(TT&VH) - Nhóm Điêu khắc Sài Gòn gồm các nhà điêu khắc: Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Trần Thanh Nam, Vĩnh Đô, Nguyễn Anh On… và các nhà điêu khắc trẻ thuộc nhóm Không gian mới, gồm: Phạm Minh Chiến, Ngô Thơm, Lê Lan Biên… cùng 10 nhà điêu khắc ở Hà Nội đang chuẩn bị cho triển lãm Sài Gòn - Hà Nội. Triển lãm này dự định diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhà triển lãm ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Tuy nhiên công tác chuẩn bị phải hoàn thành trong tháng 6 này - tháng World Cup.
Cũng như những con người bình thường đang hít thở khí trời trên quả địa cầu, nhóm Điêu khắc Sài Gòn với những gã đàn ông vạm vỡ không thể không xem… bóng đá.
Tại Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM diễn ra sáng qua 11/6, hầu hết những thành viên trong nhóm - đa phần đang giảng dạy tại các trường đại học - đều phấn khởi khi đón chờ World Cup. Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh cho biết: “Dù tháng World Cup rất bận do chuẩn bị triển lãm, nhưng ai trong nhóm Điêu khắc Sài Gòn cũng hào hứng chờ trái bóng lăn. Biết đâu, khi xem được những trận cầu đẹp mắt, chúng tôi lại có hứng để sáng tạo”.
Hiện nay nhóm có một xưởng điêu khắc ở phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Nhóm lên kế hoạch sẽ cùng nhau thức đêm xem những trận cầu trong World Cup. Tất nhiên, cả nhóm sẽ vừa xem, vừa bình luận bóng đá và sáng tác. Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn so sánh: “Xét về hình thức, bóng đá và điêu khắc khác nhau nhưng về bản chất thì giống nhau. Giống nhau ở tính sáng tạo và cái đẹp. Nhà điêu khắc hay cầu thủ đều phải có năng khiếu và đều phải lao động cật lực như nhau. Một trận bóng đẹp cũng như một tác phẩm đẹp đều có số phận của riêng nó. Như khi làm một tác phẩm luôn nỗ lực hết mình, còn tác phẩm đó được kết quả như thế nào lại là việc khác. Bóng đá cũng thế, nhiều khi không phải chơi đẹp là có kết quả như ý… Sự thành công hay thất bại giữa bóng đá và nghệ thuật rất giống nhau”.

Nhưng nói gì thì nói, hôm qua 11/6 - ngày World Cup khai mạc vẫn là ngày đẹp tuyệt vời của nhóm Điêu khắc Sài Gòn. Vì Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM vừa bầu xong ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kết quả, họa sĩ Huỳnh Văn Mười tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Nhóm Điêu khắc Sài Gòn vui mừng vì lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội Hội Mỹ thuật TP.HCM, có ba nhà điêu khắc được bầu vào Ban chấp hành. Trong ba nhà điêu khắc vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ này, có hai người thuộc nhóm Điêu khắc Sài Gòn là Hoàng Tường Minh và Trần Thanh Nam.
Chiều qua, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra tiệc chúc mừng Đại hội thành công. Riêng nhóm Điêu khắc Sài Gòn vừa mừng Đại hội vừa vui World Cup. Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn cho biết, không chỉ đêm 11/6 mà cả hết mùa World Cup, nhóm này sẽ không ngủ vì hai lý do: Xem trái bóng tròn lăn ở Nam Phi và chuẩn bị cho triển lãm sắp tới. Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh thêm vào: “Vừa xem World Cup vừa làm việc, hy vọng mọi chuyện sẽ vẹn toàn “tròn” như trái bóng”.
Cũng như những con người bình thường đang hít thở khí trời trên quả địa cầu, nhóm Điêu khắc Sài Gòn với những gã đàn ông vạm vỡ không thể không xem… bóng đá.
Tại Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM diễn ra sáng qua 11/6, hầu hết những thành viên trong nhóm - đa phần đang giảng dạy tại các trường đại học - đều phấn khởi khi đón chờ World Cup. Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh cho biết: “Dù tháng World Cup rất bận do chuẩn bị triển lãm, nhưng ai trong nhóm Điêu khắc Sài Gòn cũng hào hứng chờ trái bóng lăn. Biết đâu, khi xem được những trận cầu đẹp mắt, chúng tôi lại có hứng để sáng tạo”.
Hiện nay nhóm có một xưởng điêu khắc ở phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Nhóm lên kế hoạch sẽ cùng nhau thức đêm xem những trận cầu trong World Cup. Tất nhiên, cả nhóm sẽ vừa xem, vừa bình luận bóng đá và sáng tác. Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn so sánh: “Xét về hình thức, bóng đá và điêu khắc khác nhau nhưng về bản chất thì giống nhau. Giống nhau ở tính sáng tạo và cái đẹp. Nhà điêu khắc hay cầu thủ đều phải có năng khiếu và đều phải lao động cật lực như nhau. Một trận bóng đẹp cũng như một tác phẩm đẹp đều có số phận của riêng nó. Như khi làm một tác phẩm luôn nỗ lực hết mình, còn tác phẩm đó được kết quả như thế nào lại là việc khác. Bóng đá cũng thế, nhiều khi không phải chơi đẹp là có kết quả như ý… Sự thành công hay thất bại giữa bóng đá và nghệ thuật rất giống nhau”.
Nhóm Điêu khắc Sài Gòn tại Đại hội Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015
Nhưng nói gì thì nói, hôm qua 11/6 - ngày World Cup khai mạc vẫn là ngày đẹp tuyệt vời của nhóm Điêu khắc Sài Gòn. Vì Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật TP.HCM vừa bầu xong ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kết quả, họa sĩ Huỳnh Văn Mười tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Nhóm Điêu khắc Sài Gòn vui mừng vì lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội Hội Mỹ thuật TP.HCM, có ba nhà điêu khắc được bầu vào Ban chấp hành. Trong ba nhà điêu khắc vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ này, có hai người thuộc nhóm Điêu khắc Sài Gòn là Hoàng Tường Minh và Trần Thanh Nam.
Chiều qua, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra tiệc chúc mừng Đại hội thành công. Riêng nhóm Điêu khắc Sài Gòn vừa mừng Đại hội vừa vui World Cup. Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn cho biết, không chỉ đêm 11/6 mà cả hết mùa World Cup, nhóm này sẽ không ngủ vì hai lý do: Xem trái bóng tròn lăn ở Nam Phi và chuẩn bị cho triển lãm sắp tới. Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh thêm vào: “Vừa xem World Cup vừa làm việc, hy vọng mọi chuyện sẽ vẹn toàn “tròn” như trái bóng”.
HOÀNG NHÂN