World Cup 2010

Tuyển Đức "giấu bài" đến mức ..bỏ họp báo

27/06/2010 11:50 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chỉ cử riêng một thành viên trong ban huấn luyện tham gia buổi họp báo trước thềm trận đấu Anh và Đức, HLV Joachim Loew và các cầu thủ Đức vẫn miệt mài tập luyện ở  sân bóng thuộc một trường đại học địa phương.

Bỏ cả họp báo, tuyển Đức vẫn hăng say luyện tập - Ảnh Getty

Chỉ có duy nhất Andreas Kopke, HLV thủ môn của tuyển Đức là có mặt ở cuộc họp báo này. Đây có thể coi là một hành động phá vỡ các luật lệ của FIFA bởi theo quy định các HLV trưởng cũng như một số các cầu thủ đại diện đều phải có mặt trong các cuộc họp báo ở trước và sau mỗi trận đấu.

Được biết, trong ngày hôm qua, tuyển Đức không được phép tập luyện tại sân Free State, sân sẽ diễn ra trận "đại chiến" Anh - Mĩ, thay vào đó, đội bóng đứng đầu bảng D đã phải tập luyện trong khu tập luyện thể thao liên hợp của một trường đại học ở địa phương. Theo một số tin đồn việc thày trò HLV Joachim Loew không tham gia họp báo có thể coi là một hành động "tẩy chay" với giới truyền thông về việc bị từ chối cho làm quen với mặt sân Free State.

Dẫu vậy, Kopke  thành viên duy nhất của Mannschaft tham gia họp báo đã phủ nhận điều này. Trên trang Goal, HLV thủ môn của tuyển Đức cho biết  việc không tham gia họp báo là do các thành viên không thể đến kịp giờ vì quãng thời gian di chuyển quá xa. "Chúng tôi không được tập luyện ở SVĐ chính nên phải sử dụng một sân tập khá xa. Điều này đã khiến cho ban lãnh đạo cũng như cầu thủ không thể tới cuộc họp báo đúng giờ. Đây chính là lý do chính của sự chậm chễ này."

Mặc dù những lý giải của Kopke có đôi chút logic nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục để giải tỏa những nghi ngờ. Với một số đánh giá của giới chuyên môn, việc HLV Joachim Loew và các tuyển thủ Đức không tham gia họp báo  là do không muốn các cầu thủ phải di chuyển nhiều. Một số khác lại cho răng đây có thể coi là một hành động "giấu bài" và gián tiếp gây áp lực bên ngoài sân cỏ lên tuyển Anh trước giờ xung trận của HLV Joachim Loew.

Cũng trong buổi họp báo, Kopke, người hùng của Mannschaft ở trận bán kết Euro 2006 giữa Đức và Anh cho rằng đội bóng của ông không mong chờ vào một trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt đấu súng." Tôi không nghĩ trận đấu sẽ phải đi đến những loạt sút 11. Song nếu điều này xảy ra, chúng tôi cũng đã sẵn sàng để có những chuẩn bị tốt nhất."

Theo như HLV thủ môn này khẳng định thì thủ thành Manuel Neuer sẽ là chìa khóa để giúp tuyển Đức vượt qua người Anh nếu như hai đội phải dùng đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua."Meuer đã có những thông tin cậu ấy cần để có thể giúp chúng tôi đi tới tứ kết. Các tuyển thủ khác cũng đã tập sút 11m để nâng cao kĩ năng . Trong trận đấu, sau khi đã phải chơi tới 120 phút thi đấu, không khí luôn rất căng thẳng vì vậy thật khó để có thể tìm lại sự thoải mái như lúc đá tập."

Với những phát biểu của Hoàng đế Franz Beckenbauer khi cho rằng tuyển Anh "ngu ngốc", Kopke khá khách quan khi đánh giá về trường hợp này. "Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông ấy. Đó có thể là một hàm ý nhằm liên kết với một sự kiện nào đó. Đức vẫn dành cho Anh một sự tôn trọng lớn. Chúng ta đã chứng kiến khá nhiều những bất ngờ ở vòng bảng và cá nhân tôi đã nghĩ rằng lẽ ra tuyển Anh nên có ngôi đầu bảng C."

Nhật Quang (Tổng hợp) 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm