(TT&VH)- Dù cách xa cả Đại Tây Dương bao la, nhưng sức nóng từ chiến thắng của Chile trước Honduras đã lan tỏa về tận thủ đô Santiago ở quê nhà. Đến mức, cảnh sát thủ đô Chile đã phải dùng đến đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán để giải tán những cổ động viên quá khích. Họ đã không thể kìm chế cảm xúc sau khi La Roja giành chiến thắng đầu tiên sau gần nửa thế kỷ.
Xóa dớp nhờ ớt cay
Trước khi tiền đạo Beausejour ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Honduras, Chile đã sống và chiến đấu dưới sức ép cực lớn của lịch sử. 48 năm trôi qua, Chile chưa từng biết lập chiến công ở đấu trường World Cup, với 13 trận không thắng liên tiếp.
Chuỗi thành tích đáng buồn đó chẳng khác nào “trái ớt” đối với niềm kiêu hãnh và khát khao của người Chile. Trên các khán đài sân Mbombela, máy quay đã bắt được biểu ngữ ‘Red-hot Chile Peppers’, CĐV La Roja hy vọng đội nhà sẽ nhớ vị cay của quá khứ để lấy đó làm động lực, cháy hết mình ở Nam Phi 2010, như sức nóng của ban nhạc rock “Red Hot Chili Peppers” (Chilli nghĩa là ớt trong tiếng Anh).
Quả đúng như thế, Chile đã chơi bùng nổ và xóa cái dớp thành công. Hàng trăm cổ động viên Chile đổ ra đường phố Nelspruit (Nam Phi) hô vang “Bielsa, Chile thank you!”.
Bielsa không quên “ớt” Loco
Nhưng dường như, Bielsa chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng không khí cuồng nhiệt đó. Sự điềm tĩnh của HLV người Argentina thật đáng nể. EL Loco vẫn đứng vững trên mặt đất bất chấp những lời ca tụng đủ sức thổi người ta lên mây của báo chí và truyền thông Chile.
Đơn giản bởi, Bielsa cũng từng phải nếm những “trái ớt” trên băng ghế HLV. Không phải ngẫu nhiên ông có biệt danh El Loco (gã điên) sau những kỷ niệm buồn khi còn dẫn dắt ĐT Argentina.
Và đó chính là động lực giúp Bielsea quyết tâm trả nợ cái nghiệp huấn luyện khi có cơ hội dẫn dắt ĐT Chile. Dù La Roja không có bất kỳ bóng dáng một ngôi sao nào sáng giá tầm cỡ Thế giới. Nhưng dưới bàn tay “phù thủy” của Loco, Chile vẫn ngẩng cao đầu đến Nam Phi khi chỉ đứng sau Brazil ở khu vực Nam Mỹ. Không những thế, Chile còn chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, hiệu quả với sơ đồ lạ mắt 3-3-1-3.
Vị cay từ trái ớt lịch sử của ĐT Chile và HLV Bielsa đã được chuyển hóa thành vị ngọt chiến thắng trước Honduras. Nhưng giờ không phải là lúc để La Roja thưởng thức, ngâm nga trong men say.
Được đánh giá hơn hẳn về đẳng cấp trước Honduras, lại chơi đến 3 tiền đạo nhưng hơi thất vọng khi La Roja chỉ một lần chọc thủng lưới đối thủ đến từ Trung Mỹ.
Thầy trò HLV Bielsa còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện khâu dứt điểm của La Roja, biến đội tuyển trở thành “cơn lốc đỏ” như chính Red Hot Chili Peppers từng thể hiện để giành tới 7 giải Grammy.
Bielsa không có được giọng rock khàn của ca sĩ hát chính Anthony Kiedis nhưng tiếng nói của HLV người Argentina vẫn là tôn chỉ để ĐT Chile tiến tới: “Tôi muốn có thêm nhiều bàn thắng hơn nữa”.
Thế mới biết, “ớt” cũng có vị ngọt của ớt?!
Xóa dớp nhờ ớt cay
Trước khi tiền đạo Beausejour ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Honduras, Chile đã sống và chiến đấu dưới sức ép cực lớn của lịch sử. 48 năm trôi qua, Chile chưa từng biết lập chiến công ở đấu trường World Cup, với 13 trận không thắng liên tiếp.
Chuỗi thành tích đáng buồn đó chẳng khác nào “trái ớt” đối với niềm kiêu hãnh và khát khao của người Chile. Trên các khán đài sân Mbombela, máy quay đã bắt được biểu ngữ ‘Red-hot Chile Peppers’, CĐV La Roja hy vọng đội nhà sẽ nhớ vị cay của quá khứ để lấy đó làm động lực, cháy hết mình ở Nam Phi 2010, như sức nóng của ban nhạc rock “Red Hot Chili Peppers” (Chilli nghĩa là ớt trong tiếng Anh).
Quả đúng như thế, Chile đã chơi bùng nổ và xóa cái dớp thành công. Hàng trăm cổ động viên Chile đổ ra đường phố Nelspruit (Nam Phi) hô vang “Bielsa, Chile thank you!”.
Cầu thủ Chile ăn mừng chiến thắng lịch sử- Ảnh Getty |
Nhưng dường như, Bielsa chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng không khí cuồng nhiệt đó. Sự điềm tĩnh của HLV người Argentina thật đáng nể. EL Loco vẫn đứng vững trên mặt đất bất chấp những lời ca tụng đủ sức thổi người ta lên mây của báo chí và truyền thông Chile.
Đơn giản bởi, Bielsa cũng từng phải nếm những “trái ớt” trên băng ghế HLV. Không phải ngẫu nhiên ông có biệt danh El Loco (gã điên) sau những kỷ niệm buồn khi còn dẫn dắt ĐT Argentina.
Và đó chính là động lực giúp Bielsea quyết tâm trả nợ cái nghiệp huấn luyện khi có cơ hội dẫn dắt ĐT Chile. Dù La Roja không có bất kỳ bóng dáng một ngôi sao nào sáng giá tầm cỡ Thế giới. Nhưng dưới bàn tay “phù thủy” của Loco, Chile vẫn ngẩng cao đầu đến Nam Phi khi chỉ đứng sau Brazil ở khu vực Nam Mỹ. Không những thế, Chile còn chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, hiệu quả với sơ đồ lạ mắt 3-3-1-3.
Vị cay từ trái ớt lịch sử của ĐT Chile và HLV Bielsa đã được chuyển hóa thành vị ngọt chiến thắng trước Honduras. Nhưng giờ không phải là lúc để La Roja thưởng thức, ngâm nga trong men say.
Được đánh giá hơn hẳn về đẳng cấp trước Honduras, lại chơi đến 3 tiền đạo nhưng hơi thất vọng khi La Roja chỉ một lần chọc thủng lưới đối thủ đến từ Trung Mỹ.
Thầy trò HLV Bielsa còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện khâu dứt điểm của La Roja, biến đội tuyển trở thành “cơn lốc đỏ” như chính Red Hot Chili Peppers từng thể hiện để giành tới 7 giải Grammy.
Bielsa không có được giọng rock khàn của ca sĩ hát chính Anthony Kiedis nhưng tiếng nói của HLV người Argentina vẫn là tôn chỉ để ĐT Chile tiến tới: “Tôi muốn có thêm nhiều bàn thắng hơn nữa”.
Thế mới biết, “ớt” cũng có vị ngọt của ớt?!
Bình Minh
|
Con số: 5: Cuối cùng Chile cũng xóa được dớp 13 trận không thắng liên tiếp ở lần thứ 5 tham dự World Cup sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất Thế giới được tổ chức trên đất nước hình dải ruy băng. |
