(TT&VH)- Dù đã rút lui khỏi ghế HLV trưởng M.Nam Định nhưng HLV Nguyễn Ngọc Hảo vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực. Ông Hảo vẫn dành cho World Cup sự háo hức.
Argentina vẫn là đội bóng lớn, là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch. Sẽ rất khó tìm ra điểm yếu dù soi kỹ cả 3 tuyến của đội bóng này. Thế nên, nghiễm nhiên một vé vào vòng trong của bảng B đã chắc chắn thuộc về họ. Theo tôi, tối nay họ sẽ thắng Nigeria với 2 bàn cách biệt. Nigeria không có cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu. Hàng tiền đạo cằn cỗi, thiếu đẳng cấp. Phần lớn cầu thủ trong đội hình đều chỉ đá ở những CLB làng nhàng ở châu Âu.
HLV Nguyễn Ngọc Hảo vẫn dành cho World Cup sự háo hức
Với Argentina, tôi chỉ còn băn khoăn mỗi vị trí… HLV trưởng. Maradona là thánh khi đá bóng, nhưng ông ấy vẫn chưa cho thấy phẩm chất của một HLV giỏi và tạo điểm tựa về tư cách. Hay nói cách khác, HLV Maradona chưa có độ chín, ông sinh ra để đá bóng chứ không phải làm thầy. Nếu chẳng may bi kịch xảy ra với Argentina, tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở Maradona thì nhiều hơn.
Trận đấu giữa Hàn Quốc gặp Hy Lạp, tôi dự đoán tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng châu Âu. Nếu như Nhật Bản có sự đầu tư rất lớn cho các CLB thì Hàn Quốc lại đặc biệt ưu tiên với ĐTQG. Bóng đá đất nước này đã có những biến chuyển vượt bậc sau World Cup 2002, đặc biệt về thể lực và tư duy làm bóng đá. Tuy nhiên, về trình độ đá bóng, theo tôi họ vẫn chưa thể bằng Hy Lạp. Họ thiếu nhiều mắt xích có trình độ cao như Park Ji-Sung trong đội hình. Bản thân tiền vệ này cũng khó có thể là đầu tàu cho Hàn Quốc, khi nhiều vệ tinh xung quanh chỉ vẫy vùng ở khu vực châu Á.
Chiến thuật truyền thống của Hy Lạp là phòng ngự-phản công. Nó đã ăn vào máu sau lần đăng quang tại EURO 2004, nên họ sẽ không là mình nữa nếu thay đổi lối chơi đó, kể cả trước Hàn Quốc. Tôi vẫn có chút hoài nghi về khả năng của Hy Lạp năm nay, khi vòng đấu loại họ đá kém, thiếu cá tính.
Đấy là lý do để tôi nhận định họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Hàn Quốc có sức mạnh tinh thần rất ghê gớm, kiểu như ĐTQG chúng ta.
Tóm lại ở bảng B, 2 vé vào vòng trong sẽ thuộc về Argentina và Hy Lạp.
Argentina vẫn là đội bóng lớn, là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch. Sẽ rất khó tìm ra điểm yếu dù soi kỹ cả 3 tuyến của đội bóng này. Thế nên, nghiễm nhiên một vé vào vòng trong của bảng B đã chắc chắn thuộc về họ. Theo tôi, tối nay họ sẽ thắng Nigeria với 2 bàn cách biệt. Nigeria không có cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu. Hàng tiền đạo cằn cỗi, thiếu đẳng cấp. Phần lớn cầu thủ trong đội hình đều chỉ đá ở những CLB làng nhàng ở châu Âu.

Trận đấu giữa Hàn Quốc gặp Hy Lạp, tôi dự đoán tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng châu Âu. Nếu như Nhật Bản có sự đầu tư rất lớn cho các CLB thì Hàn Quốc lại đặc biệt ưu tiên với ĐTQG. Bóng đá đất nước này đã có những biến chuyển vượt bậc sau World Cup 2002, đặc biệt về thể lực và tư duy làm bóng đá. Tuy nhiên, về trình độ đá bóng, theo tôi họ vẫn chưa thể bằng Hy Lạp. Họ thiếu nhiều mắt xích có trình độ cao như Park Ji-Sung trong đội hình. Bản thân tiền vệ này cũng khó có thể là đầu tàu cho Hàn Quốc, khi nhiều vệ tinh xung quanh chỉ vẫy vùng ở khu vực châu Á.
Chiến thuật truyền thống của Hy Lạp là phòng ngự-phản công. Nó đã ăn vào máu sau lần đăng quang tại EURO 2004, nên họ sẽ không là mình nữa nếu thay đổi lối chơi đó, kể cả trước Hàn Quốc. Tôi vẫn có chút hoài nghi về khả năng của Hy Lạp năm nay, khi vòng đấu loại họ đá kém, thiếu cá tính.
Đấy là lý do để tôi nhận định họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Hàn Quốc có sức mạnh tinh thần rất ghê gớm, kiểu như ĐTQG chúng ta.
Tóm lại ở bảng B, 2 vé vào vòng trong sẽ thuộc về Argentina và Hy Lạp.
HỮU QUÝ (ghi)