World Cup 2010

Thư Nam Phi: World Cup ở “quê”

27/06/2010 12:24 GMT+7 Google News
(TT&VH)-  Khi chúng tôi chạy ngang qua con đường N4 ở Nelspruit chiều 25-6, thành phố lớn nhất của tỉnh Mpumalanga, cảnh sát đang bốc những chiếc xe đỗ ngay bên vệ đường-con đường huyết mạch.

Nhưng không xuể. Vì nếu có huy động tất cả các xe chuyên dụng của cảnh sát thì cũng không thể bốc hết số xe nằm vạ vật. Có hàng trăm xe đỗ như thế.
Sân Mbomela, nằm trên một quả đồi không cao lắm, chiều qua đã đón gần 35 ngàn khán giả (sức chứa là 41 ngàn), dù cho đó chỉ là một trận đấu có tính chất 99% là thủ tục giữa Triều Tiên và Bờ Biển Ngà (cần thắng cách biệt gần chục bàn).

Một con số khá lý tưởng xét trên nhiều khía cạnh, trong đó có việc mang ánh sáng về với vùng xa, đưa World Cup tới. Nelspruit sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng không phải là thành phố hiện đại ở Nam Phi. Dân số ở thành phố miền trung du này khoảng 250 ngàn người.

Nói một cách thông thường thì ở một vùng xa như Nelspruit, thì bất cứ trận nào, đội bóng nào cũng có thể trở thành tiêu điểm và mang đến ngày hội. Nhưng World Cup đã kết thúc ở Nelspruit sau 4 trận vòng bảng. Cái còn lại chỉ ở đây chỉ là một sân bóng vượt quá tầm 2 CLB nhỏ ở thành phố này và cả 1 đội rugby, cùng với những tranh cãi chưa có hồi kết về tham nhũng trong khi xây dựng sân (có nửa tá người chết hoặc bị giết vì mờ ám) và cả chuyện giải phóng mặt bằng. 

Người dân Nam Phi với đam mê trái bóng- Ảnh Getty
World Cup kết thúc ở thành phố Polokwane sớm hơn so 1 ngày với Nelspruit. Paraguay đá với Newzeland là trận cuối cùng được tổ chức ở thành phố trung tâm của tỉnh Limpopo.


Chúng tôi đã bắt gặp đám học sinh được đi xem bóng đá tập trung nhét chật ních trên những chiếc xe 15 chỗ, nhảy huỳnh huỵch trên xe, làm huyên náo cả một thành phố có quy mô dễ gợi người ta liên tưởng tới Biên Hòa ở phía Nam hay Phủ Lý ở phía Bắc của Việt Nam.

Polokwane gần Johannesburg hơn (khoảng 250km) nên dù cũng chỉ được tổ chức 4 trận vòng bảng, nhưng lại được đón tới 2 đội bóng nổi tiếng là Pháp và Argentina. Còn Nelspruit chỉ có đúng 1 vị khách có thương hiệu là Italy (nhưng cũng chơi như đội tuyển hạng hai).

World Cup có lẽ đã không mang lại được những nguồn thu như dự kiến cho 2 thành phố này. Tabelo, nhân viên lễ tân ở Trung tâm hướng dẫn thông tin và du lịch ở Polokwane, nói với chúng tôi, rằng 2 tuần qua, anh tiếp đón rất ít khách du lịch và CĐV ngoại quốc. Nhiều nhất là Mexico và Argentina. Nhưng họ cũng rút đi luôn sau khi trận đấu kết thúc.

Ở Nelspruit cũng thế. Các CĐV địa phương gần như là tuyệt đối. Bằng chứng của nó là việc xe ô tô đỗ tràn cả ra đường quốc lộ N4 (các CĐV nước ngoài thường đi xe buýt của BTC địa phương).

Nhưng đó cũng là một mục tiêu khi World Cup không chỉ dành cho những thành phố lớn, không chỉ là trò tiêu khiển của người da trắng.
Không thu được ngoại tệ. Không bù đắp nổi những chi phí hàng trăm triệu USD cho mỗi sân xây mới. Có thể các gánh nặng sẽ trĩu lên trên đôi vai của họ, các quỹ phúc lợi sẽ giảm bớt. Nhưng người châu Phi nhiều khi chỉ cần có nụ cười, và từ bao lâu nay, họ vẫn nhảy múa và ca hát trong cái đói và thiếu.  

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm