World Cup 2010

Báo Nga bình luận về sự sa sút của Anh và Pháp

22/06/2010 19:29 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Báo "Tin Tức" (Nga) ngày 21/6 đã phân tích nguyên nhân thất bại của hai đội tuyển Anh và Pháp tại VCK World Cup-2010 ở Nam Phi như sau:


Đội tuyển Anh đang tập luyện - Ảnh: Getty

Hai đội tuyển được đánh giá có khả năng đoạt Cúp vàng tại VCK World Cup-2010 ở Nam Phi, nhưng lại thi đấu không thành công nhất và có thể không vượt qua được vòng đấu bảng, là Anh và Pháp. Ngay cả các CĐV Anh và người hâm mộ "Tam sư" trên thế giới cũng quay sang phê phán đội quân của HLV Fabio Capello sau trận hòa Algeria không bàn thắng. Tinh cảnh thảm hại của đội tuyển Anh còn thể hiện qua phát biểu của HLV Capello rằng ông "không nhận ra đội tuyển của mình nữa".

Nếu như HLV trưởng đã tỏ ra chán chường và thất vọng thì thử hỏi "những người trong cuộc" còn biết hy vọng và trông cậy vào ai ? Không ngẫu nhiên HLV Capello phải chịu trách nhiệm chính và trở thành mục tiêu hàng đầu của "búa rìu dư luận". Là một trong những HLV giỏi nhất trên thế giới, nhưng ông Capello không biết làm cách nào để ra khỏi tình trạng thê thảm hiện nay. Sau trận đầu tiên hòa Mỹ (1-1), đội Anh được bào chữa là "do hồi hộp và xúc động" trong trận mở màn. Nhưng sau khi "lịch sử lặp lại" với trận hòa Algeria 0-0, người ta mới ngã ngửa ra rằng nguyên nhân thi đấu "uể oải" của "Tam sư" là sâu sắc hơn nhiều.

Trước VCK World Cup-2010, người ta chờ đợi ở ông Capello những ý tưởng và quyết định mới mẻ, nhưng ông vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường bảo thủ của mình. Ông vẫn tiếp tục cho "lão tướng" Emil Heskey ra sân, mặc dù trong hơn 50 trận đấu cho đội tuyển Anh danh thủ này chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng. Theo ý đồ của ông Capello, Heskey phải là người "tiếp bóng" cho cây làm bàn Rooney, hoặc thu hút hàng hầu vệ đối phương để Rooney thảnh thơi ghi bàn. Nhưng ý
đồ này đã bị thất bại do tiền đạo của MU vừa trị khỏi chấn thương nên mới phát huy khoảng 1/3 khả năng của mình. Không phải Capello không biết rõ Rooney chưa phục hồi phong độ, nhưng ông muốn danh thủ này trải qua "trận mạc" ngay từ đầu để có thể đạt phong độ đỉnh cao trong vòng knock-out.

Chính vì vậy ông đã để hai tiền đạo Defor và Crougch ngồi ghế dự bị. Đây có thể là sự lựa chọn phiêu lưu trong trường hợp "Tam sư" không vượt qua được vòng đấu bảng để vào vòng sau. Thêm vào đó, việc để Gerrard và Lampad "xung trận" bên nhau đã cho thấy ông Capello không có sự lựa chọn hợp lý. Tiền vệ Liverpool bị "hành hạ" ở vị trí tiền vệ cánh trái trong khi hầu như suốt mùa bóng qua anh được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Phần lớn do nguyên nhân này mà đội Anh không giữ được bóng lâu trên sân cỏ. Thậm chí "chú em út Algeria" còn cầm bóng nhiều hơn "Tam sư".

"Les Blues" cũng gặp phải những vấn đề tương tự đội Anh, trước hết là tình trạng cả chục ngôi sao không ai nghe ai và không được gắn kết thành một khối sức mạnh. Anelka không chỉ công kích, mà còn văng tục với HLV Domenech. Maluda công khai tuyên bố anh không muốn tham gia mọi hoạt động bảo vệ khung thành. Evra thì lớn tiếng phê bình HLV phụ trách thể lực ngay trên sân tập và sau đó, cả đội "tháo giày" phản đối... Trong 6 năm lãnh đạo đội Pháp, HLV Raymon Domenech đã không mang lại thành tích gì đáng kể cho "Les Blues", ngoại trừ việc lọt vào trận chung kết World Cup-2006 nhờ "Zidane dẫn dắt toàn đội trên sân". Ông Domenech cũng không rút ra bài học cần thiết từ vòng đấu loại không mấy nổi bật. Do không "tâm phục, khẩu phục" ông và biết rõ hợp đồng của HLV Domenech ký với LĐBĐ Pháp sắp hết hạn nên các tuyển thủ "Les Blues" lại càng "rã đám" nhanh.

Đình Lanh (Phóng viên TTXVN tại Moscow)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm