hàng đầu, bao gồm M.U. Sự nghiệp của Forlan chỉ hồi phục cùng với Villarreal và Atletico Madrid, đội bóng đã đạt Europa League mùa này. Giờ đây, anh đang là một ứng cử viên nghiêm túc cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.
Chính những người như Forlan, Mueller và Villa đã khiến World Cup này trở nên hấp dẫn, chứ không phải Messi, Ronaldo hay Kaka.
Trần Trọng
