(TT&VH) - Ai trong số họ phải về nước sớm cũng đều gây tiếc nuối cả. Brazil luôn là ứng cử viên số một ở mọi giải đấu mà họ tham gia. Bồ Đào Nha sở hữu ngôi sao tầm cỡ thế giới Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cũng được đánh giá rất cao vì có Didier Drogba trong đội hình.
Rất nhiều đấu sĩ, và cực hiếm nghệ sĩ, đó là những gì người ta nói về ĐT Brazil dưới thời Carlos Dunga. Giống như ở World Cup 1994, Selecao hiện tại đã gạt phăng những hình ảnh về vũ điệu samba bốc lửa, để đi theo một lối chơi đậm chất kỷ luật, chặt chẽ và ưu tiên hàng đầu về mặt hiệu quả. Người hâm mộ Brazil cho rằng đây là đội tuyển thiếu chất Samba nhất kể từ trước đến nay, song Dunga vẫn kiên quyết bảo vệ triết lý của mình, còn LĐBĐ Brazil (CBF) thì ủng hộ ông.
Có không ít những ý kiến khen chê xung quanh lối chơi mà Dunga mang lại cho Selecao, song những chiến tích thì không hề biết nói dối. Dưới thời Dunga, Brazil đã đăng quang ở Copa America 2007, và hai năm sau là chức vô địch Confed Cup. Tại vòng loại World Cup 2010, họ cũng thi đấu đầy thuyết phục để đứng đầu BXH vòng loại khju vực Nam Mỹ. Không những vậy, một loạt chiến thắng trước Italia, Argentina, BĐN và Anh đã minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Brazil ở thời điểm hiện tại. Và đó chính là thành quả của cuộc cách mạng mà Dunga mang đến.
Việc Luis Fabiano tịt ngòi suốt từ sau cú đúp vào lưới Argentina ở vòng loại (tháng 9/2009) có thể khiến người hâm mộ Brazil âu lo, song Dunga thì không bởi đội bóng của ông dựa vào sức mạnh tập thể chứ không lệ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Trận giao hữu gần nhất với Tanzania là một ví dụ. Fabiano im lặng, song Brazil vẫn hủy diệt đối phương 5-1 bằng hai cú đúp của Robinho và Ramires, trong khi Kaka cũng đã ghi bàn trở lại. Rõ ràng, xét về sự ổn định cũng như đội ngũ các ngôi sao, Brazil vẫn xứng đáng xếp trên BĐN và Bờ Biển Ngà một bậc, và việc họ xếp đầu bảng G là điều không phải bàn cãi.
4 năm trước, BĐN đã lọt vào bán kết World Cup 2006, và đó là thành tích tốt nhất kể từ thời của Eusebio đến nay. Song việc lặp lại thành tích ấy là hoàn toàn không hề đơn giản. Đoàn quân của Queiroz đã trải qua một hành trình đầy vất vả ở vòng loại, và việc ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo đã tịt ngòi suốt 16 tháng qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội của họ ở VCK lần này. Điểm mạnh của BĐN là sự vững chắc của hàng phòng ngự, song hàng tấn công lại mang đến một tiếng thở dài. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà được xem là đội bóng có đội hình đồng đều nhất trong số các đội bóng châu Phi. Việc Didier Drogba dính chấn thương có thể mang đến những nỗi lo, song chỉ cần Voi rừng trở lại, anh sẽ là hiểm họa với mọi hàng phòng thủ. Bên cạnh đó, anh em nhà Toure cùng Salomon cũng mang đến những lựa chọn hữu ích.
Trở lại VCK sau 44 năm vắng bóng đã là một thành công cực lớn của CHDCND Triều Tiên. Trước 3 đối thủ quá mạnh như trên, không có gì bất ngờ nếu đội bóng Đông Á trở thành đội "lót đường" ở bảng G.
![]() Brazil vẫn là ứng viên số 1 - Ảnh Getty |
Có không ít những ý kiến khen chê xung quanh lối chơi mà Dunga mang lại cho Selecao, song những chiến tích thì không hề biết nói dối. Dưới thời Dunga, Brazil đã đăng quang ở Copa America 2007, và hai năm sau là chức vô địch Confed Cup. Tại vòng loại World Cup 2010, họ cũng thi đấu đầy thuyết phục để đứng đầu BXH vòng loại khju vực Nam Mỹ. Không những vậy, một loạt chiến thắng trước Italia, Argentina, BĐN và Anh đã minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Brazil ở thời điểm hiện tại. Và đó chính là thành quả của cuộc cách mạng mà Dunga mang đến.
Việc Luis Fabiano tịt ngòi suốt từ sau cú đúp vào lưới Argentina ở vòng loại (tháng 9/2009) có thể khiến người hâm mộ Brazil âu lo, song Dunga thì không bởi đội bóng của ông dựa vào sức mạnh tập thể chứ không lệ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Trận giao hữu gần nhất với Tanzania là một ví dụ. Fabiano im lặng, song Brazil vẫn hủy diệt đối phương 5-1 bằng hai cú đúp của Robinho và Ramires, trong khi Kaka cũng đã ghi bàn trở lại. Rõ ràng, xét về sự ổn định cũng như đội ngũ các ngôi sao, Brazil vẫn xứng đáng xếp trên BĐN và Bờ Biển Ngà một bậc, và việc họ xếp đầu bảng G là điều không phải bàn cãi.
4 năm trước, BĐN đã lọt vào bán kết World Cup 2006, và đó là thành tích tốt nhất kể từ thời của Eusebio đến nay. Song việc lặp lại thành tích ấy là hoàn toàn không hề đơn giản. Đoàn quân của Queiroz đã trải qua một hành trình đầy vất vả ở vòng loại, và việc ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo đã tịt ngòi suốt 16 tháng qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội của họ ở VCK lần này. Điểm mạnh của BĐN là sự vững chắc của hàng phòng ngự, song hàng tấn công lại mang đến một tiếng thở dài. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà được xem là đội bóng có đội hình đồng đều nhất trong số các đội bóng châu Phi. Việc Didier Drogba dính chấn thương có thể mang đến những nỗi lo, song chỉ cần Voi rừng trở lại, anh sẽ là hiểm họa với mọi hàng phòng thủ. Bên cạnh đó, anh em nhà Toure cùng Salomon cũng mang đến những lựa chọn hữu ích.
Trở lại VCK sau 44 năm vắng bóng đã là một thành công cực lớn của CHDCND Triều Tiên. Trước 3 đối thủ quá mạnh như trên, không có gì bất ngờ nếu đội bóng Đông Á trở thành đội "lót đường" ở bảng G.
T.Cương
|
Lựa chọn của William Hills |
