Dấu hiệu lạc quan
Cần phải nhớ rằng dưới triều đại của Maradona, những chiến thắng cách biệt là điều hết sức hiếm hoi. Tất nhiên, không kể một số trận đấu đậm chất hữu nghị trước những đối thủ quá yếu như gặp Haiti (4-0) hay Canada (5-0). Việc hàng tấn công nguyên tử của Argentina vô duyên trước khung thành đối phương cũng chẳng phải vấn đề mới mẻ, bởi nó đã được minh chứng suốt hành trình vòng loại, cũng như các trận giao hữu suốt 20 tháng qua.
![]() Messi trong vòng vây của các cầu thủ Nigeria, Ảnh Getty |
Điểm lạc quan nhất trong chiến thắng trước Nigeria không phải pha lập công của Heinze, mà có lẽ là màn trình diễn của Lionel Messi. Bất chấp việc không tận dụng được một cơ hội nào, sự nhiệt tình của"số 10" trong việc khuấy đảo hàng phòng ngự, kiến tạo cơ hội và tự mình dứt điểm cho thấy áp lực lên đôi vai anh phần nào đã được giải tỏa. So với những chiến thắng trước Uruguay và Đức, Messi không cô độc, và đó mới là hình ảnh của anh trong màu áo Barcelona.
Và chưa hài lòng
Đã không có sơ đồ 3-4-3 như những lời đồn đoán. Thay vào đó, Argentina xuất phát với đội hình 4-2-3-1, vốn dĩ an toàn hơn trong các phương án chống phản công. Trong những phút cuối trận, để bảo vệ tỷ số, Maradona còn tung Burdisso vào thay Di Maria, và Argentina đã chơi với sơ đồ hình cây thông (4-3-2-1). Sự thận trọng của Cậu bé vàng ở một sân chơi lớn như World Cup là đáng khen, song thực tế cho thấy vẫn còn không ít những nỗi lo.
Phong độ kém cỏi của Jonas Gutierrez chính là điểm đáng lo nhất trong hàng phòng ngự Argentina. Tại VCK World Cup, sẽ còn không ít những tiền vệ cánh giàu thể lực, và kỹ thuật còn hơn cả Obasi, nên nếu như không có những thay đổi hợp lý, hành lang phải sẽ tiếp tục là gót chân Archilles của Albiceleste. Cuối trận đấu với Nigeria, Maradona đã sử dụng Burdisso ở cánh trái và đẩy Jonas lên hàng tiền vệ, song đáng ra ông phải đưa ra quyết định ấy sớm hơn. Một phương án khác cũng được tính đến ở trận đấu kế tiếp là sử dụng Otamendi ở vị trí hậu vệ phải. Về khả năng tấn công, cầu thủ Velez Sarsfield này có thể không bằng Jonas, nhưng anh hơn đứt về phòng ngự. Nên nhớ ở trận kế tiếp gặp Hàn Quốc, cánh phải của Argentina sẽ phải đối mặt với Park Ji-sung, một chiến binh thực sự
Và tất nhiên, điều mà rất nhiều CĐV áo sọc xanh da trời chờ đợi vẫn là sự cải thiện về hiệu suất ghi bàn. Việc chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng sau tổng cộng 24 cú sút (10 trúng đích) rõ ràng không thể khiến bất cứ ai hài lòng. Higuain tỏ ra quá cóng trong lần đầu tiên tham dự ngày hội lớn, dù đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi. Một cầu thủ khác được kỳ vọng rất nhiều, nhưng gần như biến mất trước hàng phòng ngự Nigeria là tiền vệ Di Maria. Hy vọng, khi đã quen với không khí của sân chơi lớn, những nhân tố đáng được chờ đợi ấy sẽ không gây thất vọng nữa.
|
Veron chấn thương nhẹ Đã không ít người lo lắng khi Juan Sebastian Veron phải rời sân ở phút 74 của trận đấu với Nigeria (Maxi vào thay). Lão tướng 35 tuổi này sau trận đã tiết lộ rằng anh dính phải một chấn thương ở bắp chân phải và không thể mạo hiểm thi đấu tiếp. Tuy nhiên, Veron cũng trấn an các CĐV rằng chấn thương trên không hề đáng ngại và anh hoàn toàn có thể thi đấu ở trận đấu với Hàn Quốc vào ngày 17/6 tới. Veron chính là người đá phạt góc để Heinze ghi bàn ở trận vừa rồi. Nếu anh không thể thi đấu, cơ hội sẽ mở ra với tài năng trẻ Javier Pastore (Palermo). Đầu xuôi, đuôi có lọt? Lần thứ 5 liên tiếp, Argentina mở màn chiến dịch World Cup bằng một chiến thắng. Trước đó, Albiceleste từng đè bẹp Hy Lạp 4-0 ở USA 94, 1994, hạ Nhật Bản 2-1 tại France 1998, thắng Nigeria 1-0 bốn năm sau đó, còn 4 năm trước là chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Nhưng đầu xuôi, liệu đuôi có lọt? Lịch sử đã chứng minh điều ngược lại, bởi trong cả 4 VCK trước đây, Argentina đều không vượt qua nổi vòng tứ kết. Thậm chí ở VCK World Cup 2002, họ còn bị loại ngay sau vòng bảng dù thắng Nigeria cũng với tỷ số 1-0. Liệu lịch sử có lặp lại? Ở Italia 1990, Argentina khi đó đang là ĐKVĐ, song đã khởi đầu cực tồi. Họ nhận cú sốc thua 0-1 trước Cameroon của Roger Milla ngay trong trận đầu tiên. Thế nhưng, cuối cùng đội bóng của Maradona vẫn đi thẳng tới trận chung kết với ĐT Đức, và sau đó giành vị trí á quân, một thành tích không hề tồi. |
