Đức - Anh 4-1: "Tam Sư" đại bại trước người Đức

Chủ Nhật, 27/06/2010 20:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù rất được kỳ vọng nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến ĐT Anh đại bại 1-4 trước người Đức và buộc phải dừng bước ở ngay vòng 1/8 World Cup 2010.

So với đội hình đã chơi rất tốt trước Slovenia ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, HLV Fabio Capello đã không có  bất kỳ sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát. Ở tuyến dưới Upson đá cặp với Terry ở trung tâm hàng thủ, trong khi Milner tiếp tục được tin tưởng bên hành lang phải. Trên hàng công, Defoe, tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Slovenia, sẽ đá cặp với Roooney. Bên kia chiến tuyến, tiền vệ Schweinsteiger đã kịp bình phục chấn thương để ra sân ngay từ đầu, còn trên hàng công, ĐT Đức đón chào sự trở lại của Klose sau án treo giò.


Klose ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Đức - Ảnh: AP

Ngay ở phút thứ 5, khi thế trận đang tỏ ra cân bằng, hàng thủ của Anh mắc sai lầm tạo điều kiện cho Ozil băng xuống đối mặt với thủ thành James ở chếch bên cánh phải, nhưng cú sút của tiền vệ đang khoác áo Bremen chưa đủ hiểm hóc để đánh bại người gác đền của "Tam Sư". Dù không vượt trội so với Anh về thời gian cầm bóng, nhưng các pha triển khai tấn công của Đức tỏ ra mạch lạc và nguy hiểm hơn so với đối phương. Ngoài pha sứt điểm bất thành của Ozil, đội bóng từng 3 lần VĐTG còn tổ chức được một pha phản công nguy hiểm nhưng Podolski lại vội vàng dứt điểm thiếu chính xác. Trong khi đó, Anh chưa tạo có được pha lên bóng sắc nét nào về phía khung thành thủ môn Neuer. Chơi ép sân, cuối cùng Đức cũng có bàn mở tỷ số ở phút 20 do công của Klose sau một pha dàn xếp tấn công rất đơn giản. Thủ môn
Neuer phát bóng từ phần sân nhà lên cho Klose băng xuống vượt qua sự truy cản của bộ đôi trung vệ Terry - Upson trước khi rướn người xỉa bóng rất kỹ thuật, đánh bại hoàn toàn James.

Dù ra sân với một đội hình rất trẻ trung, nhưng các cầu thủ Đức vẫn thi đấu rất mạch lạc và tự tin trước một tuyển Anh dày dạn kinh nghiệm. Những tài năng trẻ như Ozil, Mueller hay Khedira đã khiến hàng thủ của Anh chao đảo bằng những pha đi bóng và xuyên phá rất kỹ thuật trong khi những người được kỳ vọng bên phía "Tam Sư" như Rooney, Lampard hay Gerrard vẫn chưa thể hiện được nhiều. Rõ ràng, lối chơi kỹ thuật và mềm mại của Đức đang khiến Anh gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 25 của trận đấu, Anh mới có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành đối phương, nhưng cú sút xa của Barry không khó để Neuer hóa giải. Phút 31, một lần nữa "Mannschaft" khiến hàng thủ Anh chao đảo với một pha phối hợp trung lộ hết sức đẹp mắt. Mueller phối hợp một chạm rất ăn ý với đồng đội trước khi chọc khe cho Klose băng xuống đối mặt với khung thành đối phương, nhưng James đã cản phá thành công. Tuy vậy, Đức cũng chỉ mất một phút sau đó để trừng phạt sự lơ là của hàng thủ Anh sau một pha phối hợp mẫu mực khác. Klose có pha vỉa bóng rất kỹ thuật cho Mueller băng xuống bên cánh phải trước khi chuyền bóng sang bên cánh trái cho Podolski, và trong tư thế không bị ai kèm, chân sút của Cologne dứt điểm rất kỹ thuật từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đức. Những pha phối hợp một chạm và rất kỹ thuật của "Mannschaft" đang khiến Anh gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là ở hàng thủ.

May cho ĐT Anh là khi họ đang bị ép sân dữ dội, trung vệ Upson đã kịp chuộc lỗi cho những sai lầm ở hàng thủ bằng pha xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu tung lưới Neuer từ pha tạt bóng rất chính xác của Gerrard, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho "Tam Sư". Và nếu trọng tài chính xác hơn trong tình huống ghi bàn mười mươi của Lampard ở phút 38, Anh đã có bàn gỡ hòa 2-2. Tiền vệ của Chelsea đã có một pha tâng bóng rất kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Neuer rồi đập mép trong xà ngang trước khi lăn qua vạch vôi khung thành, nhưng trọng tài Larrionda lại không công nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Anh. Một quyết định hết sức sai lầm của trọng tài người Uruguay. Bên ngoài sân, HLV Fabio Capello và các cộng sự đã có một phen ăn mừng hụt. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên, một hiệp đấu hết sức hấp dẫn và kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Bị dẫn trước, ĐT Anh buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa và đẩy Đức lùi sâu về bên phần sân nhà. Tuy vậy, may mắn vẫn ngoảnh mặt với đội bóng của Capello khi cú sút phạt tuyệt đẹp của Lampard từ cự ly hơn 30m ở phút 51 không tìm đến đúng xà ngang. Lampard nói riêng và ĐT Anh nói chung đang tỏ ra kém may mắn trong trận đấu này. Phút 58, sau một sai lầm của thủ quân
Philipp Lahm, suýt chút nữa Defoe đã có cơ hội gỡ hòa cho ĐT Anh nếu thủ thành Neuer không kịp băng ra phá bóng ngay trong chân tiền đạo người Anh. Sau khi chơi tốt trong trận đấu với Slovenia, Milner tiếp tục được HLV Capello trao cơ hội, nhưng tính đến thời điểm này của trận đấu tiền vệ của Aston Villa đã chơi rất mờ nhạt. Cũng gây thất vọng như Milner là Gerrard khi tiền vệ của Liverpool liên tục có những pha dứt điểm từ xa thiếu chính xác thay vì phối hợp với các đồng đội. Phải đến phút 62, Milner mới chứng tỏ sự có mặt của mình trên sân bằng cú sút rất căng trong vòng cấm sau pha kiến tạo rất thông minh của Rooney, nhưng bóng đã đập trúng người Boateng. Dù chưa có bàn thắng, nhưng hiệp 2 của trận đấu đang rất sôi nổi với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Chơi có phần lép vế trong hiệp 2, nhưng Đức cũng tổ chức được những pha phản công sắc sảo, kết thúc bằng các pha dứt điểm nguy hiểm của Mueller hay Schweinsteiger.

Phút 67, từ pha mất bóng của Lampard bên phần sân đối phương, ĐT Đức tổ chức phản công nhanh và người khởi xướng là
Mueller. Tiền vệ của Bayern Munich dốc bóng từ phần sân nhà rồi  tỉa bóng sang biên trái cho Schweinsteiger, và chính Schweini là người tạt bóng chính xác để Mueller dứt điểm căng bên cánh phải, nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Đức. Chưa hết, chỉ 3 phút sau đó, lại xuất phát từ một pha mất bóng của một cầu thủ Anh bên phần sân của Đức, Ozil bứt tốc bên cánh trái rồi vượt qua một hậu vệ Anh trước khi căng ngang như đặt cho Mueller băng xuống đệm bóng tung lưới James. Nhập cuộc không tồi trong hiệp 2, nhưng ĐT Anh đang phải trả giá bởi những pha phản công thần tốc của người Đức và đều xuất phát từ những pha mất bóng ngớ ngẩn của "Tam Sư" bên phần sân đối phương. Chính những pha mất bóng vô duyên này của các cầu thủ ở tuyến trên đã khiến hàng thủ của ĐT Anh không kịp lui về tổ chức phòng ngự và bàn thua đến là một điều tất yếu khi người Đức tỏ ra rất lợi hại trong những pha phản công nhanh. Phút 81, ĐT Anh có cơ hội rút ngắn tỷ số sau một pha phối hợp trung lộ đẹp nhất kể từ đầu trận, nhưng cú sút hiểm hóc của Gerrard đã không thắng được một Neuer chơi xuất sắc. Dù rất cố gắng trong những phút cuối, nhưng ĐT Anh vẫn không thể tìm thêm được bàn gỡ và buộc phải chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục 1-4 trước kình địch Đức.

* Đội hình thi đấu:

Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 20-Jerome Boateng, 13-Thomas Mueller (Trochowski 72'), 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger, 10-Lukas Podolski, 8-Mesut Ozil (Kiessling 83'), 11-Miroslav Klose (Gomez 72')

Anh: 1-David James; 2-Glen Johnson (Wright-Philips 87'), 15-Matthew Upson, 6-John Terry, 3-Ashley Cole; 16-James Milner (Joe Cole 64'),   4-Steven Gerrard, 8-Frank Lampard, 14-Gareth Barry; 19-Jermain Defoe (Heskey 71), 10-Wayne Rooney.

* Bàn thắng: Klose 20'; Podolski 32';
Mueller 67', 70' - Upson 37'

* Trọng tài: Jorge Larrionda (Uruguay)

Vũ Mạnh
3 thích.

Bình luận (92)

avatar đội bóng
Đồng ý với một vài ý kiến ở đây là hầu như tất cả các ông sao Anh ở PL sang đá ở giải khác thì chỉ đạt được cấp độ rất tầm thường. Truyền thông và thương mại làm cho bóng đá Anh không thể hòa nhập được với thế giới. Họ luôn nghĩ rằng họ ở một đẳng cấp quá cao rồi. Và vì vậy, thua thì phải đổ lỗi cho người khác. Toothless Lions - những con sư tử không có răng là từ chính xác nhất cho đẳng cấp của tuyển Anh. Gầm gừ thì ghê gớm lắm nhưng hoàn toàn xoàng xĩnh trong chiến đấu. Để một đội tầm thường như thế này đi tiếp sẽ phá hoại vẻ đẹp của bóng đá. Chúc mừng FIFA vì đã tránh được một "đại họa".
Bo Bo  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (01:26 28/06/2010)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Xe tăng " đang chạy đi săn Gặp bầy "Sư tử" cản ngăn ngang đường Nơi đây là chốn sa trường Một còn , một mất chẳng nhường được nhau "Xe tăng" có tốc độ cao Dựa vào sức trẻ ào ào xông lên Nhằm thẳng vào David James Đó là ông lão gác đền "Tam Sư." Sói già Miroslav Klose Đứng trên tuyến lửa phất cờ chỉ huy Hợp cùng Podolski Thành cặp song sát hiểm nguy khó lường Tấn công từ mọi ngã đường Lúc đánh trung lộ , lúc trườn ra biên Muller như một mũi tên Làm cho Sư tử bao phen hải hùng Ozil thì lại trẻ trung Nhưng đầy bản lĩnh , vô cùng tự tin Từ một pha phát bóng lên Klose như một mũi tên xoáy nòng Nổ một phát súng khai thông Podolski bên cạnh cũng không kém gì Thêm một bàn nữa được ghi "Sư tử" choáng váng , lầm lì xông lên Ngọn lửa vừa được nhen lên Chưa kịp bùng cháy đã liền tắt ngay Đến lượt trọng tài ra tay Bóng đã vào lưới .. xua tay phũ phàng Muller ôm bom ba càng Lao như tên lửa phá hàng thủ Anh Bắn hai phát súng vào thành Làm cho "Sư tử" tan thành khói s
Cao Nghiêm  (caonghiem1973@yahoo.com.vn) (03:51 29/06/2010)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có ai hỏi tại sao Đức lại dẫn 2-0 trước??? Thử trả lời câu hỏi này đi - các fan của Anh cứ nhắc đến trọng tài hoài. Người Đức "dạy" người cho người Anh đủ các bài trong tối hôm qua, nhưng có 1 bài người Đức giấu không chịu dạy cho "03 chú mèo" đó là bản lĩnh của 1 ông lớn
Du Long  (giang_group5@yahoo.com.vn) (10:49 28/06/2010)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rooney bảo là sẽ dạy cho Đức một bài học Bài học gì đây nhỉ? Hay là bài học làm thế nào để thua vỡ mặt??? Nói thật với các Fan của MU và Rooney kèm theo Fan của đội tuyển Anh điều này: Rooney là một cầu thủ rất giỏi, có kỹ thuật tốt và mọi thứ khác ở mức tốt, nhưng không thể có đẳng cấp như Messi được. Hãy nhớ những năm trước đây anh ta đá ra sao? bàn thắng có được bao nhiêu, chỉ 1 mùa giải vừa qua ghi được 26 bàn ( thua cả Drogba chứ chưa nói đến Messi ) mà các bạn cứ làm như anh ấy là đỉnh nhất của thế giới, là người có thể thay đổi cả trận đấu... thế lọ thế chai... nghe nhức cả đầu. Hãy xem anh ta làm được những gì ở World Cup lần này, ông Cris Ronaldo tuy chẳng hơn gì nhưng cũng được một bàn thắng rồi, còn Messi tuy chưa ghi được bàn nào nhưng hãy xem những đóng góp lớn lao mà anh ấy đã làm được mà chẳng hề nói một câu gì cả. Trước đây Rooney không như bây giờ , còn giờ chính Fan và giới truyền thông đã làm anh ta ảo tưởng về năng lực bản thân và sức mạnh của đội tuyển Anh.
phongvan  (phongvan215@yahoo.com) (09:39 28/06/2010)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ Anh chỉ chơi bóng ở nhà thôi và nổi tiếng do báo giới tung hô. OWEN hồi phong độ đỉnh cao sang Real cũng dự bị và lại phải về nước. Cần xuất ngoại cầu thủ thì mới là cho đội bóng quốc gia có nhiều kinh nghiệm và độ quoái nhiều hơn...
Thắng Tàu  (Pencaksilatt@yahoo.com) (02:00 28/06/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cule tranducvuong cmm quả là năng nổ
1inaM  (reg.usernames@gmail.com) (10:03 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tâm phục khẩu phục Đức đã có trận đấu quá hay,trội hơn về thể lực,kỷ thuật và chiến thuật nếu Đức đá được như hôm qua thì có thể vô địch HLV Loaw thật điềm tỉnh và tự tin,quả bóng qua vạch vôi giúp người anh có lý do bào chũa
bac8  (bacsi8gioi@yahoo.com) (09:44 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngòai sự kiện bàn thắng bị từ chối, chẳng có gì mới trong 20 năm qua. Hoặc thủ môn làm trò hề, hoặc thua Đức, hoặc cả hai! Thôi, dù gì cũng đã từng VĐ World Cup, đang sở hữu Primier Leage No.1, Đt Anh không nên cay cú thành tích nữa, vì các fan của mình nên xây dựng lối đá "sexy football".
Hieu Minh  (carter_minh@hotmail.com) (04:24 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh thua hqua là đúng rồi, có điều nếu bàn thắng của Lampard đc công nhận thì k thua đến nhục nhã như thôi. Mà cũng kỳ lạ, trọng tài Đức bắt trận Urugoay ("căm" nhất cha này ở chỗ tgian vẫn còn cho 1 pha phản công nữa của HQ-tầm hơn 10s-hoàn toàn có thể cho thêm để kết thúc pha bóng đó-thì cha đó thổi còi luôn), h thì trọng tài Urugoay bắt trận Đức. Haizzz Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên. Ôi Germany,Referee,Jabulani
Messi  (abc@gmail.com) (11:57 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là 1 fan của ĐT Anh , thật sự mình rất buồn nhưng Anh thua trận này là xứng đáng ko có gì chối cãi Mong các anh đừng vì trận thua này mà "từ bỏ" ,hày từ cái thất bại này mà đứng lên mãnh liệt các anh nhé
trueblues  (hmnhan5@yahoo.com) (11:39 28/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"