"Người giết chết" giấc mơ của Anh: Jorge Larrionda, ông là ai?

Thứ Hai, 28/06/2010 14:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Chỉ cần lên Google và đánh từ khóa "Jorge Larrionda", bạn sẽ thấy được khoảng 340.000 kết quả. Một con số đủ để nói lên trọng tài người Uruguay nổi tiếng đến mức nào. Song sự nổi tiếng ấy không phải đến từ những quyết định đúng mà lại từ những sai lầm khi điều hành các trận đấu.

Người ta đặt tên cho người đàn ông sinh tại thủ đô Montevideo của Uruguay là "Red Card


Larrionda có sở thích rút thẻ trong các trận đấu - Ảnh Getty
Larrionda" bởi thành tích rút thẻ đỏ khủng khiếp của ông. Trong tổng số 140 trận quốc tế mà Larrionda đã cầm còi, ông đã từng truất quyền thi đấu 94 cầu thủ. Nghĩa là cứ trung bình 3 trận đấu, "vua áo đen" 38 tuổi này lại sử dụng tới 2 thẻ đỏ. Một tỷ lệ kinh hoàng với bất cứ một trận bóng nào.

Tính đến trước khi Larrionda làm "náo loạn" World Cup 2010, người đàn ông mang quốc tịch Uruguay đã từng rất nhiều lần "có chuyện" và đã không ít lần phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Uruguay, cũng như từ phía FIFA.

Cách đây 8 năm, trước thềm VCK World Cup 2002, Larrionda cùng 4 trọng tài khác bị Liên đoàn bóng đá Uruguay "treo còi" 6 tháng bởi một lý do mang tên "không tuân theo các quy tắc" mà nguyên nhân không được tiết lộ. Án phạt này đã khiến Larrionda đánh mất cơ hội được điều khiển các trận đấu tại một VCK World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Đến năm 2004, trong trận đấu quan trọng giữa Brazil và Colombia ở chiến dịch vòng loại World Cup 2006, Larrionda từ chối bàn thắng của Adriano khi cú sút của tiền đạo này đã đưa bóng đi qua vạch vôi hơn nửa mét (tương tự bàn thắng bị từ chối của Lampard).

Liên tiếp những sai lầm đã được đưa ra nhưng người đàn ông bắt đầu cầm còi  ở các trận cầu chuyên nghiệp vào năm 1995 và được cấp bằng trọng tài  FIFA vào năm 1998 vẫn được tin dùng. Đến World Cup 2006, "Vua áo đen" người Uruguay có tên trong số các trọng tài bắt chính ở giải đấu trên đất Đức, nơi ông lập kỉ lục với 4 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận đấu. Trận chiến ghi đậm dấu của Larrionda là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu bảng giữa Italia và Mĩ. Tiền vệ De Rossi của Italia và bộ đôi Pablo Mastroeni - Eddie Pope (Mĩ) là những người trở thành "nạn nhân" của "sở thích" rút thẻ đỏ "vô tội vạ" này.

Chưa dừng lại ở đó, đến trận bán kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha, Larrionda đã "tự tưởng tượng" ra một quả 11m khi cho rằng Carvalho đã có một pha phạm lỗi trong vòng cấm của đội nhà. Kết quả, Bồ Đào Nha thua đau bởi pha làm bàn duy nhất từ chấm phạt đền của tuyển Pháp. 

Những pha "dính phốt" của Larrionda tiếp tục được tái hiện tại FIFA Confederations Cup năm 2009 khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Michael Bradley của Mĩ vì cho rằng tiền vệ này đã có một pha phạm lỗi thô bạo với Xabi Alonso. Song trên thực tế, đó chỉ là một tình huống "tưởng tượng" mà Larrionda nghĩ ra. May mắn cho trọng tài người Uruguay là trận bán kết đó, Mĩ vẫn thắng Tây Ban Nha và có tên ở trận chung kết nên sai lầm của ông đã được bỏ qua.

Tại World Cup 2010, Larrionda cũng đã bắt chính trận đấu giữa Serbia và Australia ở lượt đấu cuối cùng của bảng D. Trong trận đấu này ông đã từ chối quả 11m của Serbia khi không bắt lỗi pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Tim Cahill (Australia).

Nhật Quang

Vài nét về trọng tài Jorge Larrionda

Tên đầy đủ: Jorge Luis Larrionda Pietrafesa
SN: 9/3/1968 tại Montevideo, Uruguay
Bắt đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 1995 và được cấp bằng FIFA 3 năm sau đó.
Từng điều hành các giải đấu lớn: VL World Cup 2006, 2010, VCK World Cup 2006, 2010, FIFA Confederations Cup 2009.
Tại World Cup 2010, Larrionda đã bắt chính 2 trận đấu tính đến thời điểm này: Serbia vs Australia, Anh vs Đức.

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Nước Anh nguyền rủa Pele (vì ông này dự đoán Anh vô địch, Rooney tỏa sáng) & cảm ơn trọng tài Uruguay vì sai lầm của ông người Anh có lí do để ngụy biện. Sao các bạn ko hỏi: "Tại sao Three cats ko ghi 2 bàn thắng trước?" P/S: Arg & Braxin đang lo lắng vì Pele đánh giá cao khả năng vô địch của 2 đội này!
Du Long  (giang_group5@yahoo.com.vn) (09:36 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có một điều là những đội bóng tham dự W.C không giống với những đội bóng ở...Việt Nam.Dù bị oan ức đến mấy họ cũng vui vẻ mà đá tiếp, không có chuyện...huấn luyện viên kéo cầu thủ vào, không cho đá nữa để làm áp lực bắt trọng tài thay đổi quyết định.
anhpham  (vungan@yahoo.com) (08:58 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là trong tình huống đó trọng tài đã nhận định sai! Nhưng thật sự Anh thua Đức là quá đúng! Người hâm mộ và nhất là cầu thủ Anh & Capello đừng nên lấy trọng tài ra làm bia đỡ đạn, đổ lỗi cho trọng tài về thất bại của mình! Họ nên tự nhìn lại mình để rút kinh nghiệm thì hơn! Với kiểu phòng ngự như vậy, dù tỷ số có là 2-2 thì Anh vẫn sẽ thua Đức mà thôi, có chăng là thua bớt "đau" một tý! Các cầu thủ Đức thi đâu tuyệt vời với những pha phản công cực nhanh!
Ciao Bella  (love4hanoi@gmail.com) (10:23 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh thua Đức là chuyện khỏi phải bàn, thua về tỷ số, thua về thế trận. Người công tâm cần đủ tỉnh táo để nhận định : (1)đội Anh thua ở đội nào, (2)đội Đức hơn ở điểm nào và (3)trọng tài sai ở điểm nào. Trả lời đủ cho 3 câu hỏi này là chúng ta nhận định tương đối đầy đủ cho trận đấu Anh - Đức tối qua. Những ai chỉ chăm chăm tìm câu trả lời cho riêng một câu hỏi và bỏ mặc 2 câu hỏi còn lại là người thiếu khách quan. Trọng tài đã sai, và cái sai đã ảnh hưởng đến trận đấu. Nếu tỷ số là 2-2, diễn biến sau đó sẽ khác hơn những gì chúng ta đã thấy.
Lục Vân HOÀNG  (luchoang@yahoo.com) (07:31 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là sự thể hiện của người Anh không xứng đáng vào vòng sau. Nhưng cách điều hành các trận đấu của trọng tài tại vòng chung kết WC lần này "lắm chuyện" không thể tưởng được.Thổi phạt vô tội vạ, ở những tình huống nhạy cảm nhất đa số đều bắt sai. Anh được giao trách nhiệm cầm còi chạy trên sân để bảo vệ sự công bằng của trận đấu,được nhận lương đàng hoàng nhưng lại thổi một cách vô tội vạ thiếu trách nhiệm điều đó không thể chấp nhận được.Điển hình là hai trận đấu tối qua.Bàn thắng của Lampard hoàn toàn hợp lệ, còn bàn của Tevez rõ ràng ghi trong tư thế việt vị. Bạn HOA MAI lại bảo tác giả viết không công tâm. Chắc bạn vừa coi vừa chém gió nên bị gió nó lùa cay mắt nhỉ???
naru  (bestvkl@gmail.com) (07:26 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sai lầm dính tới ai thì không sao, dính tới một đội bóng Anh là thế nào cũng vó kẻ "la um sùm". Hic.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (06:44 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người Anh có thể phàn nàn về trọng tài cướp đi một bàn thắng của mình nhưng chưa thấy có ai dám khẳng định mình là người xứng đáng chiến thắng
Điền Bá Quang  (ngocvinhcn3@gmail.com) (05:40 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vị trọng tài này ngoài chuyện tước của Đội tuyển Anh và NHM TA 1 bàn thắng còn rất lười chạy.Chả thế có thời điểm BLV đã nói vị TT cản trở lên bóng của tuyển Anh.Không hiểu FIFA khi tuyển người cầm còi có còn bắt các vị chạy kiểm tra không?
Le Nguyen Hung  (nguyenhung568@yahoo.com) (05:35 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi thua thì tìm mọi cứ để chứng minh. Một đội tuyển đẳng cấp không thể bị thua 4 bàn bởi một sai lầm của trọng tài. Hãy biết cách chịu 100% trách nhiệm thì tuyển Anh mới vô địch World Cup được.
W.Rooney  (devileyes2412@YAHOO.COM) (04:42 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói gì thì nói, chuyên môn của các trọng tài vẫn là chuyện đáng bàn. Khi "ông vua sân cỏ" đã có những "vết đen" như thế tại sao FiFa vẫn trọng dụng?. Tôi tiếc cho người Anh, nhưng gì thì gì, trận đấu đã kết thúc và không ai muốn đỗ lỗi cho ai cả. Tự trách mình thôi...
Trần Ngọc Hải  (haibaoqb@gmail.com) (04:22 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"