(TT&VH) - Sức nóng của World Cup đã lan tỏa mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, người hâm mộ xem World Cup ở mọi nơi, mọi lúc từ khách sạn, nhà hàng, quán bia, quán cafe và đến cả…công viên. Ở đâu cũng thấy không khí bóng đá cuồng nhiệt và chúng tôi cũng đã có một đêm World Cup đặc biệt ở công viên.
Khi trọng tài vừa nổi còi bắt đầu hiệp 2 trận đấu giữa Chile gặp Thụy Sĩ thì chúng tôi cũng có mặt tai một quán cafe nằm trong lòng công viên Tao Đàn (Q.1). CĐV hâm mộ bóng đá ở đây rất đặc biệt, vì họ là công nhân môi trường của công viên, lực lượng an ninh khu vực và cả những người bán vé số dạo cũng vào đây xem đá bóng. Anh Thanh, bảo vệ công viên, cho biết: “Từ đầu giải đến giờ đêm nào mọi người cũng thức cùng nhau để xem, một số an em phải thay nhau ca trực để bảo đảm an ninh ở khu vực công viên. Có những trận hay mọi người cùng xem và cổ vũ rất nhiệt tình”. Người chủ quán cafe kiêm nhân viên an ninh của công viên còn nói: “Tôi vừa thưởng thức bóng đá vừa bán hàng phục vụ mọi người”.
Rời công viên Tao Đàn, chúng tôi tìm đến công viên 23/9 ( đường Phạm Ngũ Lão, Q.1), và ở đây không khí xem World Cup cũng sôi động không kém. Có khá nhiều quán cafe phục vụ bóng đá, và điều đặc biệt nữa là có không ít CĐV lão thành, tuy tuổi ngoài sáu mươi nhưng vẫn đam mê trái bóng tròn. Ông Hoàn, một CĐV kỳ cựu nhà ở gần đó, cho biết: “Nhà chỉ 2 ông bà già, xem một mình buồn lắm nên ra đây xem cho vui”. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều đôi trai gái ra đây vừa xem vừa hóng gió. Chị chủ quán cafe cho biết: “Ở đây chỉ bán buổi tối phục vụ người xem bóng đá thôi, còn buổi ngày là nghỉ".
Hành trình một đêm của chúng tôi kết thúc ở công viên Lê Thị Riêng (đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.10), lúc đó khoảng hơn 2h sáng và hiệp 1 trận đấu diễn ra vào 1h30 đã kết thúc. Dù đã gần sáng nhưng không khí bóng đá ở đây vẫn rất sôi động, những tiếng hò reo dường như không ngớt. Khi chúng tôi hỏi một CĐV tên Nam rằng sao không ở nhà xem mà ra đây, Nam trả lời: “Ở đây vừa đông vui lại vừa mát nên thích xem”.
Khi trọng tài vừa nổi còi bắt đầu hiệp 2 trận đấu giữa Chile gặp Thụy Sĩ thì chúng tôi cũng có mặt tai một quán cafe nằm trong lòng công viên Tao Đàn (Q.1). CĐV hâm mộ bóng đá ở đây rất đặc biệt, vì họ là công nhân môi trường của công viên, lực lượng an ninh khu vực và cả những người bán vé số dạo cũng vào đây xem đá bóng. Anh Thanh, bảo vệ công viên, cho biết: “Từ đầu giải đến giờ đêm nào mọi người cũng thức cùng nhau để xem, một số an em phải thay nhau ca trực để bảo đảm an ninh ở khu vực công viên. Có những trận hay mọi người cùng xem và cổ vũ rất nhiệt tình”. Người chủ quán cafe kiêm nhân viên an ninh của công viên còn nói: “Tôi vừa thưởng thức bóng đá vừa bán hàng phục vụ mọi người”.
Rời công viên Tao Đàn, chúng tôi tìm đến công viên 23/9 ( đường Phạm Ngũ Lão, Q.1), và ở đây không khí xem World Cup cũng sôi động không kém. Có khá nhiều quán cafe phục vụ bóng đá, và điều đặc biệt nữa là có không ít CĐV lão thành, tuy tuổi ngoài sáu mươi nhưng vẫn đam mê trái bóng tròn. Ông Hoàn, một CĐV kỳ cựu nhà ở gần đó, cho biết: “Nhà chỉ 2 ông bà già, xem một mình buồn lắm nên ra đây xem cho vui”. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều đôi trai gái ra đây vừa xem vừa hóng gió. Chị chủ quán cafe cho biết: “Ở đây chỉ bán buổi tối phục vụ người xem bóng đá thôi, còn buổi ngày là nghỉ".
Hành trình một đêm của chúng tôi kết thúc ở công viên Lê Thị Riêng (đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.10), lúc đó khoảng hơn 2h sáng và hiệp 1 trận đấu diễn ra vào 1h30 đã kết thúc. Dù đã gần sáng nhưng không khí bóng đá ở đây vẫn rất sôi động, những tiếng hò reo dường như không ngớt. Khi chúng tôi hỏi một CĐV tên Nam rằng sao không ở nhà xem mà ra đây, Nam trả lời: “Ở đây vừa đông vui lại vừa mát nên thích xem”.
Ngọc Sơn