World Cup 2010

Thư Nam Phi: Trong quá khứ thực dân

24/06/2010 12:33 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Những khu phố Brooklyn, Mackenzi, Church Str, Hatfield, Centurion… nghe thật Anh. Pretorius, Waterkloof, Earsterust, Vom Hagen…, những con đường nghe thật Hà Lan. Khá nhiều hàng hóa chất lượng cao ở Nam Phi có nguồn gốc từ Đức. Người Brazil sang Nam Phi chưa đủ để lọt vào tốp 5 (thua Hà Lan, Argentina, Anh, Australia, Mexico), nhưng khán đài luôn có màu vàng mỗi khi có họ trên sân đấu.

Người Nam Phi giờ đây sẽ ủng hộ đội bóng nào khi Pienaar đã về ngôi làng của anh nằm ở ngoại ô Johannesburg và Tshabalala cũng về với gia đình của mình?

Một câu hỏi quả không dễ trả lời khi mà đất nước này người ta vốn hâm mộ Rugby hơn bóng đá, và vinh quang ở đẳng cấp thế giới đã là thứ bình thường khi Rugby của Nam Phi từng 2 lần vô địch (1995 và 2007).

Nhưng nó là một câu chuyện mà ở đó người ta sẽ thấy được lịch sử của Nam Phi và tiến trình phát triển của đất nước được coi là ngọn cờ đầu của lục địa đen trên khá nhiều phương diện.

Trong một lần đi về vùng quê ở phía Bắc của đất nước này, chúng tôi đã “lạc” tới một ngôi chợ mà ở đó, tiếng Hà Lan được sử dụng như ngôn ngữ chính. Đấu giá bò, ngựa, cừu, lợn đều bằng tiếng Hà Lan. Đôi vợ chồng già bán mứt phết lên bánh mì, bảo họ là người gốc Hà Lan, sang đây lập nghiệp và giờ có 4 con và 13 cháu. Họ ủng hộ Bafana Bafana và Hà Lan - một chia sẻ không bất ngờ.

Người dân Nam Phi- Ảnh Getty
Ông chủ của 4 chuồng bò có tên là Hein Hikkin là đời thứ ba trong một gia đình gốc Đức đã có tới 6 thế hệ sống ở đất nước của kim cương và vàng. Hein bảo dòng máu Đức trong người ông vẫn chảy dù ông cũng như mọi người trong đại gia đình đều yêu mến mảnh đất Nam Phi. 


42 triệu chiếc bao cao su trong tổng số 130 triệu chiếc sẵn sàng để “trang bị” cho các CĐV và những người liên quan tới World Cup là đến từ Anh. Hệ thống giáo dục ở Nam Phi rất rẻ (học phí chỉ khoảng 3-5.000 USD/năm) nhưng lại theo chuẩn Anh, và phần lớn các giọng nói trên loa ở các khu công cộng cũng là giọng Anh – Anh. Một trong những viên kim cương lớn nhất 66 cạnh trong lịch sử khai thác đá quý ở đất nước này giờ đang gắn trên chiếc vương miện của nữ hoàng Anh.

Cũng thêm một chi tiết là Kruger Park, vườn thú hoang dã (Safari) nổi tiếng nhất của đất nước này mang tên của vị thủ lĩnh Paul Kruger, lãnh đạo của người Boer chống lại thực dân Anh tràn sang Nam Phi trong cuộc chiến mang tên Boer War.

Nếu không có cuộc chiến ấy thì có lẽ người Anh sẽ không có mặt và mang tầm ảnh hưởng lớn ở Nam Phi như hiện tại. Và người Hà Lan vẫn sẽ là đại đa số trong thành phần người da trắng nơi đây.

Nhưng lịch sử là lịch sử, và mỗi chặng đường trong quá khứ, có thể là đau thương, cũng vẫn để lại được những dấu ấn và đóng góp cho hiện tại và tương lai. Đó là chưa kể sự hiện diện của cả người Hà Lan và Anh đều mang tính khai khẩn và mở mang cho một vùng đất nằm ở cực nam của châu Phi.

Người Nam Phi nếu khoác lên mình chiếc áo đội bóng thứ hai của riêng mình, họ có thể vẽ lên rất nhiều cầu vồng…  

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm