World Cup 2010

Bữa tiệc nhạt nhẽo

30/06/2010 11:35 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Cuộc đối đầu giữa hai trường phái Nam Mỹ và phương Đông đã không xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nó chỉ đem lại một nét mới trong các cặp đấu ở vòng 1/8 đó là chuyện thắng thua phải giải quyết trên chấm 11m. Nhưng để đến được với loạt đấu luân lưu hấp dẫn, người xem đã phải trải qua 120 phút lê thê.

Hai đội nhập cuộc nhanh đến mức hấp tấp. Cứ rảnh chân là sút, từ 20 thậm chí là 30m. Cả hiệp 1 Nhật Bản chỉ có một pha dàn xếp để dứt điểm. Matsui chuyền ngang vòng cấm, Honda thả bóng trôi sang chân thuận tự tin sút sệt đầy uy lực, tiếc là chệch cột. Cú sút bật xà ngang của Matsui trước đó thực ra là một cơ hội không rõ ràng. Cầu thủ hai bên tranh chấp trước vòng cấm, bỗng nhiên bóng nảy ra trước mặt Matsui. Đôi khi sự ngẫu nhiên đem lại cơ hội, thậm chí là đem lại bàn thắng. Trong tình huống này Matsui đã không gặp may.

Paraguay tổ chức tấn công có ý đồ rõ rệt hơn. Họ nhiều lần khoét xuống hai biên. Nhưng hết tạt bổng lại căng sệt đều không qua được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Nhật Bản. Cơ hội rõ rệt nhất của họ ở phút 20, nhận đường chọc khe thông minh, Lucas Barrios xoay người kéo trái bóng vào gần vạch 5m50 rồi vẩy má ngoài trong khi tư thế không thuận lợi. Trong hiệp phụ thứ nhất hậu vệ biên trái Morel đi bóng bền bỉ từ sát đường biên vào trung lộ rồi chọc khe cho H. Valdez (18), Valdez cũng khéo léo kéo bóng thoát xuống đối mặt Kawashima nhưng cũng không thắng được sự ra vào hợp lý của thủ môn Nhật Bản.

Trận đấu giữa Nhật Bản- Paraguay diễn ra khá tẻ nhạt- Ảnh AP
Cũng trong hiệp phụ thứ nhất, trong vòng một phút các cầu thủ Paragoay 3 lần liên tiếp dứt điểm trên vạch 5m50 nhưng vì tư thế không thuận lợi, hoặc trúng rừng người áo xanh nên bàn thắng vẫn không đến.


Paraguay còn một pha phối hợp khá nét trong hiệp hai, Ortigoza (20) nhận quả bật tường của đồng đội dùng ngực ấn bóng vào đến chấm phạt đền, không còn cách nào khác, một bống áo xanh phải nằm xoài chặn pha dứt diểm.

Người Nhật đã chơi phòng ngự tuyệt vời, giữ sạch lưới suốt 120 phút trước một đội thuộc top 3 Nam Mỹ. Điều đó thật đáng ngợi khen. Nhưng họ đã không triển khai tấn công mạch lạc như các trận trước đó. Nhiều khi họ chơi như một đội tầm thường ở giải ngoại hạng Anh. Hậu vệ cứ đá bừa lên, tiền đạo tích cực tranh chấp, có cơ hội là sút.

Khi thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 10 phút, Nhật Bản dồn lên chơi khá uyển chuyển ở hai cánh. Đó là khi Nakamura (14) và Okazaki (9) được tung vào sân phối hợp cùng Honda. Honda đi từ trái vào trong nhưng đột ngột chuyền ngược lại, Okazaki căng ngang rất nguy hiểm, lần này đến lượt Paragoay phải lấy thân mình cản bóng.

Frank de Bleeckere - vị trọng tài người Bỉ có một ngày nhàn nhã cho dù ông phải làm việc nhiều hơn các đồng nghiệp khác. Suốt hiệp một không có pha bạo lực nào đẻ ông rút thẻ vàng. Bực quá, hiệp hai ông rút liền 3 cái (Nhật 2, Paragoay 1) cho mấy anh chàng vụng về đỡ ngực lại để bóng chạm tay.

Suốt trận đấu tôi có cảm giác phải dự một bữa tiệc với những món ăn nhạt nhẽo trong khi bụng không đói. Thật may là cuộc đấu trên chấm phạt đền như món tráng miệng thú vị. Những người kiên trì ngồi hơn 120 phút trước màn hình cuối cùng cũng đươc an ủi phần nào.

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm