World Cup 2010

Món khai vị chưa thật hài lòng

17/06/2010 14:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lượt trận đầu tiên của vòng bảng đã qua, các đội tuyển đã trình làng đủ mặt, ví như tiệc đã bắt đầu, quan khách đã đủ, món khai vị đã bê lên, thơm tho, đẹp mắt, nhưng khi động đũa thì người thưởng thức chưa được thật hài lòng.

Những chú gà trống Gaulois lại 1 lần nữa không có bàn thắng ở trận ra mắt, điều này không còn bất ngờ nữa, đã từng có một mùa đấu mà đội quân áo lam, khi đó sở hữu 3 vua phá lưới ở các giải ngoại hạng lớn đã ra về trắng tay không một bàn thắng ngay từ vòng loại.

Biết bao kỳ vọng của người hâm mộ đội quân áo sọc trắng xanh cũng rơi tọt khi mà Messi chẳng thể nào ghi bàn dù Argentina vẫn chiến thắng chỉ với một bàn thắng sau khi bỏ lỡ hàng trăm cơ hội. Sự nhạt nhòa đến tẻ ngoét của trận cầu Anh - Mỹ, sự bất lực đến tội nghiệp của CR7 khi chiếc băng đội trưởng lần đầu tiên được mang lại trở thành gánh nặng khó cởi bỏ của anh chàng điển trai này. Nỗi thất vọng vô bờ của các tifosi không phải vì đương kim vô địch Italia không chiến thắng mà vì cách thể hiện khá bệ rạc của họ...

Tôi cứ muốn dung tưởng vòng đấu đầu tiên của World Cup là món khai vị - gỏi ngó sen tôm thịt chua cay. Trong khi các đội Pháp, Argentina, Anh, Italia, Brazil tạm coi là thực phẩm chính thì tôm có thể chưa ngon, thịt ba chỉ có thể thái hơi vụn, vừng có thể cho hơi nhiều nhưng các món rau thì lại quá ổn. Ngó sen Đức vừa giòn vừa trắng, dấm Hà Lan chua mà thanh càng ăn càng phê, Đan Mạch như chút thơm mùi, tỏa hương hấp dẫn...

Và tuyệt vời nhất là châu Á gần gụi. Châu Á của chúng ta thật đáng tự hào và hoàn toàn có quyền vênh váo. Ngoại trừ Australia thảm bại trước Mannschaft, mà lỗi không phải do họ quá dở mà vì Mannschaft quá hay. Bắc Triều Tiên dẫu thua đã làm được điều mà bất cứ đội tuyển nào cũng mơ ước là ghi được bàn vào lưới đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA và làm cho vũ điệu latin của Selecao lạc lõng, thậm chí những phút cuối toát mồ hôi hột chỉ mong còi. Hai đại diện nữa là Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những chiến thắng thật thuyết phục, khi các chàng trai đến từ xứ xở kim chi có màn trình diễn có thể nói là cười vào mũi đội bóng từng vô địch châu Âu. Và Nhật Bản, xuất hiện một “mặt trời” mới sau thời Nakata mang tên Kaisuke Honda. Trong khi đó New Zealand đã giành được một trận hòa trước một quái thủ đến từ lục địa già sau trận đấu có thể nói là sòng phẳng và ngang hàng.

Ớt Bắc Triều tiên cho món gỏi chút cay, đường Hàn Quốc để thêm ngọt hơn, lạc rang chín tới Nhật Bản cho bùi béo, hạt tiêu New Zealand làm vị thơm nồng... Châu Á như các gia vị “mạnh” đã cùng với Đức, với Hà Lan, Đan Mạch... “cứu” cho món gỏi khai vị kia khỏi tẻ ngoét.

Có thể nói, món khai vị chưa thật hài lòng nhưng vẫn khá ngon miệng - bằng chứng là các vị khách của bữa tiệc World Cup đã vẫn ăn hết sạch sành sanh món khai vị đó. Và dĩ nhiên, người thưởng tiệc sành điệu vẫn biết chờ đợi những món chính hấp dẫn hơn. Trước mắt, đó là vòng đấu loại thứ hai, tôi tạm gọi là màn rượu khai tiệc. Đêm nay, rượu đã được rót ra rồi...

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm