World Cup 2010

Tựa lưng vào sông, dụng chiêu “Song kiếm hợp bích”

23/06/2010 11:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước một trận quyết đấu, mà để đến ngôi vương thì trận đấu nào cũng là quyết đấu. Nếu đội tuyển bạn yêu đang ở thế thượng phong, đang thắng như chẻ tre kiểu “độc cô cầu bại” thì bạn cũng sẽ không khỏi lo âu. Ấy thế mà, trong thời điểm hiện nay, Mannschaft của tôi chưa đạt được đến phong độ đó.

Như một thiếu niên mới được sư phụ cho xuống núi, những gì có trong tay chỉ là tên tuổi lẫy lừng của bổn phái. Võ học căn bản, khát khao có thừa nhưng chưa có dịp cọ xát. Lại bị ghét ghen, vì danh tiếng Mannschaft với bao lần đoạt ngôi “chí tôn võ lâm.” Kinh nghiệm giang hồ non nớt, vì thế, đường kiếm hoa mỹ hạ gục Australia khiến cho chàng trai càng bị đố kỵ để đến cuộc tỷ thí với Serbia, chàng bị tước vũ khí, đẩy vào thế phải dùng đoản đao mà đấu với trường kích, và kết cục là đao rớt và chàng bị thương.



Tác giả Đoàn Ngọc Thu
Đêm nay, Mannschaft vẫn còn thương tích, sẽ bước vào trận chiến mới. Không có chỗ cho sai lầm đâu, không có cơ hội để làm lại nữa, Mannschaft ơi! Chỉ có thể là chiến thắng, nếu không, người đẹp sẽ về tay kẻ khác. Đối thủ đang mạnh hơn, có nhiều lợi thế hơn nhưng Mannschat với bản lĩnh của bổn phái, với tài năng của chính mình, sẽ tìm ra cách để chiến thắng.

Và về thế trận sẽ như thế này: Dụng binh pháp năm xưa Hàn Tín đã dụng,  dàn trận trên bến sông, đằng sau là nước cuồn cuộn, đằng trước là đối phương. Chỉ có một con đường, vượt qua đối phương để mà đi tiếp, để mà đến với vinh quang, bằng không, sẽ bị nhấn chìm trong sóng nước. Loew, tay gươm tay đao, không dùng khiên, không mặc giáp. Các chiến binh của anh cũng như vậy, những gương mặt đầy quả cảm, những trái tim nóng.  Tôi hình dung họ với những khuôn mặt quả cảm, lao lên phía trước, chiến đấu hết mình để vượt qua cửa ải khó khăn này, tiếp tục cuộc hành trình của mình đến ngôi sao thứ 4. Tấn công đẹp, kết thúc hiệu quả - có là cách mà Kilnsi đã truyền cho các “đệ tử” của mình và Lowe, nhất định phải tuân thủ theo bí kiếp đó.

Sẽ có câu hỏi đặt ra, tấn công thế, nhỡ bị hở sườn thì sao? Yên tâm đi, Joachim Lowe đã tính đến điều này. Muốn thắng trận, Joachim Lowe sẽ phải kết hợp được thế mạnh tấn công của tiền đạo tóc vàng mang áo số 18 Juergen Klissmann với phong cách phòng ngự tự do mà chắc chắn của Hoàng đế Franz Beckenbauer- libero lừng lẫy một thời của Mannschaft. Sau năm ngày bế quan luyện công, Joachim Lowe ngộ tính cao đã hiểu được độc chiêu “Song thủ hộ bác” của một đại cao thủ võ lâm Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông và truyền lại cho các “đệ tử” của mình. Hãy hình dung, Mannschaft như nàng Tiểu Long Nữ, áo trắng uyển chuyển, tay phải sử dụng “Ngọc Nữ kiếm pháp” phòng ngự vững vàng, tay trái sử dụng “Toàn Chân kiếm pháp” tấn công mãnh liệt tạo thành “Song kiếm hợp bích” công thủ toàn diện đại náo các cao thủ Toàn Chân Giáo-Gana tại Soccer City…

Quan trọng hơn cả, không cần giấu bài, đối thủ dẫu biết trước chiêu thức Mannschaft sẽ dùng, nhưng cũng không có cách hóa giải để mà thua “tâm phục khẩu phục.” Đó cũng sẽ là một chiến thắng đẹp đến nỗi  khiến cả người chưa có cảm tình với Mannschaft của tôi cũng sẽ thốt lên lời khen ngợi và… bỗng nhiên yêu quá đi cơ!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm