World Cup 2010

Góc Hồng Ngọc: Tiếp lửa cho Da cam

19/06/2010 11:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sắc da cam đã khá tươi sáng ở trận ra quân gặp Đan Mạch. Nhưng nếu họ muốn nuôi ước vọng vô địch thì cần phải rực rỡ hơn nữa, bằng cách thêm lửa.

Tiếp lửa cho hàng công

Về cơ bản, HLV Bert van Marwijk vẫn giữ được bộ khung và lối chơi nhanh như điện thời Van Basten ở EURO 2008, mà chìa khóa là nhãn quan chiến thuật và kỹ năng chuyền bóng rất nhanh và chính xác của Sneijder. Ngay sau khi thu hồi được bóng, nhờ khả năng tranh chấp dũng mãnh của cặp tiền vệ trung tâm Van Bommel - De Jong, bóng thường qua chân Sneijder hoặc có thể là Van de Vaart, gần như ngay lập tức nó đã được đưa lên cho các tiền đạo, khiến cho các đội bóng chơi theo kiểu dâng cả đội hình lên tấn công sẽ không kịp tổ chức lại hàng thủ khi đối mặt với các pha tấn công hoặc phản công kiểu này của Hà Lan. Đó là cách mà 2 đội tuyển vào chung kết World Cup 2006 đã thua tan nát trước Hà Lan ở EURO sau đó 2 năm.



Về cơ bản, HLV Van Marwijk vẫn giữ lối chơi nhanh như điện thời Van Basten - Ảnh: Getty
Nhưng một “yếu nhân” trên hàng công của Hà Lan là Robben lại là thủ phạm làm chậm lại các đợt tấn công kiểu đó. Nếu như khoảng trống được tạo ra cho Robben nhờ lối chơi nhanh của đồng đội, anh chàng này có thể hiện khai thác tốt khoảng trống đó bằng khả năng qua người và những cú sút xa. Còn nếu khoảng trống vẫn chưa có nhiều, Robben sẽ góp phần làm cho nó ít đi vì làm chậm nhịp. Nhưng đó lại là hoàn cảnh để Robben thể hiện vai trò không thể thay thế của mình, với khả năng đột phá tốt nhất trong đội tuyển, và tung những cú sút xa táo bạo.


Giải pháp: nếu không thể bắt Robben chơi ít chạm khi cần chơi nhanh, tốt nhất hãy để anh ta dự bị. Thay vào đó có thể là Elia, một cầu thủ chạy cánh biết chơi nhanh, và biết tôn trọng “ông chủ” Sneijder và đàn anh Van Persie. Chỉ dùng đến Robben khi cần đột phá cá nhân.

Hà Lan cũng đang cần một tay săn bàn thực thụ, nếu không ỷ lại vào khả năng sút xa từ tuyến hai hay các tình huống cố định. Mà sao họ không dành thời gian để “thợ săn” (Huntelaar) hòa nhịp vào lối chơi đó nhỉ? Không lẽ đợi đến khi có tình huống khẩn cấp để được triệu tập bổ sung Van Nistelrooy?


Tiếp lửa cho hàng thủ

Không phải là ngọn lửa nhiệt tình (không chỉ hàng thủ, mà cả đội tuyển Hà Lan giờ có tinh thần thi đấu rất cao), mà là ngọn lửa của trí tuệ. Toàn bộ hàng thủ trung tâm của Hà Lan, kể cả tiền vệ phòng ngự De Jong, thiếu đẳng cấp thật sự dù rất mạnh mẽ và chơi khá tập trung. Họ không có đủ kỹ năng và sự tỉnh táo cần thiết như thời của cặp trung vệ Stam – Frank de Boer, hay cặp tiền vệ phòng ngự Davids – Cocu. Cũng không ngạc nhiên khi họ không được chơi trong các CLB hàng đầu châu Âu.


Đó là lý do Hà Lan trở nên bị động khi bị đối thủ chơi pressing, áp sát ngay từ các vị trí phòng ngự của đội tuyển Hà Lan, như cách mà Nga đã làm với họ ở EURO 2008. Đối thủ tiềm năng của Hà Lan ở vòng 2 World Cup này là Paraguay có lối chơi kiểu này, dù chưa thật sự sắc sảo ở việc dứt điểm.


Chưa kể tới việc phát động tấn công ngay từ hàng thủ như thời của TM Van der Saar hay trung vệ F. de Boer lại càng xa xỉ, làm giảm tính bất ngờ của chiến thuật tấn công chớp nhoáng.


Giải pháp: nếu không thể xin FIFA đặc cách cho bổ sung F. de Boer, nay đã 40 tuổi, vào danh sách đội tuyển Hà Lan, thì chính phủ nước này cần khẩn cấp trình kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc, để nâng chỉ số IQ chung của đất nước, sẽ giúp các cầu thủ phòng ngự của Hà Lan hiện tại trở nên thông minh hơn!


Nếu không, vòng tứ kết sẽ là giới hạn của Hà Lan, và phải thật may mắn, họ mới có thể tiến vào bán kết.


Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm