World Cup 2010

Blog Bóng đá: Tại bùa chú hay tại đàn bà?

07/06/2010 14:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có câu “Anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng lại có câu “Đàn bà dễ có mấy tay”. Để liên kết mối quan hệ giữa “anh hùng” và “đàn bà”, người đời đẻ ra thêm một câu nữa: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Chu đáo đến thế là cùng.

Nghe đến đây, chắc mọi người chưa thấy sự liên quan gì giữa mấy cái ở trên với bóng đá hết. Vậy phải nhắc lại một câu chuyện nữa. Anh Cristiano Ronaldo đầu năm nay sang Mỹ ăn chơi với chị em nhà Paris Hilton, nhưng rồi lại chạy làng. Tức mình, cô cháu gái ông chủ khách sạn nổi tiếng liền thuê gã phù thủy có tên Pepe lấy hình nhân thế mạng Ronaldo chích cho vài kim. Kết quả là 1 tháng sau anh Ronaldo đang khỏe như vâm tự nhiên té cái đụi, bể mắt cá, nghỉ mấy tháng trời khiến cả Real Madrid lẫn Bồ Đào Nha lo sốt vó.


Rio Ferdinand lỗi hẹn với World Cup, ảnh AP

Câu chuyện của Ronaldo - Hilton - Pepe có lẽ đã trở thành một gợi ‎ cho nhiều kẻ khác. Để rồi trước thềm World Cup, hàng loạt các ngôi sao ngã bệnh, cứ như sốt đại dịch! Từ chấn thương gót tới bàn chân, từ bắp đùi tới háng, từ tay đến đầu. Nói chung là mọi ca chấn thương trên các bộ phận cơ thể đổ dồn lên các cầu thủ của chúng ta. FIFA lắc đầu lè lưỡi, chưa bao giờ có một kỳ World Cup nào mà nó chấn thương dữ ôn như thế này. Mà chấn thương nhè mấy anh trụ cột mà phang vào mới ác. Đức có Michael Ballack, Ghana có Michael Essien, Nigeria có Michael Essien, Bờ Biển Ngà có Didier Drogba, Italia có Andrea Pirlo, Hà Lan có Arjen Robben, Anh có Rio Ferdinand… Nói nôm na là vầy: nếu ta gom hết mấy danh thủ chấn thương ấy lại một đội, tiêm thuốc giảm đau vô bắt đá hết cái giải này thì cái đội đó dám vô địch lắm…

Lý giải chuyện chấn thương thì nhiều: nào là vì quá tải vì mùa vừa rồi cày ải quá nhiều, nào là bóng đá ngày nay căng thẳng quá đến nỗi giao hữu mà chúng vẫn phang nhau thẳng chân không kiêng dè, nào là… xui quá chứ sao. Nói chung tất cả đều không thể giải thích rốt ráo xem vì sao World Cup đầu tiên ở châu Phi mà sao mấy ngôi sao rủ nhau về nước làm khán giả hết ráo. Mà cứ để ý nha: mấy cái gì khoa học không giải thích được thì người ta lại tìm về tâm linh để tìm đáp án.

Về mặt tâm linh mà nói, trên thế giới này chẳng có chỗ nào nhiều phù thủy như châu Phi hết. Chuyện mấy cha thầy pháp trước mỗi trận đấu đi qua khung thành bên kia lẩm nhẩm thần chú, làm bùa làm phép là chuyện ăn cơm bữa ở lục địa đen, riết nó thành một nét văn hóa khi nói về bóng đá châu Phi. Nói chung ở châu Âu mấy chục năm qua mới xuất hiện một Pepe thì ở châu Phi, Pepe nhiều vô kể, nước nào cũng có Pepe, thậm chí vài Pepe cũng là chuyện thường. Thế nên chấn thương ở hàng loạt ngôi sao hiện nay dám có bàn tay của mấy cha nội phù thủy lắm. Để ý sẽ thấy: trong các ngôi sao chấn thương thì Chelsea chiếm đa số: Ballack, Essien, Mikel, Drogba. Nếu mọi người còn nhớ thì đầu năm nay, vụ scandal tình ái giữa John Terry và cô người mẫu đồ lót Vanessa Perroncel nổ ra làm cho cả 2 người này thân bại danh liệt. Cô Perroncel chọn cách im lặng trước mọi lời chỉ trích lúc đó tui đã thấy làm lạ. Mà mấy tờ báo Anh nói cô Perroncel này đâu chỉ ngủ với mỗi Terry, cổ ngủ với… gần cả đội hình chính Chelsea, ngủ thêm với HLV trưởng nữa là đủ đội banh.

Đến đây tui mới lộn ngược lên cái ở trên. “Anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng phụ nữ còn cao tay ấn hơn anh hùng nên cổ chỉ cần vài tháng thôi. Dám cô Perroncel này âm thầm sang Nam Phi thuê phù thủy ếm hết mấy anh đã lăng nhăng với cổ cho bỏ ghét lắm. Mà mấy cái trò lấy hình nhân ra đâm đâm chích chích thì tụi đàn bà con gái là chúa còn gì. Dám bên Tây giờ người ta đang mổ hồ sơ coi mấy anh chấn thương có từng dan díu với em nào để đến nỗi mấy em đó đi gặp phù thủy nhờ ếm cho mất cái World Cup cuối cùng trong sự nghiệp hay không. Người ta hay nói: “Sau thành công của người đàn ông để có bóng dáng người phụ nữ”. Giờ tui mới thấm thía câu này, nhưng tui đổi chữ “thành công” thành chữ “chấn thương”.

BLV ĐÌNH 8

Danh sách thương binh

* Bỏ lỡ World Cup

Michael Ballack, Đức: Thủ quân của "Cỗ xe tăng" bị chấn thương ở mắt cá chân sau pha pham lỗi của tiền vệ Ghana Kevin Prince Boateng trong trận chung kết Cúp FA giữa Chelsea và Portsmouth hồi tháng Năm.

Rio Ferdinand, Anh: Thủ quân của Tam Sư bị tái phát chấn thương ở đầu gối trong buổi tập tại Nam Phi.

Michael Essien, Ghana: Tiền vệ của "Những ngôi sao đen" không thể kịp bình phục chấn thương gối từ hồi đầu năm.

John Obi Mikel, Nigeria: Tiền vệ của Chelsea bị tái phát chấn thương ở mắt cá chân trong buổi tập đầu tiên của "Đại bàng xanh" tại Nam Phi.

Lass Diarra, Pháp: Tiền vệ trụ của Á quân World Cup 2006 đã gặp vấn đề với dạ dày.

David Beckham, Anh: Tiền vệ điển trai của Tam Sư đã gặp chấn thương ở gót Achilles khi thi đấu cho AC Milan hồi tháng Ba.

Rene Adler, Đức: Lựa chọn số 1 cho vị trí thủ môn của tuyển Đức bị gãy xương suờn khi chơi cho Leverkusen ở Bundesliga.

Simon Rofles, Đức: Tiền vệ này đã xin rút khỏi tuyển Đức sau khi thông báo rằng anh chưa lấy lại được thể lực tốt nhất từ sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng Giêng.

Christian Traesch, Đức: Tiền vệ trẻ, vốn được coi là sự thay thế cho thủ quân Michael Ballack, bị chấn thương mắt cá.

Heiko Westermann, Đức: Cầu thủ của Schalke 04 bị gãy xương trong trận giao hữu giữa Đức và Hungary hồi tuần trước.

Miroslva Karhan, Slovakia: Cầu thủ khoác áo tuyển Slovakia nhiều nhất bị chấn thương dây chằng.

* Chưa rõ ràng

Didier Drogba, Bờ Biển Ngà: Cầu thủ nổi tiếng nhất của "Đàn Voi" đã trải qua ca phẫu thuật khuỷu tay thành công nhưng khả năng Drogba kịp bình phục vẫn chưa chắc chắn.

Arjen Robben, Hà Lan: Tiền vệ cánh của "Da Cam" cần chụp cắt lớp để kiểm tra rõ chấn thương gân kheo dính phải trong trận đấu với Hungary.

Andrea Pirlo, Italia: Tiền vệ của AC Milan sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của ĐKVĐ với Paraguay và nhiều khả năng là cả giải đấu sau khi dính chấn thương bắp chân trong trận giao hữu với Mexico.

Velon Behrami, Thụy Sĩ: Tiền vệ của West Ham bị chấn thương háng trong trận đấu với Italia và có thể sẽ phải nghỉ trận mở màn với Tây Ban Nha.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm