World Cup 2010

HLV Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa): Xem phim hành động

03/07/2010 12:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Sẽ chẳng ngạc nhiên khi chúng ta đêm nay được xem những thước phim hành động.

Với tôi, từ đầu giải đến nay, cuộc chiến giữa Đức và Argentina mới là đại chiến đúng nghĩa. Đấy là cuộc tranh đấu giữa cái đẹp có tính cổ điển với vẻ đẹp mang hơi thở hiện đại. Một Argentina có dàn cầu thủ như những nghệ sỹ xiếc, cùng ông thầy được dân bóng đá xưng thánh là Maradona. Bên kia sân là Đức, như những thanh niên tiến bộ với khả năng vận dụng khoa học kỹ thuật, phong cách làm việc lý tính, sự chính xác, logic được đặt lên hàng đầu.
HLV Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa) tin vào chiến thắng của Argentina
Khó phân định vẻ đẹp nào hoàn hảo hơn. Bởi, dàn quân của Maradona thể hiện sự quyễn rũ với lối tấn công rực lửa, ghi được 10 thắng của 4 trận thì Đức cũng 9 lần làm tung lưới đối phương. Phần lớn những bàn thắng của Đức như được lập trình bằng máy móc, thì Argentina là những phút thăng hoa đậm dấu ấn sáng tạo của con người.

Cho dù Đức có không ít khoảnh khắc cầu thủ họ thử chơi bóng đá đẹp, nhưng cái đẹp đó không giống như Argentina. Đấy là vẻ đẹp của chiếc xe tăng, của dòng xe BMW đầy cá tính.  Klose, Podolski, Mueller, Schweinsteiger, Oezil, Philipp Lahm ... đang biến Đức trở thành một thế lực đáng để bất cứ đối thủ nào nể sợ. Tôi đánh giá cao nhất hàng công của họ. Oezil có những phẩm chất rất “dị”, đang thay thế hoàn hảo Ballack. Klose, Poldi tưởng đã hết thời khi thi đấu ở CLB mờ nhạt nhưng vẫn bừng sáng tại World Cup này. Công lao đó thuộc về HLV trưởng, Maradona cũng rất cừ trong việc khơi gợi sự bùng nổ ở học trò.

Messi, Tevez, Higuain, Maria, Veron, Millito, Mascherano…không nghi ngờ gì tối nay họ tiếp tục thể hiện lối đá lấy chơi tấn công làm phòng ngự. Với khả năng cầm bóng siêu đẳng, Đức sẽ làm gì để giữ được một cự ly hợp lý để không bị đối thủ tung những nhát kiếm vào yếu huyệt? Đấy là thách thức thú vị với “xe tăng”. Tôi nghĩ khả năng phản công cực tốt của Đức sẽ giúp họ tạo được một thế trận khá cân bằng. Tính cách Đức chúng ta đã thấy nhiều rồi, càng đối diện với thách thức họ càng có tính kỷ luật, khoa học và lạnh lùng. Cả châu Âu đang trông đợi vào Đức, điều đó cũng tiếp thêm sức mạnh cho “xe tăng”. Trận đấu sẽ vô cùng hấp dẫn, nghẹt thở.

Tuy thế, tôi vẫn cho rằng Đức trận này hàng thủ sẽ mắc phải sai lầm cá nhân và bị đánh bại trong 90 phút. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Argentina.

Nếu như hai đội bóng trên phải cân não từng phút thì Tây Ban Nha gặp phải đối thủ nhẹ ký hơn- Paraguay. Việc họ vượt qua được Nhật Bản trên chấm luân lưu đã nói lên rằng đẳng cấp của Paraguay thua kém rất nhiều so với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha sẽ dễ dàng áp đặt lối chơi, bởi họ hơn hẳn về khả năng giữ, chuyền bóng, và tốc độ di chuyển. Tôi chỉ băn khoăn một điều, hàng công của họ có sự thay đổi nào tích cực hay không. Tây Ban Nha đá lắt nhắt, bóng lên nhanh nhưng đến trước khu trung lộ của đối phương thường rối. Torres trận vừa rồi gặp Bồ Đào Nha đá quá tệ, nếu được đá chính từ đầu cùng Villa chưa hẳn là một giải pháp hay. Llorente cần được trao niềm tin.

Cho dù thế nào thì Tây Ban Nha cũng nhỉnh hơn đối thủ rất nhiều. Tiền đạo Paraguay không biết ghi bàn, bằng chứng là chỉ mới có được 3 bàn thắng. Thế nên, dù chơi phòng ngự-phản công, lấy sự chắc chắn của thủ làm trọng để đưa kết quả trận đấu đến chấm luân lưu cũng khó cho Paraguay hoàn thành ý tưởng.

Tối nay, theo tôi sẽ có rất nhiều nước mắt tiếc nuối dành cho Đức. Một vở bi kịch mang tên World Cup.

HỮU QUÝ (Ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm