![]() Dù còn rất ít hi vọng nhưng các tuyển thủ Australia vẫn tích cực tập luyện |
Sự thua kém về đẳng cấp cùng chiếc thẻ đỏ có phần hơi oan của tiền đạo Tim Cahill đã khiến Australia bị nhấn chìm trong một cơn mưa bàn thắng, giữa những ngày mưa tầm tã của mùa Đông tại Nam Phi. Sau trận đấu ấy, trong cơn giận dữ, báo chí Australia đã không tiếc lời mắng mỏ thầy trò huấn luyện viên Pim Verbeek. Nhưng chỉ trích phỏng có ích gì khi mà năng lực của Australia chỉ đến thế. Trước Ghana, đội bóng xứ sở Kangaroo sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn mà họ từng phải gánh c hịu trong trận ra quân với Đức. Chừng nào mà một vòng chung kết World Cup của Australia không liên quan đến Đức, thì có lẽ chừng đó họ mới có hy vọng làm nên lịch sử. Hai lần dự World Cup trước đó của Australia, Đức đều là nước chủ nhà - 1974 và 2006. Lần này, Australia lại đụng phải Đức ở trận ra quân World Cup 2010!
Từ vị trí của một bảng đấu “tử thần”, tình thế của bảng D có thể được giải quyết một cách khá chóng vánh, khi Serbia và Australia sớm thất thủ trong ngày ra quân.
H.M.C
