(TT&VH) - Hình ảnh cái chân gãy rời của Djibril Cisse sau một pha va chạm với đội trưởng Zheng Zhi của ĐT Trung Quốc trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2006 là một kỷ niệm đáng quên với ĐT Pháp nói chung và cá nhân Cisse nói riêng.
4 năm sau, ĐT Pháp vẫn chọn Trung Quốc làm đối thủ cuối cùng trước khi bước chân lên chuyến tàu hướng về Mũi Hảo Vọng, và sự ngẫu nhiên ấy dễ đem đến mối liên tưởng về hình ảnh đau đớn của Cisse năm 2006. Thế nhưng đó cũng có thể coi là một lời cảnh báo chung cho toàn bộ tuyển Pháp thời điểm hiện tại: Đây là lúc để bảo toàn đôi chân cho chiến dịch lớn.
Có quá nhiều những biến cố thời gian gần đây đã “nhắc nhở” đội Pháp phải thận trọng vào quãng thời gian nhạy cảm này: Từ việc cả đội nín thở chờ William Gallas bình phục, Lassana Diarra buộc phải chia tay World Cup, hết Gallas đến Anelka bị ngã xe, và mới đây, lại là Gallas, buộc phải rời sân tập vì một cơn đau dạ dày bí hiểm (chứng bệnh lạ của Lass cũng được phát hiện từ một cơn đau bao tử). Và tất nhiên, không ai muốn có thêm bất cứ một sự chia tay bất đắc dĩ nào trong trận đấu thử nghiệm cuối cùng.
4 năm trước, chỉ 48 giờ trước khi World Cup khai mạc, Cisse buộc phải rút lui vì gãy chân trong chính trận giao hữu với Trung Quốc.
Có thể thấy mức độ rủi ro trong những trận đấu kiểu này là rất lớn, nếu mở rộng quy chiếu ra toàn Thế giới: Có lẽ chưa bao giờ lịch sử World Cup chứng kiến nhiều ngôi sao đến thế buộc phải giã từ giấc mơ lớn nhất của đời cầu thủ vì những chấn thương, và mật độ cầu thủ giỏi dính chấn thương lại tập trung ở châu Âu, nơi bóng đá cấp CLB phát triển nhất, tức là cũng khốc liệt và vắt kiệt sức các ngôi sao nhất. 23 cầu thủ Pháp hiện tại đều thi đấu ở Lục địa già, và “Les Bleus” lại là một trong những ĐT mà cầu thủ bị vắt sức nhiều nhất: 8 nhà VĐQG (4 người đá chính) trong đội hình của họ hẳn đã trải qua một mùa giải đầy sức ép, và việc số lượng các tuyển thủ “Les Bleus” áp đảo ở tứ kết Champions League mùa này cũng “bảo” rằng tinh thần và thể lực của họ đã bị bào mòn ở đấu trường đẳng cấp cao nhất.
Rất nhiều “Bom nổ chậm”
Đó là “môi trường” rất tốt cho những chấn thương nảy sinh, nhất là khi việc Pháp chưa xác định rõ bộ khung ở tuyến tiền vệ và tiền đạo có thể tạo ra tâm lý đua tranh, từ đó dẫn đến những pha bóng gắng sức mang nhiều rủi ro. Malouda vẫn sẽ phải chứng tỏ mình nhiều hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm trái sở trường, Anelka vẫn tỏ ra lạc lõng với vai trò chân sút cắm cao nhất trong sơ đồ 4-3-3 (người “đe dọa” anh là Gignac, và Cisse), trong khi sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Valbuena có thể khiến Govou hay thậm chí là Ribery cảm thấy “lạnh gáy”.
Chưa hết, trong hồ sơ của 23 cầu thủ được triệu tập lần này không hiếm những cái tên là “khách quen” của các bệnh viện thể thao: Khi sức khỏe Gallas vẫn chưa bình phục hoàn toàn, Marc Planus, cầu thủ được coi là sẽ đá trám vào vị trí của anh, cũng sẽ không thể ra sân trong trong trận gặp Trung Quốc vì tái phát vết đau mắt cá đã khiến anh phải nghỉ thi đấu khá nhiều mùa bóng vừa qua (chưa rõ mức độ nghiêm trọng). Ribery cũng không thể đóng góp nhiều cho Bayern mùa trước vì chấn thương và dự định sẽ phẫu thuật dứt điểm các vết đau sau World Cup 2010. Henry cũng sa sút trong màu áo Barca phần nào vì những chấn thương, chưa kể Cisse, người đã “sưu tập” đủ 2 chấn thương gãy rời chân trong màu áo tuyển Pháp (chân phải) và cả CLB Liverpool (chân trái).
Với rất nhiều “quả bom nổ chậm” trong đội hình như thế, Pháp vẫn phải “chiến đấu” với chính mình để tìm ra bộ khung tốt nhất cho World Cup, và đó mới là đối thủ lớn nhất của họ trong trận giao hữu này, chứ không phải là ĐT Trung Quốc.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Pháp: Lloris – Sagna, Squillaci, Abidal, Evra – Toulalan, Gourcuff, Malouda – Ribery, Govou, Anelka.
Trung Quốc: Zeng Cheng – Du Wei, Feng Xiaoting, Rong Hao, Zhao Peng – Zhao Xuri, Liu Jian, Yuhai, Deng Zhouxiang – Qu Bo, Gao Lin.
Ban Cầm