01h30 ngày 29/6, Brazil - Chile: Tạm biệt La Roja

Thứ Hai, 28/06/2010 10:45 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - VCK World Cup 2010 đã chứng kiến không ít cuộc lật đổ thú vị, khiến người ta có cảm giác khoảng cách bóng đá đang ngày càng ngắn lại. Nhưng ở Ellis Park đêm nay, Chile sẽ rất khó tạo được một cú sốc trước Brazil, bởi đội bóng Vàng xanh chính là khắc tinh số một của họ.

Khắc tinh

Ở khu vực Nam Mỹ, Chile là đội bóng mà Brazil thích gặp nhất. Không thích không được khi trong vòng 5 năm qua, họ đánh bại Chile đến 7 lần liên tiếp. Brazil có thể bế tắc trước những chú lùn như Bolivia hay Venezuela, song cứ gặp Chile là y như rằng họ được giải tỏa với những cơn mưa bàn thắng (4-0, 5-0, 6-1). Và chẳng mấy ai nhớ đến thất bại gần nhất của Selecao trước Chile, bởi nó diễn ra cách đây gần 1 thập kỷ (0-3 hồi tháng 8/2010). Tính tổng cộng, Brazil đã đánh bại đối phương ở 46 trong 65 lần chạm trán, ghi tới 152 bàn, và thủng lưới 55 bàn.



Rất khó để Chile làm nên chuyện trước Brazil - Ảnh: Getty
Mối lương duyên của Marcelo Bielsa với bóng đá Chile cũng xuất từ một nỗi nhục nhã trước Brazil. Thảm bại 1-6 ở tứ kết Copa America 2007 đã khiến Nelson Acosta bị sa thải và Bielsa là người được chọn thế vai. Chiến lược gia người Argentina đã tạo nên một cuộc cách mạng khi biến tập thể rệu rã và vô kỷ luật ấy thành một trong những đội bóng có lối chơi tấn công hấp dẫn nhất với sơ đồ chiến thuật giàu sức tấn công 3-3-1-3. Mặc dù vậy, Brazil vẫn là một chướng ngại vật thực sự, và hai thất bại cách biệt ở vòng loại World Cup 2010 là một minh chứng hết sức rõ ràng.


Nhưng điều khiến các CĐV Chile lo ngại khi phải chạm trán Brazil đêm nay không chỉ xuất phát từ yếu tố lịch sử. Những thiếu hụt về mặt nhân sự đang tàn phá đội hình của Bielsa. Đến thời điểm này, chân sút trụ cột Humberto Suazo vẫn chưa chắc có kịp bình phục hay không. Tấm thẻ đỏ ở trận gặp Tây Ban Nha khiến tiền vệ phòng ngự Estrada không thể ra sân đêm nay. Nhưng đáng lo nhất là việc mất nguyên cặp trung vệ Ponce-Medel vì phải nhận 2 thẻ vàng. Bielsa sẽ buộc phải sử dụng bộ đôi dự bị Fuentes-Contreras.


Đó sẽ là điểm yếu mà thực sự mà hàng tấn công Brazil có thể khoét vào. Robinho từng là một nỗi khiếp sợ của các thủ môn Chile với 6 bàn thắng đã ghi, và giờ anh đang hoàn toàn sung sức sau khi được Dunga cho nghỉ ở trận cuối cùng vòng bảng với Bồ Đào Nha.

Bielsa và nhiệm vụ bất khả thi

Chile từng gây ấn tượng rất mạnh với sơ đồ 3 hậu vệ ở vòng loại, nhưng trong cả ba trận vòng bảng, Bielsa đã trở lại với sự thận trọng bằng một bộ tứ vệ. Trước Brazil, dĩ nhiên Bielsa thừa hiểu không nên chơi đôi công, dù rằng trong phát biểu mới nhất, Arturo Vidal nói cứng rằng "chúng tôi sẽ gây sức ép bằng cách tấn công từ mọi phía".


Chấn thương của Suazo khiến Bielsa không có nhiều sự lựa chọn để triển khai tấn công như Vidal đề cập. Tài năng trẻ Alexis Sanchez đã gây ấn tượng khá mạnh, nhưng anh không phải mẫu tiền đạo cắm, tương tự là trường hợp của Beusejour, một cầu thủ chạy cánh trái. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là bố trí Valdivia đá tiền vệ công đằng sau cặp tiền đạo này, giống như ở trận gặp Tây Ban Nha. Song sẽ rất khó để gây sức ép lên hàng phòng ngự Brazil nếu không có một trung phong thực thụ. Ngoài một Lucio xuất sắc và tỉnh táo, hệ thống phòng ngự của Brazil luôn tạo cảm giác an toàn bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm Gilberto Silva và Felipe Melo hiếm khi lên tham gia tấn công. Và vì thế, bộ ba Valdivia-Sanchez-Beusejour sẽ đụng phải một bức tường thực sự trước khi tiếp cận với thủ thành xuất sắc Julio Cesar.  


Nếu không thể khoan phá hàng phòng ngự Brazil, Chile chỉ còn có nước hy vọng vào loạt luân lưu may rủi. Nhưng để làm được điều đó thì hàng phòng ngự của họ phải đứng vững trước những đợt sóng vàng xanh. Elano đã trở lại và mang đến những hiểm họa từ những đường tạt chuẩn xác. Chất samba của Robinho sẽ mang đến vẻ đẹp, chứ không chỉ 3 điểm. Fabiano, người đã giải tỏa cơn khát ghi bàn, sẽ là mối nguy hiểm thường trực. Và đừng quên Maicon, một hậu vệ phải, song có đôi chân và tư duy của một tiền đạo.


Dự đoán: 2-0

Lực lượng:

Brazil: Kaka đã hoàn tất án treo giò, Robinho sẽ trở lại sau khi được nghỉ ở trận gặp BĐN. Elano bình phục chấn thương.

Chile: Medel, Ponce và Estrada đồng loạt bị treo giò. Suazo vẫn chấn thương Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ: Juan, Melo, Fabiano, Ramires (Brazil), Suazo, Valdivia (Chile).


Tuấn Cương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"