(TT&VH)- Hình ảnh của Michael Ballack đã được thay thế hoàn hảo đến từng chi tiết ở Free State đêm qua: Khedira đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ của “số 6” mà cựu đội trưởng Đức để lại, Lahm vẫn thoải mái trong chiếc áo thủ lĩnh, còn người đeo thay số áo của Ballack, con số xui xẻo (13), thậm chí đã đóng vai trò quyết định trong chiến thắng với đường chuyền cho Klose lập công và đích thân đem về cú đúp: Thomas Mueller.
Không ai ngờ Mueller lại là người có thể tỏa sáng rực rỡ như thế ở một trận cầu quan trọng thế này. Trong số những tiền vệ trẻ mà Đức đem đến World Cup lần này, cầu thủ mới 20 tuổi của Bayern được đánh giá thấp nhất. Dù đã ghi tới 19 bàn qua 52 trận mùa vừa qua cho “Hùm xám”, đôi chân khá “gỗ” của anh vẫn khó có thể là sự đảm bảo cho những bàn thắng quyết định, đặc biệt là dưới sức ép ở một đấu trường lớn như World Cup và trước một đối thủ có đẳng cấp và đầy duyên nợ như người Anh.
Vậy mà Mueller thậm chí đã lập một cú đúp (trước đó là pha chuyền bóng tỉnh táo cho Podolski nhân đôi cách biệt), nâng tổng số bàn thắng của anh ở World Cup lần này lên con số 3. Không kể những “cựu binh” như Klose hay Podolski, Mueller và Oezil chính là những cầu thủ hay nhất của Đức trên chặng đường của họ ở World Cup tính đến thời điểm này. Điều đáng mừng cho người Đức: Mueller 20. Còn Oezil cũng mới 21 tuổi.
Đội ngũ trẻ trung nhất của người Đức kể từ World Cup 1934 đã khiến đội bóng già nhất trong lịch sử người Anh ở các kỳ World Cup phải nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục, xóa tan tất cả những định kiến về khoảng cách kinh nghiệm. Và điều đáng mừng hơn là những cầu thủ trẻ trung của tuyển Đức đã tự trưởng thành mà không cần một thủ lĩnh dẫn đường thực thụ nào. Thậm chí, chính họ còn trở thành nguồn cảm hứng cho các “cựu binh” như Podolski, hay Klose đánh thức ngọn lửa chiến đấu trong họ.
Ballack chính là cầu thủ đã dẫn dắt tuyển Đức về mặt tinh thần lẫn chuyên môn trong 2 kỳ World Cup gần nhất, và là ngôi sao lớn nhất vào giai đoạn người Đức bị cho là cạn kiệt nhân tài trong 10 năm trở lại. Nếu Ballack có mặt, tất cả sẽ nhìn anh mà đá, trong mọi hoàn cảnh. Không anh, người Đức mới biết được những người trẻ của họ táo bạo và tài năng đến thế nào. Không anh, HLV Joachim Loew mới dũng cảm cho tuyển Đức đoạn tuyệt với sự thực dụng truyền thống và chơi một thứ bóng đá tấn công toàn diện.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thích ứng hoàn hảo với tư duy tấn công không khoan nhượng. Sự vắng mặt của Ballack tưởng như đã tước mất ngọn lửa soi đường cho người Đức, hóa ra lại càng thắp sáng nó lên, khi những người trẻ tuổi kết thành một bó đuốc lớn hơn. Không có Ballack dẫn đầu là một khó khăn lớn, nhưng khi thế hệ của Oezil, Mueller đã vượt qua được khó khăn ấy, điều gì có thể ngăn cản họ nữa?
Một sự trùng hợp thú vị có thể khiến những người Anh đau lòng: Một năm trước, đội Hy vọng của Anh thảm bại 0-4 trước người Đức trong trận chung kết giải U-21 châu Âu. Một năm sau, ĐTQG Anh cũng cúi đầu trước một đội Đức mang đến Nam Phi 7 thành viên đã lên ngôi ở giải trẻ năm ngoái (có đến 4 người ra sân từ đầu đêm qua là Oezil, Neuer, Khedira và Jerome Boeteng!). Không một thành viên nào của đội U-21 Anh chơi trong trận chung kết 2009 được gọi vào ĐTQG Anh ở World Cup lần này, trong khi như đã nói, Đức đã đả bại “Tam sư” thứ thiệt với nòng cốt là những cầu thủ U-21!
Và dòng chảy bất tận ấy sẽ còn tiếp tục được duy trì trong các giải đấu lớn của người Đức trong nhiều năm nữa: Nên nhớ, người Đức đã “nhất thống châu Âu” trong năm 2009 ở cả 3 cấp độ U-17, U-19 và U-21. Bây giờ, những gã “Mannschaft” trẻ ấy đang ngạo nghễ thách thức cả Thế giới.
Không ai ngờ Mueller lại là người có thể tỏa sáng rực rỡ như thế ở một trận cầu quan trọng thế này. Trong số những tiền vệ trẻ mà Đức đem đến World Cup lần này, cầu thủ mới 20 tuổi của Bayern được đánh giá thấp nhất. Dù đã ghi tới 19 bàn qua 52 trận mùa vừa qua cho “Hùm xám”, đôi chân khá “gỗ” của anh vẫn khó có thể là sự đảm bảo cho những bàn thắng quyết định, đặc biệt là dưới sức ép ở một đấu trường lớn như World Cup và trước một đối thủ có đẳng cấp và đầy duyên nợ như người Anh.
Vậy mà Mueller thậm chí đã lập một cú đúp (trước đó là pha chuyền bóng tỉnh táo cho Podolski nhân đôi cách biệt), nâng tổng số bàn thắng của anh ở World Cup lần này lên con số 3. Không kể những “cựu binh” như Klose hay Podolski, Mueller và Oezil chính là những cầu thủ hay nhất của Đức trên chặng đường của họ ở World Cup tính đến thời điểm này. Điều đáng mừng cho người Đức: Mueller 20. Còn Oezil cũng mới 21 tuổi.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp Đức chiến thắng- Ảnh Getty |
Ballack chính là cầu thủ đã dẫn dắt tuyển Đức về mặt tinh thần lẫn chuyên môn trong 2 kỳ World Cup gần nhất, và là ngôi sao lớn nhất vào giai đoạn người Đức bị cho là cạn kiệt nhân tài trong 10 năm trở lại. Nếu Ballack có mặt, tất cả sẽ nhìn anh mà đá, trong mọi hoàn cảnh. Không anh, người Đức mới biết được những người trẻ của họ táo bạo và tài năng đến thế nào. Không anh, HLV Joachim Loew mới dũng cảm cho tuyển Đức đoạn tuyệt với sự thực dụng truyền thống và chơi một thứ bóng đá tấn công toàn diện.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thích ứng hoàn hảo với tư duy tấn công không khoan nhượng. Sự vắng mặt của Ballack tưởng như đã tước mất ngọn lửa soi đường cho người Đức, hóa ra lại càng thắp sáng nó lên, khi những người trẻ tuổi kết thành một bó đuốc lớn hơn. Không có Ballack dẫn đầu là một khó khăn lớn, nhưng khi thế hệ của Oezil, Mueller đã vượt qua được khó khăn ấy, điều gì có thể ngăn cản họ nữa?
Một sự trùng hợp thú vị có thể khiến những người Anh đau lòng: Một năm trước, đội Hy vọng của Anh thảm bại 0-4 trước người Đức trong trận chung kết giải U-21 châu Âu. Một năm sau, ĐTQG Anh cũng cúi đầu trước một đội Đức mang đến Nam Phi 7 thành viên đã lên ngôi ở giải trẻ năm ngoái (có đến 4 người ra sân từ đầu đêm qua là Oezil, Neuer, Khedira và Jerome Boeteng!). Không một thành viên nào của đội U-21 Anh chơi trong trận chung kết 2009 được gọi vào ĐTQG Anh ở World Cup lần này, trong khi như đã nói, Đức đã đả bại “Tam sư” thứ thiệt với nòng cốt là những cầu thủ U-21!
Và dòng chảy bất tận ấy sẽ còn tiếp tục được duy trì trong các giải đấu lớn của người Đức trong nhiều năm nữa: Nên nhớ, người Đức đã “nhất thống châu Âu” trong năm 2009 ở cả 3 cấp độ U-17, U-19 và U-21. Bây giờ, những gã “Mannschaft” trẻ ấy đang ngạo nghễ thách thức cả Thế giới.
Phạm An
