World Cup 2010

TT&VH lên đường đi Nam Phi: Soccer City vẫy gọi

08/06/2010 14:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Điều đầu tiên những nhà báo, quay phim gạo cội của CFI-Canal Plus International đến từ Pháp nói với gần 2 chục học viên các nước Đông Nam Á trong một khóa học về đưa tin truyền hình các sự kiện thể thao lớn tổ chức mới đây tại Hà Nội, là hầu hết họ sẽ sang Nam Phi một cách đơn phương, nhưng mỗi người sẽ làm gần như từ A tới Z, quay phim, viết lời bình, biên tập. 3 trong 1 là xu hướng mới, và bắt buộc với truyền thông đương đại. 

3 trong 1 cũng có thể là vừa làm tin cho báo giấy, chụp ảnh và làm tin truyền hình. Trong hành trang của họ tới World Cup 2010 trên đất Nam Phi sẽ có cây bút-cuốn sổ, vả cả một chiếc video camera kỹ thuật số. Những thứ lỉnh kỉnh như máy ảnh, máy tính là dĩ nhiên, ai cũng có.


CĐV Nam Phi, ảnh Getty

Lý do là đắt đỏ. Chi phí để cử mỗi phóng viên đi Olympic hay World Cup khiến ngành truyền thông trong thời đại kinh tế suy thoái phải loay hoay. Pháp, Đức hay Mỹ, Nhật cũng thế.

Nhưng nó cũng là xu thế thời đại. Truyền thông giờ không chỉ bó hẹp với quan niệm xưa cũ, rằng nếu đã là báo giấy thì sẽ không thể có truyền hình. Truyền thông phải mang lại những món ăn cho cả thị giác, thính giác, thậm chí người Nhật còn ấp ủ cả dự án truyền thông khứu giác, phải ngửi được mới hay.

2. Năm 2008, những phóng viên của Thể thao & Văn hóa lên đường đi EURO Áo-Thụy Sỹ hay Olympic Bắc Kinh mà trên tay chỉ có những chiếc bút.  Gần gụi hơn, ở SEA Games, AFF Cup và ở tầm châu Á, Asian Games 2006 ở Doha (Qatar), chúng tôi cũng chỉ mang theo chiếc bút và cái máy ảnh.  Chừng đó cũng đủ. Độc giả của TT&VH đã được thưởng thức những sự kiện một cách trọn vẹn.

Nhu cầu của con người không giới hạn. Mong đợi của độc giả Thể thao & Văn hóa có lẽ không bao giờ dừng lại.  Giờ, sự trọn vẹn hơn phải là được đọc, được nghe và được xem, một khi đã không được sờ.

Đặc phái viên Anh Ngọc đã từ Italy bay lòng vòng trên bầu trời để tới Nam Phi từ hôm qua.

Hôm nay, quay phim Doãn Khánh Hiếu và nhà báo Phạm Tấn của Thể thao & Văn hóa sẽ bay từ Hà Nội qua Thái Bình Dương rồi Ấn Độ Dương để hội quân với đội phóng viên “đặc nhiệm” của Thông tấn xã Việt Nam ở Pretoria, 1 trong 3 Thủ đô của đất nước Nam Phi nằm ở Nam bán cầu giờ chìm trong mùa Đông lạnh buốt. Đội “đặc nhiệm” ấy dĩ nhiên sẽ có Trưởng phân xã TTXVN và phóng viên thường trú, Mạnh Hùng và Nguyên Thành.

3. Kênh Truyền hình Thông tấn (Viet News) của TTXVN  đang hình thành và sự kết hợp của báo Thể thao & Văn hóa trong dịp World Cup này và mai sau sẽ đặt tờ báo có bề dày truyền thống vào xu thế mới của sự phát triển ngành truyền thông thế giới. 

Chúng tôi bắt đầu với Nam Phi, một đất nước nằm ở lục địa đen, nơi trong suốt chiều dài lịch sử của nó chưa bao giờ ngừng các cuộc đấu tranh, đôi khi chỉ là vì sự sinh tồn ở những mức cơ bản nhất.  Bóng đá là số 1, là chính, là trên hết. Nhưng sẽ không chỉ có bóng đá.

Nam Phi sẽ là cột mốc mới, cho một giai đoạn phát triển mới của chúng tôi, với muôn vẻ khác biệt, nhưng không tách rời với dòng chảy của thế giới. Philippe Doucet, bình luận viên nổi tiếng của Canal plus, Eric Migmant, cameraman từng làm nên những phóng sự bất hủ của TF1 đã hẹn chúng tôi, những phóng viên Thể thao & Văn hóa ở Johannesburg, ở Soccer City. Vào ngày 11 tháng 6 mùa Đông trọng đại. Của Nam Phi và của cả thế giới.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm