Thêm một tài năng trẻ Hà Lan đang bay cao với những hy vọng. Đó là Eljero Elia. Chính sự xuất hiện của cầu thủ 23 tuổi đang khoác áo Hamburg trong hiệp 2 đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Hà Lan cũng như tạo ra sự khác biệt. Elia được tung vào sân thay Rafael van der Vaart, trụ cột của ĐT Hà Lan suốt bao năm qua. Van der Vaart có lối chơi thông minh, những pha xử lý của anh có độ hợp lý cao. Vị trí ưa thích của van der Vaart, ít nhất trong màu áo Real Madrid, là tiền vệ công (giải pháp dự phòng cho Kaka). Khi Robben dính chấn thương và Sneijder chơi quá tốt ở vai trò tiền vệ công, van der Vaart được sử dụng ở cánh trái. Dù thuận chân trái, van der Vaart không phải là cầu thủ chạy cánh trái điển hình. So về tốc độ và chất kỹ thuật cá nhân theo kiểu latin, van der Vaart không bằng được với Elia.
Trước khi tung cú dứt điểm bóng đập cột và Kuyt lao vào đá bồi ấn định chiến thắng 2-0, Elia đã nhiều lần vượt qua hậu vệ phải của Đan Mạch bằng những pha đi bóng khéo léo. Đó là điều mà van der Vaart không thể làm được trong suốt 2/3 thời gian trận đấu. Tất nhiên không thể phủ nhận một thực tế: lúc Elia vào sân (phút 67'), Hà Lan đã có được bàn thắng khai thông bế tắc, các vị trí thi đấu với tâm lý thoải mái hơn trong khi Đan Mạch buông xuôi vì chiến thuật phòng ngự phản công bị phá sản (họ chỉ biết đá phản công chứ không thể tấn công áp đặt).
![]() Eljero Elia (17) là điểm sáng mới trong đội hình của Hà Lan- Ảnh Getty |
So với Elia, Ibrahim Afellay giàu kinh nghiệm đấu trường quốc tế hơn. Cầu thủ của PSV này đã 24 lần khoác áo ĐT Hà Lan. Điểm mạnh nhất của anh là tính đa năng trong lối chơi. Ở vị trí nào, anh cũng chơi rất tốt. Trận gặp Đan Mạch, anh cũng vào sân trong hiệp 2, chơi ở vị trí tiền vệ phải. Afellay đã thực hiện một cú đi bóng thẳng vào trung lộ tinh quái trước khi tung cú sút uy lực. Tiếc thay, bàn thắng đã không đến với Afellay. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Elia và Afellay chính là những luồng gió mới ở ĐT Hà Lan. Ngoài ra, Hà Lan còn mới về tư duy. Truyền thống của Hà Lan là thứ bóng đá tấn công với tốc độ chóng mặt. Ở EURO 2008, họ từng khiến Italia và Pháp hoảng sợ vì thứ bóng đá đó. Nhưng khi gặp những đối thủ khó chịu và cần phải đá chậm, Hà Lan rơi vào tình trạng bế tắc.
Hiệp 1 trận gặp Đan Mạch đã có một Hà Lan như thế. Đụng độ hàng thủ được tổ chức tốt, không thể đẩy cao tốc độ tấn công, Hà Lan tỏ rõ sự bất lực. Nhưng sang hiệp 2, Hà Lan đã cho thấy sự đổi mới: đã chậm những vẫn có thể khuất phục đối thủ. Ở vòng tròn giữa sân, họ chuyền bóng nhiều, chậm nhưng chắc. Khi đối phương lộ ra khoảng trống, họ lập tức thực hiện miếng phối hợp đẳng cấp cao. Điển hình là đường chọc khe của Sneijder, tạo điều kiện cho Elia sút đập cột và Kuyt lao vào đá bồi.
Tóm lại, với những nhân tố mới, Hà Lan bây giờ rất đa dạng, về con người lẫn lối chơi. Đó là sự chuẩn bị cần thiết cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao thế giới.
Đ.L
