World Cup 2010

Họa sĩ Cận: “Sáng mắt” nhờ bóng đá

28/06/2010 14:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong suốt 18 năm qua, tháng nào họa sĩ Cận cũng có khoảng 80 đến 100 biếm họa, in thường xuyên trên khoảng 12 tờ báo và tạp chí khác nhau - đủ để anh lo cho đời sống cả gia đình, 4 con anh học xong đại học, hai đứa học kiến trúc tốt nghiệp hạng giỏi.

Mấy mùa World Cup gần đây, họa sĩ Cận còn đảm trách thêm vai trò nhật ký biếm họa cùng bóng đá nên mỗi ngày phải vẽ từ 3 đến 5 tranh, có khi nhiều hơn, nên anh nói vui: “Cận mà phải sáng mắt thôi, nếu không thì cắt mặt mình mà in lên báo”.


Họa sĩ Cận giữa các danh thủ
1. Đến với nghề biếm họa một cách ngẫu nhiên, khi chuyển gia đình từ Quy Nhơn vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Cách đây đúng 20 năm, tình cờ thấy tờ báo Tuổi trẻ Cười với những hình vẽ sinh động, ý nghĩa, nên cũng thử mày mò tập vẽ xem sao, sau 2 năm, không ngờ cũng được báo sử dụng; thế là vừa tự tập vẽ, vừa tham gia các góc biếm họa.

“Có nhiều tháng cao điểm, tôi vẽ cho khoảng 20 tờ báo, nên tối thui mặt mày luôn, bao nhiều cái tứ, cái tình đổ hết vào ngòi bút... với ước muốn xã hội có thêm một mẩu biếm họa ý vị, vợ con thì có được cái ăn cái mặc hàng ngày. Ra đường, bạn bè thấy mình cứ ngơ ngơ”, Cận tâm sự.

Từ đó đến nay, cách làm việc của Cận với bóng đá là xem xong thì vẽ liền, hoặc 5h thức giấc là vẽ ngay để khỏi bị quên, mất cảm hứng. Nhiều trận cao điểm đá xong 4h sáng, lại có hai ba báo đặt hàng, thế là vẽ luôn tới sáng, trưa ngủ bù.

“Khi vẽ xong là tôi gởi đi liền cho tươi rói, không muốn phải sửa chữa; giờ có email còn khỏe, lúc trước phải chạy ra bưu điện hoặc trực tiếp đến các tòa soạn, buồn ngủ mà phóng xe ngoài đường sợ hãi lắm. Khi báo ra, việc đầu tiên tôi làm là lật sổ ghi tên báo, số báo và cả tiền nhuận bút, vốn có giá cố định rồi, để đến ngày thì đi lãnh và xóa sổ, cuối tháng thì tổng kết xem thu nhập bao nhiêu. Tôi xem biếm họa là một góc công việc của tờ báo, nên báo yêu cầu thế nào tôi vẽ thế ấy, không phô trương, khuếch đại, và không cạnh tranh với ai. Chính vì vậy, nên 90% số tranh vẽ ra đều được các báo sử dụng”, Cận tâm sự.
 
2. Mùa World Cup năm nay hai cầu thủ mà Cận được đặt hàng vẽ nhiều nhất là Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Messi (Argentina) - với điểm chung là cả hai đều kém duyên trong việc ghi bàn, dù đội tuyển của họ vẫn vượt qua được vòng một.

Tự nhận xét về việc vẽ biếm họa, mà cụ thể là khi “đắt sô” với hai danh thủ vừa kể tên, Cận nói: “Thế giới người ta vẽ đẹp lắm, đừng nói mình kém cạnh bao nhiêu, mà phải nói là không thể đứng chung bảng, vì mình là dân tay ngang, vẽ xấu là điều dễ hiểu. Chưa nói, cũng như các nhuận bút khác trên mặt báo, phải trả theo đầu tư và chất xám bỏ ra thì mới hợp lý, ở mình chỉ trả cố định, bao năm rồi không tăng mà còn giảm nhuận bút nữa. Các mẩu tôi vẽ được trả từ 50 ngàn đến 250 ngàn đồng, tùy theo báo, đẹp xấu mặc kệ, thì hỏi làm sao mà so bì. Họa sĩ nào cũng sẽ biết cùng một ý tưởng, vẽ cho 50 ngàn thì khác với 250 ngàn; nên biếm họa Việt Nam nếu có ngày một xấu hơn thì cũng không có gì lạ”.

Cận nghĩ rằng năm nay Argentina sẽ vô địch, sau cuộc đối đầu chung cuộc với Brazil.

Như Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm