World Cup 2010

Bí ẩn Triều Tiên

15/06/2010 11:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở vị trí 105 trong bảng xếp hạng của FIFA, CHDCND Triều Tiên là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong các quốc gia lọt vào vòng chung kết World Cup. Nhưng sở dĩ họ có cứ hạng thấp đến vậy (chỉ hơn Việt Nam vài bậc) là vì chính sách đóng cửa với thế giới bên ngoài của nước này. Có thể nói, đây là một trong những đội tuyển gây tò mò nhất ở Nam Phi lần này.


Jong Tea-se, cầu thủ nổi tiếng nhất của Triều Tiên, sinh trưởng tại Nhật Bản - Ảnh: Getty

Dù đội tuyển CHDCND Triều Tiên của ngày hôm nay không phải những chàng trai vàng từng lọt vào tứ kết World Cup 1966 nhưng họ vẫn là những bí ẩn lớn, điều khó chấp nhận trong thời buổi thông tin như ngày nay. Bất cứ ai có kết nối internet đều có thể tìm thấy thông tin họ muốn, đơn cử như kết quả trận đấu giao hữu giữa Honduras và Azerbaijan hồi tuần trước, kết thúc với tỉ số 0-0. Nhưng sự cô lập của Triều Tiên và thực tế rằng 20/23 thành viên trong đội tuyển chơi bóng tại quê nhà có nghĩa cơ hội duy nhất để người ta chứng kiến năng lực của họ là tại vòng đấu loại. Tuy nhiên bất chấp những bí ẩn bao quanh, tiền vệ Ahn Jong-Hak vẫn cho rằng Triều Tiên có thể "khiến thế giới ngạc nhiên".


Tuần này Triều Tiên đã đón nhận tin tức tốt lành khi Công ty liên doanh nước giải khát Moranbong của nước này đã sản xuất thành công một loại "siêu nước uống" có "tác động vừa ngăn chặn vừa trị bệnh, giúp cải thiện trí não và khả năng ghi nhớ bằng cách kích thích sự sinh sôi của tế bào não".


Nhưng ngay cả khi được tiếp sức bằng loại nước thần bí này, vẫn là quá muộn đối với bất kỳ ai đã có "cao kiến" về việc đưa tiền đạo Kim Myong-Won vào vị trí thủ môn số 3. Thêm vào quyết định khó hiểu này là việc hai thành viên trong ĐT Triều Tiên có chung tên. Một người là Pak Nam-Cho, tiền vệ 24 tuổi và người còn lại là Pak Nam-Cho, hậu vệ 21 tuổi. Người đầu mặc áo số 4 trong khi người thứ hai mặc áo số 14 và mới nhìn qua người ta sẽ tưởng đây là một hành động phá hoại có tính toán nào đó.


Gác lại những yếu tố mang tính hài hước kể trên, sự chuẩn bị của Triều Tiên được dự báo là sẽ rất cao, bắt đầu bằng việc họ tập trung huấn luyện gần Nantes hồi tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, họ đã chơi bóng tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và ở châu Phi. Nhưng tính từ thời điểm lọt vào World Cup, thành tích của họ không được ổn định.


Mặc dù giành chiến thắng tại giải 4 đội tổ chức ở Doha hồi tháng 1 năm nay, Triều Tiên lại bị Hong Kong loại khỏi Giải vô địch Đông Á và kể từ đó đã bị Venezuela, Mexico, Paraguay và Nigeria đánh bại. Họ chưa từng thắng một trận nào kể từ tháng 2 năm nay, sau khi "giã" Myanmar với tỉ số 5-0.


Do kiểm soát truyền thông ở Triều Tiên, các trận đấu sẽ không được truyền trực tiếp và bất kỳ diễn biến nào gây phương hại tới hình ảnh quốc gia đều sẽ không được trình chiếu. Tuy nhiên Jong tin rằng người dân Triều Tiên sẽ được thưởng thức một trận đấu đẹp mắt. "Đã 44 năm kể từ lần cuối chúng tôi  tham dự World Cup" - Jong nói - "Nhưng giống như thời khắc đó, chúng tôi đã quyết tâm sẽ khiến người ta sửng sốt và mang tới một bất ngờ thú vị khác" .


Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm