Những miếng chiến thuật đẹp mắt

Thứ Hai, 28/06/2010 14:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Rất có thể sau bàn thắng rất rõ ràng của Lampard bị từ chối FIFA sẽ phải tính đến chuyện gắn “mắt thần” ở hai khung thành. Những người Đức có tính thù dai thì hả hê: “Sau 44 năm, công bằng đã được lặp lại”. Nếu tỉ số chỉ là 2-1 thì Mauricio Espinosa - vị trợ lý trọng tài chạy chậm sẽ thật khó sống... Hai bàn thắng thuyết phục của Muller sẽ khiến làn sóng chỉ trích sai lầm của trọng tài không bị bùng lên.

Giới truyền thông Việt Nam “hót” theo giới truyền thông Anh khiến người hâm mộ Việt Nam (trong đó có tôi) tưởng rằng đội bóng xứ sương mù siêu lắm. Sau 4 trận đấu, chiếc mặt nạ do giới truyền thông vẽ lên mặt Tam sư đã rơi xuống. Đội tuyển Anh hiện nguyên hình là một đội bóng tầm thường trên mọi phương diện.

Oliver Kahn đã quá khiêm tốn khi nhận xét đội Đức chỉ hơn Anh ở vị trí thủ môn. Bàn thua đầu tiên lỗi của David Jemes chỉ một phần (ngập ngừng băng lên rồi lại lùi về). Khi Neuer phát dài, Klose đang ở tư thế việt vị. Terry và Upson “rủ nhau” tụt xuống khiến Klose trở thành “hợp pháp”. Lúc đó mời phút 20, Kolose vẫn còn khỏe đủ sức đua với Upson. Miếng phá bẫy việt vị thành công có sự “trợ giúp” đắc lực của cặp trung vệ đội tuyển Anh.

3 bàn thắng sau của đội tuyển Đức đều là những pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn. Hãy cùng chiêm ngưỡng từng bàn một.

Đức đã có một chiến thuật hợp lí và hiệu quả để đè bẹp "Sư tử" Anh- Ảnh Getty
Phút 32 chẳng hiểu thế nào Ozil lại chơi như hậu vệ biên phải, đẩy bóng căng sệt cho Klose, Klose vẩy má ngoài vào khoảng trống quá rộng do Upson và A. Cole tạo ra. Mueller lao xuống đối mặt với James nhưng không sút mà tâng qua đầu trung vệ cho Podolski. Kèo trái hay nhất của “xe tăng” bình tĩnh chỉnh bóng rồi sút chìm từ góc hẹp.


Trước đó 2 phút, cứ tưởng Klinsmann đang chơi trung phong cắm khi một bóng áo trắng làm tường kiểu Klinsmann (không đá quả bóng trước mặt mà chờ nó trôi ra sau chân trụ rồi mới gẩy má trong), Klose thoát xuống đối diện nhưng sút trúng đùi James.

Khi Upson đánh đầu thu ngắn cách biệt, đội tuyển Đức cũng có những phút loạng choạng. thật may cho họ là giờ nghỉ đã đến. Bước vào hiệp hai họ lại chơi thanh thoát như những phút đầu trận đấu.

Phút 66, Podolski chuyền bóng cho Klose trước vòng cấm. Ozil (lại anh chàng loắng quắng hay chạy lung tung) chạy vào vòng cấm ở vị trí việt vị kéo theo một bóng áo đỏ. Khi đó Mueller (13) âm thầm chiếm chỗ của Ozil vừa rời đi. Klose thả bóng vừa tầm cho Mueller sút góc hẹp. Trong tình huống ấy trừ khi sút trúng thủ môn còn lại sút vào đâu cũng thành bàn.

Bị dẫn 1-3 đội Anh đang cao và Gerrard cùng Rooney có pha bật tường đẹp mắt, Gerrard sút ở cự ly gần nhưng Neuer phản xạ tuyệt vời dùng đầu ngón tay lái bóng ra ngoài cột. Sau quả phạt góc, bóng đến chân Podolski trước vòng cung khu cấm địa. không nhìn lên, Podolski phất một quả thật dài lên biên trái. Ozil, lại là Ozil đang “lang thang” ở vạch giữa sân, đẩy bóng dọc biên trái. Johnson bám theo quyết liệt. Ozil vừa dẫn bóng vừa chờ Muller dâng lên. Cú căng ngang của Ozil, thật oái ăm, lọt qua giữa hai chân Johnson đến chỗ Mulle vừa lướt tới. một pha phối hợp tam giác hoàn hảo. Ít khi chúng ta thấy cái tam giác to đùng như thế. Họ phải thật hiểu nhau mới có thể phối hợp nhịp nhàng như vậy.

Ozil là người di chuyển thông minh nhất. Đó chính là linh hồn của những miếng chiến thuật không chỉ đẹp mắt mà còn rất hiệu quả.   

Đặng Gia Mẫn
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Hình như thủ môn phát bóng lên thì không có việt vị.
Luong  (johpageri@yahoo.com) (05:00 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoàn toàn đồng ý với bài viết của anh Đặng Gia Mẫn. Hằng tuần chúng ta vẫn xem Giải Ngoại hạng Anh vì tính cống hiến, tính giải trí cao của giải này.Hiện nay ở Châu Âu chỉ có La Liga mới có thể sánh với English Premier League về tính hấp dẫn! Nhưng nếu so sánh thành tích của Đội tuyển thì Đội Anh không thể so sánh được với Đội Đức xét về thành tích ở World Cup cũng như ở Euro!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (11:49 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong bài này, bác viết sai 1 số tên cầu thủ tham gia các tình huống ghi bàn....
Tuấn  (betteralone2k4@yahoo.com) (07:52 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"