World Cup 2010

Đường kiếm Samurai

16/06/2010 14:53 GMT+7 Google News
ĐƯỜNG KIẾM SAMURAI
(Về trận Nhật Bản - Cameroon)
***


Không ai có thể nhận ra Cameroon
Con sư tử từng mệnh danh bất khuất
Từng có Roger Milla với điệu nhảy hớp hồn
Từng chiến thắng các đàn anh hùng mạnh nhất

Trên màn hình là những đôi chân rời rạc
Những vầng trán lo âu, những đôi mắt thất thần
Ngay cả trái bóng cũng hình như ngơ ngác
Trước những đường chuyền quanh quẩn nửa sân

Khi người hùng Eto’o nòng súng bị... câm
Là đội hình Cameroon cũng trở nên... á khẩu
Người ta ráng chờ móng vuốt chúa sơn lâm
Nhưng con sư tử bỗng hiền lành như... đắc đạo

Con sư tử Phi Châu mất tiếng gầm báo bão
Giông bão giờ đây từ Đông Á tràn về
Hết Hàn Quốc cơn cuồng phong rướm máu
Đến xứ sở Phù Tang thổi luồng gió tái tê

Có thể nói gì về các Samurai
Dưới chiếc đũa thần của ông thầy Takeshi Okada đeo kính cận
Cặp kính mơ hồ huyền bí giống... Ninja
Khiến núi Phú Sĩ tan băng, trào sức nóng

Đó là lúc đường gươm chiến thắng
Của Keisuke Honda chém phập xuống khung thành
Đó cũng là lúc toàn bộ người châu Á
Máu đỏ da vàng đều cảm thấy vinh danh...
BÙI CHÍ VINH 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm