World Cup 2010

Maicon: Người mở đường vĩ đại

17/06/2010 12:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chắc hẳn đã có ít nhất hai người bật khóc sau khi “siêu hậu vệ” Maicon ghi bàn mở tỷ số cho Brazil trong trận thắng nhọc nhằn CHDCND Triều Tiên. Một chính là Maicon, ngôi sao đã khóc như trẻ nhỏ. Người còn lại là Dani Alves, kẻ cạnh tranh trong tuyệt vọng một vị trí xuất phát trong đội hình ĐT Brazil với Maicon.

Daniel Alves hẳn đã khóc vì hận mình sinh ra không đúng thời: “Trời đã sinh Alves sao còn sinh Maicon?”. Mặc dù luôn là sự lựa chọn số một bên cánh phải hàng thủ ở đội bóng khổng lồ Barcelona, ngôi sao 27 tuổi này vẫn đều đặn phải mài bóng ghế dự bị ở đội tuyển Brazil, bởi không thể cạnh tranh được với Maicon, cầu thủ đang khoác áo Inter Milan. Điều đáng buồn cho Alves là càng chứng kiến Maicon thi đấu, anh càng thấy cơ hội của mình teo tóp đi. Sau bàn thắng siêu đẳng của Maicon vào lưới đội bóng Đông Á, Alves hiểu rằng anh không còn hy vọng ra sân, trừ khi anh được HLV Dunga “thương tình” đưa lên đá tiền vệ phải.


Maicon là trụ cột không thể thay thế ở ĐT Brazil - Ảnh: Getty
Nhắc đến Dani Alves để thấy sự vượt trội của Maicon trong cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt nơi cánh phải hàng thủ của “Selecao”, giữa hai hậu vệ phải được đánh giá là hay nhất thế giới ở thời điểm này. Maicon chiến thắng không phải vì anh được lòng Dunga hơn so với Alves, mà vì anh chơi quá xuất sắc. Phong độ tuyệt vời của Maicon là bất biến, cho dù anh khoác trên mình màu áo xanh-đen của Inter hay xanh-vàng của đội tuyển quốc gia. Ở đội bóng thành Milano, Maicon từ 4 năm qua đã là trụ cột không thể thay thế, đóng góp công lớn vào sự thống trị của Inter ở Italia và chức vô địch Champions League mùa giải vừa kết thúc. Ở ĐT Brazil, anh luôn thể hiện được tầm quan trọng của mình trong mọi trận đấu, mà trận ra quân trên sân Ellis Park rạng sáng qua là một minh chứng sáng chói.


Khi những chân sút của Brazil gần như đã nản lòng trước hàng thủ tầng tầng lớp lớp của CHDCND Triều Tiên, thì Maicon lên tiếng. Điểm mạnh nhất giúp anh chiếm ưu thế trước Alves là khả năng tấn công cực tốt. Tại Inter, Maicon thường xuyên đóng vai trò một tiền đạo ảo. Tại “Selecao”, anh cũng luôn được tạo điều kiện để lao lên trong các pha bóng tấn công. Bàn thắng kì diệu mà anh sút vào lưới thủ môn Ri Myoung-Guk đến từ một tình huống băng lên dũng mãnh như thế. Nhận bóng từ Kaka, Maicon thể hiện đẳng cấp siêu cao của mình bằng cú sút ngay từ một góc cực hẹp, giải tỏa mọi căng thẳng cho chính mình và các đồng đội. Ở pha ấy, Maicon chỉ có 0,1 giây đồng hồ để đưa ra giải pháp, nhưng anh đã tìm được giải pháp tốt nhất. Cú sút quyết đoán và siêu chuẩn xác của Maicon không chỉ khiến Alves phải nể phục, mà ngay cả các tiền đạo hàng đầu cũng phải ngưỡng mộ.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng, Maicon đóng vai người mở đường vĩ đại cho chiến thắng của đội nhà. Không người hâm mộ calcio nào quên được bàn thắng đỉnh cao mà anh ghi vào lưới Juventus hôm 16/4, mở ra chiến thắng 2-0 vô cùng quan trọng cho Inter trong cuộc đua Scudetto. Hôm đó, Inter cũng tấn công đầy bất lực trong suốt 76 phút trước khi Maicon, bằng một pha xử lý như thể anh đang chơi cầu mây, tâng bóng 2 nhịp bằng đùi và vuốt bóng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành của Buffon. Nếu không có bàn khai thông thế trận đó, chắc gì Inter đã thắng và chắc gì đã giành được Scudetto. Nên nhớ, chiến thắng ấy tạo tâm lý thuận lợi để Inter đánh bại Barcelona 3-1 ở lượt đi bán kết Champions League sau đó 5 ngày, trận đấu mang tính quyết định đến ngôi vô địch châu Âu.


Với Maicon là người mở đường, Inter đã chiến thắng vang dội trong mùa giải vĩ đại vừa qua. Bây giờ sẽ đến lượt “Selecao”.


Vĩnh Nguyên

Trên đường đến Real Madrid

Một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Maicon là Jose Mourinho, ông thầy cũ của anh ở Inter. Sự xuất sắc của Maicon khiến cho “Người đặc biệt” điền tên anh vào danh sách cần mua ngay sau khi chính thức dẫn dắt Real Madrid hồi đầu tháng này. Chính Maicon cũng muốn rời Inter, gia nhập Real vì đó là “thiên đường của các cầu thủ”. Mới đây, người đại diện Antonio Caliendo của Maicon đã tiết lộ rằng thân chủ của ông đã ưng thuận mọi điều khoản trong lời mời của Real, và chỉ còn đợi cuộc gặp giữa Moratti và Perez nữa là xong. Hiện Real đang trả giá 25 triệu euro cho Maicon, nhưng Inter muốn 35 triệu. Với phong độ tuyệt vời mà siêu hậu vệ 29 tuổi này đang thể hiện ở Nam Phi, Perez có lẽ nên khôn ngoan chi tiền ngay nếu không muốn phải hối tiếc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm