World Cup 2010

Góc nhìn: Những kẻ hèn nhát

16/06/2010 12:23 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những tên tuổi lớn hàng ngày tràn ngập giới truyền thông. Những hợp đồng khủng, Ronaldo 94 triệu euro, Danny 30 triệu, Drogba 30 triệu, anh em nhà Toure khoảng 35 triệu..., tất cả biến mất trong trận đấu được nhiều mong đợi. Để lại trên sân hơn 20 mươi gã hèn nhát. Trên băng ghế chỉ đạo hai ngài danh tiếng cũng chẳng khá gì hơn.

Voi chứ có phải ngựa đâu mà con đầu đàn (Drogba) đau cả đàn bỏ cỏ. Vẫn còn đó những hảo thủ đang khoác áo những CLB lớn ở châu Âu: Eboue (Arsenal), Kalou (Chelsea), Toure anh (Man xanh), Toure em (Barca). Bờ biển ngà vẫn chơi với sự thận trọng thái quá. Giữ bóng nhiều nhưng tất cả đều là những đường chuyền vụn vặt giữa sân. Họ chơi như đá “ma” trong các buổi tập chứ không phải gặp đối thủ ngang tài ngang sức trong một trận ở World Cup. Địch thủ của họ còn bị nạn chấn thương hoành hành nhiều hơn (Nani và Bosingwa). Deco và Carvalho đã già mà ngay khi còn trẻ họ đâu có mạnh về thể lực. Chỉ có Ronaldo là đáng ngại. Chỉ cần hai chú voi lực lưỡng là chặn đứng được anh ta. Hơn nữa đã 16 tháng có lẻ anh ta không ghi bàn cho đội tuyển. Có thể giờ này ngài Eriksson và các học trò đang ân hận. Giá như họ đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ đầu, tôi tin là những chàng trai mảnh mai của Bồ đào nha không chịu được cuộc tra tấn thể lực suốt 90 phút. Một quả phạt góc với Drogba trong vòng cấm có phải là tình huống ăn bàn không? Vậy mà “voi” lại phối hợp nhỏ để câu giờ cứ như họ đã có 3 điểm trong tay.


HLV Sven Goran Eriksson của ĐT Bờ Biển Ngà, Ảnh Getty
Xem hững cầu thủ nhỏ con như Iniesta, Robinho...đá nhỏ thì đúng là vui mắt, còn “voi” đá nhỏ thấy tồi tội thế nào ấy. Cứ như họ sợ trái bóng bị đau.

Mới sáu năm trôi qua nhưng ký ức ngọt ngào (và cả cay đắng) trên đất Bồ như đã xa như trong cổ tích. Hai giải đấu lớn kế tiếp: World Cup 2006 Bồ vào bán kết, EURO 2008 vào tứ kết. Kể từ 2004 thật đúng là phú quý giật lùi.
Xưa được mệnh danh là Brazil của châu Âu, nay có hẳn 3 vũ công samba xịn trong đội hình (Deco, Pepe, Liedson) mà lối chơi ngày càng khô cứng. World Cup này Bồ sẽ đi đến đâu?

Hình như cả Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha đều không quan tâm đến trận gặp Brazil nên họ đã quyết không thua trong trận đối đầu. Vậy còn đội bóng bí ẩn nhất vòng chung kết này- CHDCND Triều tiên. Một ông đi giật lùi, một ông đi đủng đỉnh sẽ thi đấu thế nào trước những người dũng cảm nhất hành tinh. Cả hai trận đều rất đáng xem. Chúng ta cùng chờ.

Đăng Gia Mẫn
                                    

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm