(TT&VH) - Khi CĐV đang cuồng nhiệt với trái bóng World Cup, thì cũng là lúc các “đạo chích” lợi dụng sơ hở để ra tay trộm cắp.
Tại KTX ĐHQG TP.HCM tháng qua liên tục xảy ra những vụ mất cắp laptop và xe máy của sinh viên. Lợi dụng sơ hở của các sinh viên ham mê bóng đá, bọn đạo chích lẻn vào những khu trọ vắng người, cạy cửa trộm đồ đạc. Trần Quốc Thắng, sinh viên năm 3 ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết vừa mất chiếc laptop cùng mọi đồ đạc trong phòng khi cùng cả phòng đi xem World Cup ngoài quán tối ngày 12/6.
Trong số những tên “đạo chích” này, không loại trừ khả năng là những sinh viên ham mê cá độ bóng đá, sẵn sàng trộm đồ đạc của bạn bè để thỏa mãn cơn khát cá độ. Lê Thanh Tuấn, sinh viên khoa Kinh Tế, ĐHQG Tp HCM tiết lộ rằng suýt chút nữa bị bạn lừa mất chiếc Ware RS. May cho Tuấn, chiếc xe cuối cùng cũng về tay chủ sau khi được chuộc từ hiệu cầm đồ gần địa điểm mà bạn mình cá độ.
Tại KTX ĐHQG TP.HCM tháng qua liên tục xảy ra những vụ mất cắp laptop và xe máy của sinh viên. Lợi dụng sơ hở của các sinh viên ham mê bóng đá, bọn đạo chích lẻn vào những khu trọ vắng người, cạy cửa trộm đồ đạc. Trần Quốc Thắng, sinh viên năm 3 ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết vừa mất chiếc laptop cùng mọi đồ đạc trong phòng khi cùng cả phòng đi xem World Cup ngoài quán tối ngày 12/6.
Trong số những tên “đạo chích” này, không loại trừ khả năng là những sinh viên ham mê cá độ bóng đá, sẵn sàng trộm đồ đạc của bạn bè để thỏa mãn cơn khát cá độ. Lê Thanh Tuấn, sinh viên khoa Kinh Tế, ĐHQG Tp HCM tiết lộ rằng suýt chút nữa bị bạn lừa mất chiếc Ware RS. May cho Tuấn, chiếc xe cuối cùng cũng về tay chủ sau khi được chuộc từ hiệu cầm đồ gần địa điểm mà bạn mình cá độ.
Nguyễn Vân