World Cup 2010

HLV Dương Ngọc Hùng: Chiêm ngưỡng sức mạnh của lốc và sư tử

14/06/2010 15:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - HLV Dương Ngọc Hùng bảo mấy ngày nay ngoài xem bóng đá với tư cách của một tín đồ, ông còn phải sẵn giấy bút để ghi lại những gì liên quan đến thủ môn nhằm củng cố giáo trình đào tạo “người gác đền” khi lò thủ môn của ông đi vào hoạt động…

Mọi chuyện chỉ mới khởi đầu nhưng sau mấy trận vòng bảng, tôi đánh giá cao nhất thủ môn của Nigeria, Vincent Enyeama. Nếu không có tài năng của anh, Nigeria đã thủng lưới nhiều hơn. Trong trận đấu này, thủ môn Sergio Romero của Argentina cũng rất tốt, đặc biệt khả năng làm chủ trước khung thành. Anh chàng thủ môn của Mỹ thì ra vào hợp lý, xử lý bóng chắc chắn, dứt khoát. Cuối cùng, ấn tượng khác về vị trí này đấy là tai nạn của thủ môn Anh, Robert Green. Sai lầm ngớ ngẩn để Mỹ gỡ hòa 1-1 sẽ ám ảnh anh này rất ghê gớm trong thời gian tới. Vấn đề của Anh bây giờ còn nằm ở chỗ Robert Green có quên được tai nạn ngay trận ra quân hay không.

1. Trở lại bảng E, tôi nghĩ không có nhiều bất ngờ bởi Hà Lan và Cameroon đẳng cấp cao hơn hẳn Nhật Bản, Đan Mạch. Sẽ chẳng ngạc nhiên khi sức mạnh của “cơn lốc màu da cam” sẽ làm nghiêng ngả “những chú lính chì dũng cảm”. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về Hà Lan. Đội bóng này là một tập thể trẻ, trình độ đồng đều, và đã chứng minh diện mạo rất sáng sủa qua vòng đấu loại. Do vậy, dù không có mặt thủ môn Edwin van der Sar, tiền đạo Ruud van Nistelrooy, kể cả Robben chưa thể ra sân, thì Hà Lan vẫn còn Robin Van Persie, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, những cầu thủ đẳng cấp cao. Để ý, có thể thấy dưới thời HLV Bert van Marwijk, lối chơi của Hà Lan  có sự pha trộn giữa kỹ thuật và kỷ cương nên sức mạnh đội bóng áo cam sẽ càng được nhân lên. Băn khoăn còn lại của tôi là khả năng vượt giới hạn của mình, Hà Lan có sự khác biệt hay không. Như EURO 2008, họ đã thắng tưng bừng ở vòng bảng trước Italia và Pháp ở vòng bảng, nhưng lại bị Nga hạ gục dễ dàng ở tứ kết. Tất nhiên, ở trận ra quân, Đan Mạch sẽ gồng lên để có được một kết quả khả quan, có lẽ mục tiêu của họ là 1 điểm. Chỉ sợ, trước Hà Lan, họ không thể hiện được phong độ như đã vượt qua cả Bồ Đào Nha, Thụy Điển để giành vé trực tiếp tới Nam Phi.


HLV Dương Ngọc Hùng

2. Ở trận đấu sau đó, tôi dự đoán thế trận sẽ diễn ra một chiều, và Cameroon sẽ thắng Nhật Bản với tỷ số cách biệt là 2-0.  Ở châu Phi, Cameroon mới là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất và luôn được coi là bậc đàn anh ở những giải đấu cấp châu lục. 5 lần góp mặt tại các kỳ World Cup cùng thành tích cao nhất là vào tứ kết World Cup 1990 chính là bằng chứng. Quan trọng hơn, đội bóng này sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá đang chơi bóng ở châu Âu như Samuel Eto’o, Alexandre Song, Makoun…Ngoài ra, Cameroon có lợi thế cực lớn là được sự ủng hộ của khán giả nhà. Tôi nghĩ những khó khăn ở vòng loại cùng một chút bốc đồng của Eto’o không làm suy giảm sức mạnh của Cameroon bao nhiêu. Tôi không nghĩ rằng thời điểm này đẳng cấp của bóng đá Nhật Bản lại bằng Hàn Quốc. Họ không có những cầu thủ có khả năng tạo nên sự đột biến, Nakamura, ngôi sao đáng xem nhất ở đội bóng này, vẫn chưa đủ tầm dẫn dắt đồng đội. HLV Takeshi Okada chỉ xây dựng đội bóng nòng cốt là những cầu thủ đang chơi tại giải quốc nội J-League, cùng một số cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở châu Âu.

3. Trận đấu rạng  sáng ngày 15/6 giữa Italia gặp Paraguay cũng là điểm sáng của bảng F. Nói thế bởi New Zealand và Slovakia nhàn nhạt cả cá tính lẫn đẳng cấp. Các đội bóng lớn sẽ phải đặc biệt quan tâm xem ĐKVĐ Italia sẽ thể hiện ra sao trước những khó khăn, không chỉ thiếu Pirlo, mà là gánh nặng của ánh hào quang. Tôi đoán Italia sẽ thắng Paraguay 3-1.

Theo tôi, đại tiệc World Cup bây giờ mới bắt đầu!

HỮU QUÝ (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm